Từ vết sẹo của Nam đến ngôi trường nội trú mang đầy ước mơ dưới chân Mẫu Sơn

HÀ QUÂN
và 1 tác giả khác

Sau nhiều năm học ở những điểm trường xa xôi, Hoàng Nam, cậu bé bỏng nặng phải học chậm 1 năm, và hơn 1.200 học sinh dân tộc Tày, Nùng, Dao tại xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn) bước vào năm học mới trong ngôi trường nội trú khang trang - nơi khơi nguồn những ước mơ.

 - Ảnh 1.

Anh Hoàng Rào Thông đưa con trai Hoàng Bảo Nam nhập Trường phổ thông Dân tộc nội trú tiểu học và THCS Mẫu Sơn - xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - Ảnh: PHÚC TÀI

Mưa lất phất rơi trên sân Trường phổ thông Dân tộc nội trú tiểu học và THCS Mẫu Sơn sau lễ khai giảng ngày 5-9. 

Trong hàng dài học sinh háo hức nhận đồ dùng tại "Gian hàng 0 đồng - Nuôi dưỡng ước mơ vùng cao", Hoàng Bảo Nam, 9 tuổi, ôm chặt chiếc chăn mới vừa được các cô chú Công an xã Mẫu Sơn tặng.

Ước mơ mới dưới chân Mẫu Sơn

Năm học mới đặc biệt với Nam. Lần đầu tiên em được ở ký túc xá, học trong một ngôi trường rộng lớn, khang trang - điều mà trước đây em không dám mơ tới. Bên cạnh niềm vui, Nam vẫn còn đôi chút tự ti vì khuôn mặt đầy vết sẹo. 

Khoảng 2 năm trước, một tai nạn bỏng sau bữa cơm tối khiến Nam phải nghỉ học, về Hà Nội điều trị. Vụ tai nạn không chỉ khiến cậu bé vĩnh viễn mang theo khuôn mặt chi chít vết sẹo mà còn phải học chậm hơn các bạn cùng tuổi 1 năm.

Anh Hoàng Rào Thông, bố Nam, vẫn nhớ như in những ngày đưa con chữa trị ở Bệnh viện Bỏng quốc gia, cách nhà gần 200 cây số. 

"Thương con, vợ chồng phải thay nhau chăm nom, vay mượn thêm để lo viện phí. Nhìn con đau đớn mà chỉ biết động viên cố gắng vượt qua" - anh kể.

Sáng khai giảng, anh Thông dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đồ dùng, từ bàn chải đánh răng, quần áo, đến hộp sữa cho con trước khi xuống trường. Nhưng anh nói điều khiến anh lo nhất không phải chuyện học hành mà là việc con có hòa nhập được với môi trường mới hay không. 

"Con đã thiệt thòi nhiều rồi. Tôi chỉ mong con tự tin hơn, hòa đồng với các bạn và cố gắng học tập", anh bày tỏ.

 - Ảnh 2.

Hoàng Bảo Nam, học sinh lớp 3 Trường phổ thông Dân tộc nội trú tiểu học và THCS Mẫu Sơn - xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - Ảnh: PHÚC TÀI

Từ vết sẹo của Nam đến ngôi trường nội trú 'găm' đầy ước mơ dưới chân Mẫu Sơn - Ảnh 1.

Cán bộ Công an xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trao tặng ba lô tại gian hàng 0 đồng tới em Hoàng Bảo Nam - Ảnh: HÀ QUÂN

Chung băn khoăn, cô Trần Bích Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2 - chia sẻ cả lớp có 35 học sinh, chủ yếu là dân tộc Dao, Nùng, trong đó Hoàng Nam là học sinh đặc biệt nhất. 

Cô cho biết Nam vẫn còn tự ti khi nhập học nên các thầy cô sẽ thường xuyên để ý, tạo các hoạt động để em hòa đồng, chơi với các bạn.

Từ vết sẹo của Nam đến ngôi trường nội trú 'găm' đầy ước mơ dưới chân Mẫu Sơn - Ảnh 2.

Cô Trần Bích Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2 của em Hoàng Bảo Nam - Ảnh: PHÚC TÀI

"Chúng tôi luôn nhắc học sinh yêu thương, giúp đỡ nhau, không phân biệt. Biết em có sở thích vẽ tranh, tôi sẽ cùng các giáo viên tạo điều kiện để em phát huy sở thích", cô Phương nói.

Điều đó càng trở nên ý nghĩa khi ngôi trường mới có hẳn phòng nghệ thuật riêng - không gian mà trước đây nhiều học sinh vùng cao ở Lạng Sơn chưa từng nghĩ tới. 

Ngôi trường được xây dựng theo Kết luận 81 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới có đầy đủ nhà thể chất, bể bơi, phòng ngoại ngữ, phòng tin học...

"Con thích một ngôi trường thật to"

Sau khai giảng, nhiều học sinh ở vùng cao xứ Lạng lần đầu tiên bước vào khu ký túc xá mới - nơi sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai trong suốt các năm học tới. Với các thầy cô giáo, ngày khai giảng năm nay cũng mang cảm xúc đặc biệt.

Cô Hoàng Thị Nghiêm từng nhiều năm giảng dạy tại các điểm trường vùng sâu, có khi quãng đường từ nhà đến trường gần 50km. Vì tình yêu với học trò, cô không quản ngại đường xa, gắn bó với bảng đen, phấn trắng để con em người đồng bào dân tộc thiểu số có được con chữ, thoát nghèo.

"Có ngày mưa, học sinh đến trường mà người lấm lem bùn đất. Nhiều ngày mưa lớn, ngập lụt phải cho các em nghỉ học rồi dạy bù sau. Cơ sở vật chất cũng thiếu thốn đủ thứ", cô nhớ lại.

 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hoài Anh (thứ ba từ phải qua) - Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo và ông Phạm Ngọc Thưởng (thứ hai từ phải qua) - Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra các lớp học của Trường phổ thông Dân tộc nội trú tiểu học và THCS Mẫu Sơn - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 5.
 - Ảnh 6.
 - Ảnh 7.
 - Ảnh 8.

Ngôi trường nội trú gần vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được các cấp quan tâm, tặng quà - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 9.

Các em học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tiểu học và THCS Mẫu Sơn vui mừng vì có ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp - Ảnh: PHÚC TÀI

Ngước nhìn dãy nhà mới xây, còn vương mùi sơn, cô Nghiêm kể từng cho các học sinh bày tỏ về ngôi trường các em mong muốn trong tương lai. 

"Có bạn nói muốn trường thật to, có sân bóng rộng. Có bạn mong có thư viện lớn. Thậm chí có em còn mơ về một ngôi trường có bể bơi, thư viện thật lớn", cô nói.

Chỉ dãy nhà sáng đèn cạnh khối hiệu bộ, cô Nghiêm nói đến nay, ước mơ của nhiều học trò đã thành hiện thực. Từ nay các em được ở phòng học khang trang, ký túc xá riêng biệt, thư viện nhiều sách mới, phòng nghệ thuật đầy màu sắc, khác hẳn những điểm trường nhỏ lẻ, thiếu thốn trước đây.

 - Ảnh 10.

Cô Hoàng Thị Nghiêm - giáo viên Trường phổ thông Dân tộc nội trú tiểu học và THCS Mẫu Sơn - soát lại bài giảng, chuẩn bị cho năm học mới - Ảnh: PHÚC TÀI

Trao đổi với Tuổi Trẻ, cô Hà Thanh Nhung - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường phổ thông Dân tộc nội trú tiểu học và THCS Mẫu Sơn - chia sẻ năm học mới không chỉ là sự thay đổi về cơ sở vật chất mà còn mở ra một môi trường giáo dục mới cho học sinh vùng biên. 

Các em đến từ nhiều bản làng, nhiều dân tộc khác nhau sẽ cùng học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong môi trường tập thể.

Bên cạnh chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường chú trọng rèn kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm, gìn giữ bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho học sinh.

Chiều muộn, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài khu ký túc xá, lặng lẽ dõi theo từng khoảnh khắc con làm quen với bạn mới. Nhìn ngôi trường mới khang trang, thầy cô tận tâm, họ thêm yên lòng gửi con ở lại nội trú.

 - Ảnh 11.Học sinh vùng biên đón năm học mới ở ngôi trường gần 400 tỉ

Chiều 4-9, thầy cô và học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đang hoàn tất những công việc cuối cùng trước lễ khai giảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Năm học mới

    Xem thêm