
Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An tan hoang sau mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiều 9-8, đoàn công tác của Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM phối hợp Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức chương trình tặng quà cho các hộ gia đình và đoàn viên thanh niên bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã Mỹ Lý và Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An.
Đây là hai trong số những địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất từ đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Wipha) vào ngày 22-7.
Cuối tháng 7, do ảnh hưởng của bão Wipha, mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét nghiêm trọng tại nhiều bản làng của xã Mỹ Lý - một trong những xã vùng cao, biên giới khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An.
Theo thống kê, mưa lũ khiến 219 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi khiến cuộc sống của bà con vốn vất vả nay lại càng thêm chồng chất khó khăn.
Tại xã Nhôn Mai, có 276 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 69 căn bị cuốn trôi hoàn toàn, 20 nhà hư hỏng nặng và 142 căn cần di dời khẩn cấp. Ngoài ra còn có 46 căn nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao.
Nhiều công trình công cộng bị phá hủy như nhà cộng đồng, trường mầm non, trường tiểu học; hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lưới và viễn thông thiệt hại nghiêm trọng…
Đoàn công tác đã trao 250 suất quà cho người dân xã Mỹ Lý và 155 suất quà cho bà con xã Nhôn Mai, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Ngoài ra đoàn còn trao 77 suất quà (trị giá 2 triệu đồng/suất) tới các bạn đoàn viên thanh niên ở các xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tổng trị giá chương trình hơn 760 triệu đồng.
Nguồn kinh phí từ Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM nhận được từ các đợt phát động quyên góp cứu trợ bão, lũ trong các năm để chi hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 gây ra và nguồn từ Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (hỗ trợ 202,5 triệu đồng).

Anh Dương Ngọc Tuấn - giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM - chia sẻ với những mất mát của bà con xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Chia sẻ với bà con xã Mỹ Lý, anh Dương Ngọc Tuấn - giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP.HCM - cho biết những ngày qua thông tin về tình hình mưa lũ và thiệt hại của người dân các xã miền núi phía tây tỉnh Nghệ An khiến người dân cả nước đau xót, sẻ chia cùng đồng bào.
"Những món quà này tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, các bạn trẻ từ TP.HCM với mong muốn tiếp thêm động lực, hơi ấm để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh Tuấn nói.
"Sự giúp đỡ quý báu này là nguồn động lực lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa cuộc sống của bà con trở lại bình thường", ông Vi Khăm Đào - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Lý - chia sẻ.
Đón nhận món quà từ đoàn, bà Vi Thị Vân - 43 tuổi, ngụ bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý - không giấu được sự xúc động: "Nhà tôi bị lũ cuốn trôi tất cả, chỉ còn lại nền nhà. Mấy hôm nay cả nhà phải đi ngủ nhờ nhà người thân. Nhận món quà hỗ trợ này chúng tôi mừng và biết ơn lắm. Tình cảm này của mọi người, dân bản chúng tôi sẽ không bao giờ quên", bà Vân bày tỏ.
Đợt mưa lũ ngày 22-7 tại Nghệ An do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 đã làm 4 người chết, 4 người bị thương; ước tính thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng lên tới 3.635 tỉ đồng.
Trong đó có 450 ngôi nhà bị sập, vùi lấp hoặc bị cuốn trôi hoàn toàn; 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu.

Đoàn công tác đã trao 250 suất quà cho người dân xã Mỹ Lý, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng - Ảnh: DOÃN HÒA

Những món quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, các bạn trẻ từ TP.HCM với mong muốn tiếp thêm động lực, hơi ấm để bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này - Ảnh: DOÃN HÒA

Đoàn công tác trao 155 suất quà cho bà con xã Nhôn Mai, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngoài ra đoàn còn trao 77 suất quà (trị giá 2 triệu đồng/suất) tới các bạn đoàn viên thanh niên ở các xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tổng trị giá chương trình hơn 760 triệu đồng - Ảnh: DOÃN HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận