09/11/2017 14:29 GMT+7

Lạnh xương sống với những hố tử thần khắp miền núi Quảng Ngãi

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Nước lũ ngoạm sâu vào bờ taluy âm các tuyến đường huyết mạch ở các huyện miền núi Quảng Ngãi tạo thành những hố tử thần sâu hoắm, có hố sâu đến 30m, ngày đêm rình rập người đi đường.

Lạnh xương sống với những hố tử thần khắp miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Sạt lở nghiêm trọng ăn sâu vào mặt đường thách thức giao thông miền núi Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Đến sáng 9-11, sau nhiều ngày nỗ lực huy động người và phương tiện xử lý hàng ngàn m3 đất đá do núi lở vùi lấp, tỉnh lộ 622B tạm thời được khơi thông. Tuy nhiên khắp con đường huyết mạch nối hai huyện Tây Trà - Trà Bồng (Quảng Ngãi) vẫn còn hàng loạt hố "tử thần".

Những "cái bẫy" của lũ để lại kéo dài hàng trăm mét, rình rập người đi đường.  

Tại vị trí Km 51+200, đi xã Trà Lãnh, mặt đường đã bị nước lũ cắt nát đến 2m. Gần nửa chiều rộng mặt đường đã mất hoàn toàn. Xói lở cũng tạo thành vực sâu cả 30m làm bất cứ ai nhìn thấy cũng lạnh xương sống. 

Mưa lớn vẫn liên tục đổ xuống, người và xe chạy qua, chỉ cần một phút sơ sẩy sẽ rơi xuống vực sâu.

Ông Hồ Văn Sinh, người dân sống ven tỉnh lộ, cho biết: "Xe cộ không để ý là lọt xuống hố ngay. Người dân phải dùng đủ thứ vật cản cảnh báo người đi đường để tránh xảy ra tai nạn. Nhưng buổi tối giữa rừng núi hun hút thì khó nói lắm...".

Lạnh xương sống với những hố tử thần khắp miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, để khắc phục 23 "hố tử thần" lớn cần kinh phí khoảng 20 tỉ đồng - Ảnh: TRẦN MAI

Lạnh xương sống với những hố tử thần khắp miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Những hố tử thần ngoạm sâu vào mặt đường - Ảnh: TRẦN MAI

Theo thống kê sơ bộ của Sở GTVT Quảng Ngãi, trong 11 tuyến tỉnh lộ và 3 tuyến quốc lộ do tỉnh quản lý, cơn bão số 12 vừa qua đã tạo ra 23 vị trí, điểm sạt lở lớn rộng hàng chục mét. Riêng các hố nhỏ chưa thống kê hết.

Ông Hà Hoàng Việt Phương - giám đốc sở GTVT Quảng Ngãi - cho biết trước mắt tập trung nhân lực xử lý thông tuyến, còn những hố sâu ăn nền đường thì chưa thể khắc phục được do kinh phí rất lớn. 

Ngoài ra, phải mất không ít thời gian bởi nhiều điểm sạt ta-luy âm sâu đến cả chục mét.

"Ngay sau khi thông tuyến, sở sẽ cho lực lượng tạm thời xử lý bằng rọ đá để tránh sạt lở rộng ra. Hiện các tuyến đường giao thông huyết mạch tại các huyện miền núi Quảng Ngãi rất ngổn ngang, trong khi mưa lớn tiếp tục đe dọa tăng thêm sạt lở" - ông Phương nói.

Lạnh xương sống với những hố tử thần khắp miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Mưa lớn đang tiếp diễn ở miền núi Quảng Ngãi, hố tử thần ngày càng nhiều và rộng hơn - Ảnh: TRẦN MAI

Lạnh xương sống với những hố tử thần khắp miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Một hố tử thần mới xuất hiện sáng 9-11 - Ảnh: TRẦN MAI

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên