11/11/2017 17:01 GMT+7

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO- Ngày 11.11, 400 suất quà gồm gạo và tiền mặt trị giá 80 triệu đồng từ nguồn đóng góp của bạn đọc đã trao cho những hộ dân trắng tay sau lũ ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi)

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao phần quà cho anh Kế, gia đình anh bị thiệt hại nặng trong lũ

Tại xã Bình Mỹ và Bình Chương (huyện Bình Sơn) nơi mà hai lượt thiên tại ập xuống đã khiến người dân trở tay không kịp. 

Trận lũ kép làm những xóm làng ở đây thiệt hại nặng nề. trong đó các tiểu thương chợ Bình Mỹ gần như trắng tay. 

Nhận phần quà gồm gạo và tiền mặt, do báo Tuổi Trẻ và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi phối hợp trao tặng, bà Nguyễn Thị Út rất cảm động.

"Chỉ trong một tiếng đồng hồ mà lũ lên hơn 2m, cả khu chợ chìm trong biển nước, khi nước rút đi thì hàng hóa hư hỏng hết, ai cũng thiệt hại cả trăm triệu. Gầy dựng cả đời giờ trắng tay", bà Út nói.

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Triền sông Vệ vẫn còn ngập trong rác - Ảnh: TRẦN MAI

Còn cụ Trần Thông (88 tuổi) lúc lũ lên đã không kịp chạy khỏi nhà mình. May nhờ các đoàn viên trong xã Nghĩa Mỹ đã kịp thời đến ứng cứu nên giữ được tính mạng. 

"Hai thùng phuy lúa và ớt hư hỏng hết. Nhận số tiền này sẽ về mua lại ít giống ớt, còn gạo ăn tạm chứ có còn cái gì để ăn đâu", cụ Thông rơm rớm nước mắt nói.

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Người dân vùng rốn lũ Bình Mỹ nhận quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TRẦN MAI

Cũng giống như xã Bình Mỹ, gần như toàn bộ xã Bình Chương ngập chìm trong cơn lũ dữ, toàn bộ diện tích hoa màu của xã ngập trong cát, bùn. Sau lũ, sa bồi, thủy phá đã phá nát đi những diện tích đất trù phú của xã này. 

Có những mãnh đời sau lũ phải sống nhờ vào sự cứu giúp của xóm làng, chẳng hạn như bà Trần Thị Liên, vừa bị tàn tật lại nuôi một người em trai bị bệnh.

Cuộc sống của bà Liên vốn dĩ đã khó khăn, gặp lúc lũ lên chỉ kịp đưa người em chạy trốn, và đến khi trở về nhà chứng kiến cảnh tất cả tài sản, đồ đạc mất hết.

"Đến cái mền đắp cho em cũng không có. Tôi cảm ơn bạn đọc của báo Tuổi Trẻ đã giúp tôi đỡ khó khăn", bà Liên nói.

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Ông Trung, Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện Bình Sơn, trao quà cho bà Trần Thị Liên - Ảnh: TRẦN MAI

Rời khỏi triền sông Trà Bồng, những suất quà cả bạn đọc báo Tuổi Trẻ lại tìm đến những mảnh đời khác dọc theo triền sông Vệ. 

Với người dân hai xã Nghĩa Mỹ và Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thì đợt lũ vừa rồi ngang với trận đại hồng thủy năm 2009.

Nhiều người cho biết dù họ đã từ lâu và liên tục sống chung với lũ, "nhưng không ai dám nghĩ lũ lại lên nhanh đến vậy". 

Chỉ trong một đêm, hơn 200.000 chậu hoa của vựa hoa tết miền Trung ở đây đã trôi theo cho thủy thần.

"Tôi thấy hoa lên tốt quá, mừng thầm nghĩ là tết này có tiền rồi, nào ngờ nước làm hư hỏng hết. Giờ không có tiền đã đành lại ôm nợ mấy chục triệu đồng", cô Hiền ở xã Nghĩa Mỹ nghẹn ngào. 

Tại xã Nghĩa Hiệp, dù chính quyền xã đã kêu gọi người dân cùng sự giúp sức của các cơ quan đoàn thể, quân đội, đoàn viên khẩn cấp khắc phục lũ nhưng cho đến thời điểm này, dấu tích của trận lũ còn in hằn trên khắp hang cùng ngõ hẹp.

Con đường cắt ngang xã đi dọc qua triền sông Vệ lởm chởm đá, những diện tích hoa bên cạnh dù được người dân khẩn cấp rửa bùn sau lũ nhưng vẫn không cứu được - đang héo rũ từng ngày.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp Trần Văn An chia sẻ rằng hàng cứu trợ của Tuổi Trẻ đã đến thật kịp lúc vì những ngày qua chính quyền và người dân ở đây tìm đủ mọi cách hỗ trợ những vẫn thiếu trước hụt sau. 

"Mấy ngày qua đi khắc phục sạt lở bão lũ mà nhìn vào làng thấy hoa héo xót cho người dân quá. Thay mặt người dân trong xã, tôi rất cảm ơn và trân quý sự hỗ trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đến bà con nhân dân của xã", ông An nói.

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Dấu tích của trận lũ vẫn còn trên những con đường và căn nhà vào xã Nghĩa Mỹ - Ảnh: TRẦN MAI

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ảnh 6.

Đại diện quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi trao quà hỗ trợ - Ảnh: TRẦN MAI

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ảnh 7.

Dù cố gắng cứu hoa nhưng hoa dần héo rũ, người dân vựa hoa tết miền Trung trắng tay sau lũ - Ảnh: TRẦN MAI

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ảnh 8.

Anh Hâu (xã Bình Mỹ) rầu rĩ khi hơn 1.000 chậu cúc đang chết dần - Ảnh: TRẦN MAI

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ảnh 9.

Những chậu hoa chết rũ vì lũ dữ tràn vào - Ảnh: TRẦN MAI

Tuổi Trẻ đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ảnh 10.

Xã Nghĩa Hiệp có khoảng 50.000 chậu hoa mất trắng trong lũ ước tính thiệt hại khoảng 15 tỉ đồng - Ảnh: TRẦN MAI

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên