
Những đứa trẻ sống ở làng Mây thời điện thoại cầm tay và mạng Internet chưa phổ biến - Ảnh: ĐPCC
Một trích đoạn phim Cách em 1 milimet, cảnh anh trai Tú bảo em gái cầm chuồn chuồn cho nó cắn vào rốn để biết bơi khi đưa lên trang fanpage VTV giải trí đã nhận được hơn 300 ý kiến.
Trong đó cả trăm ý kiến khẳng định mình là nạn nhân. "Đây chuồn chuồn chảy máu tét rốn, đến giờ U40 vẫn chưa biết bơi", "Công nhận lúc ấy ngu thật. Mình bị ông anh trai lừa mấy lần", ý kiến viết lại.
Ngôn tình và chuyện chuồn chuồn cắn rốn
Mà đâu chỉ có chuyện chuồn chuồn cắn rốn biết bơi, hàng loạt chi tiết trong hai tập phim khiến người xem bồi hồi.
Đó là cảnh đánh nhau giữa hai "băng nhóm nhí miệt vườn" trong hành trình bảo vệ lãnh địa, cảnh đi chăn trâu ngoài đồng cùng đám bạn thân chơi đủ thứ trò, những lá thư tay truyền đi truyền lại.
Trailer phim Cách em 1 milimet
Người xem cười tủm tỉm vì: "Cả bầu trời tuổi thơ là đây. Thích ai đó hồi đó là viết thư tay bằng cả sự chân thành không một chút do dự. Lúc đó mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, tất cả tình cảm đều được thể hiện qua lá thư tay. Hài nhất là người chuyển thư sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ giao thư của người viết thư đó gửi cho nửa kia".
"Mình ngồi xem cứ cười thôi. Cái vụ đi chơi và chăn bò giống hồi xưa quá. Phim ấn tượng bạn đưa thư. Nghe bạn ấy nói đáng yêu, vừa thương sự ngộ nghĩnh", "Xem phim mình thấy cả tuổi thơ dữ dội ùa về".
Cảnh Tú dẫn Quyên yếu ớt vì bị bệnh tim lên xuồng ra hồ câu cá dù không biết bơi dẫn đến việc cả hai rơi xuống nước vũng vẫy có ý kiến cho rằng: "Hai người không biết bơi, lại dám chèo thuyền ra giữa vậy để câu cá cũng không có áo phao, đạo diễn nên xem lại cảnh này. Ngồi trên bờ cũng câu được mà".
Ngay sau đó là loạt phản bác: "Trẻ con làng quê ngày xưa toàn thế. Không biết bơi nhưng vẫn ra sông nhảy ùm ùm", "Bạn trải qua tuổi thơ 8X, 9X chưa. Tôi chả biết bơi còn theo ra sông bắt hến đây", "Nó giống với tuổi thơ của bọn trẻ ngày xưa. Nghĩ đơn giản, sống đơn giản. Không biết bơi mà vẫn theo lũ bạn lội sông. Thậm chí còn chèo thuyền qua sông".

Tú nghịch ngợm và Bách thông thái trong phim Cách em 1 milimet - Ảnh: ĐPCC
Phim thiếu nhi "pha trộn" người lớn
Cách em 1 milimet là câu chuyện tình bạn của nhóm trẻ ở làng Mây. Tú (diễn viên nhí Thục Phương) là cô bé hiếu động, tinh nghịch, tốt tính luôn mong muốn bảo vệ lãnh thổ cũng như thần dân của "đại bản doanh" mà cô bé lập nên.
Các thành viên gồm có Bách (Gia Long) học giỏi, ngoan ngoãn; có Thư "ống bơ" (Kiều My) giỏi tính tiền; cậu bé Biên (Đức Phong) mồ côi tình cảm, chăm chỉ và khéo tay; Đức (Nhật Minh) đáng yêu, nghịch ngợm, hâm mộ Tú; Quyên (Tân Anh), chị gái Đức, cô bé xinh xắn, đáng yêu, vẽ đẹp không may bị bệnh tim. Cả nhóm coi Quyên như một thiên thần yếu ớt cần bảo vệ.

Ở tập 2 phim Cách em 1 milimet, Đức (phải) là giao liên đưa thư cho Tú và Bách khi họ bị cha mẹ cách ly không cho chơi với nhau 3 ngày vì đánh lộn - Ảnh: ĐPCC
Phe phản diện chuyên đi phá bĩnh nhóm của Tú có Chiến Đo do diễn viên nhí Gia Bảo mũm mĩm đảm nhận. Nhìn cậu bé thôi thấy đáng yêu.
Một trong những điểm cộng của phim đó là tìm ra những diễn viên nhí hợp. Nhiều người tiếc nuối vì phim phát sóng từ tháng 9 khi trẻ em đến trường. Nếu được phát sóng sớm hơn, khán giả nhí có món ăn tinh thần vui vẻ trong dịp hè.
Nhưng sự đón nhận phim phải kể đến lý do Cách em 1 milimet là phim truyền hình có yếu tố thiếu nhi hiếm hoi phát sóng trên màn ảnh nhỏ trong vài năm nay.
Theo VFC, kể từ Đội đặc nhiệm nhà C21 cách đây gần 20 năm, hãng mới có một phim truyền hình dài tập mà tuyến nhân vật chính là những đứa trẻ đang độ tuổi đi học, lại sống trong vùng quê yên bình ở cái thời mà điện thoại, Internet còn chưa phổ biến.
Chị Đặng Thanh, từng làm công việc lập kế hoạch chiến lược phát sóng phim mỗi năm cho một kênh truyền hình tư nhân, cho biết hầu như các kênh hay đài trước đây đều lên kế hoạch sản xuất phim thiếu nhi dịp hè. Thế nhưng phim dạng này rất khó thu hút quảng cáo, vì thế dù khán giả rất "khát" thì phim thiếu nhi vẫn ít được làm.
Một nhà sản xuất tư nhân khác chia sẻ phim thiếu nhi của hãng phát sóng được yêu thích nhưng không thể thu hồi được vốn bởi không đạt mức cam kết quảng cáo với nhà đài.

Tuyến phản diện thiếu nhi nhìn cũng đáng yêu trong Cách em 1 milimet - Ảnh: ĐPCC
Giải pháp đưa ra gần đây là "pha trộn" trẻ em và người lớn. Như Cách em 1 milimet - tên phim gợi lên câu chuyện tình yêu đậm chất ngôn tình.
Nội dung về thiếu nhi khai thác ở những tập phần đầu. Sau đó là câu chuyện của 20 năm sau, khi những cô cậu thiếu nhi miền quê ngày bé lớn lên, trải qua những thăng trầm của cuộc sống.
Tú giờ đây là giám đốc do chính anh trai và những người bạn cũ lập ra. Và tình cờ, cả nhóm bạn quay về làng Mây, bí mật năm xưa được vén màn, ký ức hồi phục.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận