Hậu quả: Cô dâu đại chiến 2. Câu chuyện thú vị này được thể hiện đầy đủ trên trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 15-1. Mời các bạn đón xem.
Ngoài ra, số báo này còn có các tin bài đáng chú ý sau đây:
- Khi nông dân xuất ngoại dạy trồng bưởi:Một nông dân ở bến Tre đã được mời phổ biến kinh nghiệm trồng bưởi không hạt tại một hội thảo quốc tế diễn ra ở Indonesia.
- Miếu thờ quan và ngôi trường mang tên giám đốc sở: sau khi ông Phan Thế Phương, nguyên giám đốc Sở Thủy sản Thừa Thiên-Huế mất, dân vùng đầm phá Tam Giang lập miếu thờ phụng, xem ông là ông tổ nghề nuôi tôm, giúp người dân nghèo đổi đời. Và 22 năm sau, tên ông lại được đặt cho một ngôi trường THCS nằm bên bờ phá Tam Giang để tiếp tục tỏ lòng tri ân (trang 18)
- Chen lấn mua vé xe đò thương hiệu: ngày 14-1, Công ty Phương Trang bắt đầu bán vé xe tết. Tại Bến xe miền Đông và trên đường Phạm Ngũ Lão, hàng trăm người xếp hàng từ 4 giờ sáng và chen lấn để mua vé xe (trang 8)
- Phải dạy thêm vì “học sinh quá dốt”: đó là phát biểu của bà hiệu trưởng trường THPT Cao Thắng (Huế) nhằm lý giải cho việc tổ chức dạy thêm ngay trong thời khóa biểu chính khóa với qui mô đại trà với số tiền thu về gần cả tỉ đồng (trang 13)
- Liên tiếp xuất hiện các chủng cúm mới: lại thêm một loại chủng cúm mới là H9N2 với hia bệnh nhân đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc. Trước đó một tháng, cũng có một loại chủng cúm mới là H10N8 có nguồn gốc từ chim hoang xuất hiện trên người (trang 14)
- Chuyện ông Xương và U-19: câu chuyện của chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương và các học trò ghi chép đầy đủ các số liệu chuyên môn ở Giải U-19 vừa rồi. Nhóm của ông làm việc không công, sau đó chuyển toàn bộ số liệu để giúp U-19 VN có thêm cơ sở, số liệu chuyên môn rèn luyện trong thời gian tới (trang 17)
Và, tiếp tục những tình tiết thú vị xung quanh vụ kỳ án trộm dê ở Bình Thuận:
"Tố tụng kỳ cục, cáo trạng kỳ khôi, xử xong là kỳ tích"Đề nghị 30-36 tháng tù giam cho bị cáo “kỳ án trộm dê”Bị cáo tiếp tục nằm dự phiên tòa!Mệt quá, nhân chứng kỳ án trộm dê nằm ngủ tại tòa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận