
Bộ đội Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa, Nghệ An dùng thuyền chở học sinh qua sông sáng 5-9 - Ảnh: TÂM PHẠM
Từ sáng sớm 5-9, khi nhiều học sinh háo hức chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, những người lính ở Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa, Nghệ An đã có mặt bên bờ sông. Chiếc thuyền được chuẩn bị sẵn, lần lượt đưa các em học sinh từ những bản vùng trong vượt sông đến trường.
Đợt mưa lũ những ngày cuối tháng 8 vừa qua đã cuốn trôi cầu tạm Trung Thắng - tuyến giao thông quan trọng nối các bản vùng trong với khu vực trường học. Cầu bị phá hỏng khiến việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, gặp rất nhiều khó khăn.
Không còn cầu để đi, những ngày này, các em phải sử dụng thuyền qua sông. Riêng sáng khai giảng, các chiến sĩ bộ đội chủ động bố trí lực lượng, phương tiện từ sớm để hỗ trợ học sinh.
Các em học sinh lên thuyền đều được mặc áo phao an toàn vượt qua dòng nước chảy xiết.
Thiếu tá Kha Văn Hùng - Phó chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa, Nghệ An - cho biết việc đưa đón học sinh qua sông trong những ngày mưa lũ là nhiệm vụ rất cần thiết bởi các em còn nhỏ, việc đi lại trên sông trong điều kiện nước chảy xiết tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
"Ngày khai giảng là ngày rất đặc biệt đối với học sinh. Dù cầu bị lũ cuốn trôi, chúng tôi cố gắng để các em vẫn đến trường đầy đủ, an toàn, không để thiên tai làm gián đoạn việc học", Thiếu tá Hùng chia sẻ.

Các phụ huynh đưa con ra bến thuyền để qua sông - Ảnh: TÂM PHẠM
Năm học này, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Yên Hòa, phân hiệu Yên Thắng có 292 học sinh. Trong đó 172 em đủ tiêu chuẩn ở bán trú, với mức hỗ trợ 936.000 đồng/tháng và 15kg gạo/tháng/em.
Khoảng 120 học sinh còn lại không đủ điều kiện ở bán trú nên hằng ngày phải đi về giữa nhà và trường. Với những em ở các bản vùng trong, việc qua sông bằng thuyền trở thành một phần của hành trình đến lớp, nhất là sau khi cầu Trung Thắng bị lũ cuốn.
Thầy Bùi Danh Vinh - Hiệu phó Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Yên Hòa, phân hiệu Yên Thắng, Nghệ An - cho biết mùa mưa lũ luôn là thời điểm vất vả nhất đối với giáo viên và học sinh vùng cao.
"Cầu bị cuốn trôi khiến việc đi lại của thầy cô và học sinh rất khó khăn. Những em ở bán trú thì đỡ hơn, nhưng khoảng 120 em không ở bán trú vẫn phải vượt sông để đến trường. Thầy cô cũng thường xuyên phải theo dõi tình hình mưa lũ, nhắc nhở phụ huynh và học sinh bảo đảm an toàn", thầy Vinh nói.



Người dân xã Yên Hòa, Nghệ An mong chờ một cây cầu cứng mới để học sinh qua sông an toàn mỗi mùa mưa lũ - Ảnh: TÂM PHẠM
Trong buổi sáng khai giảng, hình ảnh những người lính đứng bên bờ sông, cẩn thận đưa từng nhóm học sinh lên thuyền rồi vượt dòng nước đến trường trở thành một hình ảnh đặc biệt của ngày tựu trường nơi vùng khó.
Tiếng máy thuyền hòa cùng tiếng gọi nhau của học sinh giữa dòng sông. Phía bên kia bờ, sân trường đã chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
Trong ngày khai trường, sự có mặt của những người lính đã giúp hành trình ấy bớt nhọc nhằn, để các em vẫn có thể đến trường, dự lễ khai giảng và bắt đầu một năm học mới dù cây cầu đã bị dòng lũ cuốn đi.
Con đường đến trường của những học sinh vùng trong Yên Hòa sắp tới vẫn còn nhiều gian nan.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lô Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND xã Yên Hòa, Nghệ An - cho hay cả cầu cứng và cầu tạm Trung Thắng hiện đều đã bị mưa lũ cuốn trôi, chưa thể khắc phục ngay được. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ huy động lực lượng, dùng thuyền tổ chức đưa đón học sinh qua sông trong thời gian làm lại cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận