
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng thầy trò Trường Hy Vọng đánh những tiếng kẻng chào năm học mới - Ảnh: CHÂU SA
Chương trình Chào năm học mới 2026-2027 của Trường Hy Vọng diễn ra chiều 5-9, với sự tham dự của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo TP Đà Nẵng, đại diện Tập đoàn FPT cùng hơn 300 học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường.
Xúc động với ngôi trường đặc biệt
Phát biểu tại chương trình, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết ông đã nghe câu chuyện về Trường Hy Vọng từ những ngày đầu, khi ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT - nhắc đến ý tưởng xây dựng một ngôi trường dành cho trẻ em mồ côi vì đại dịch COVID-19.
"Hôm nay, khi thấy các cháu của Trường Hy Vọng ra đón chúng tôi, tôi rất xúc động. Tôi cảm nhận được nghĩa cử nhân văn, nhân ái của những người đã cùng xây dựng ngôi trường này và hiểu thêm ý nghĩa của cái tên Hope - Hy Vọng.
Tôi thực sự ấn tượng và biết ơn những nhà tài trợ, những nhà hảo tâm, doanh nhân đã dành tấm lòng rất đặc biệt để chung tay giúp đỡ các cháu, đặc biệt là ông Trương Gia Bình", Phó thủ tướng nói.
Theo Phó thủ tướng Lê Tiến Châu, với vai trò người phụ trách ngành giáo dục cả nước, ông xem Trường Hy Vọng là một điển hình, một cách làm đặc biệt; Chính phủ sẽ quan tâm, đồng hành cùng nhà trường. Ông cũng đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để mô hình này được duy trì, phát triển.
Phó thủ tướng đồng thời ghi nhận và cảm ơn sự hy sinh, tình cảm mà các thầy cô đã dành cho học sinh trong những năm qua.
"Tôi mong các cháu, qua giông bão sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi rất mừng khi thấy học sinh Trường Hy Vọng không chỉ học kiến thức mà còn được tham gia nhiều hoạt động kỹ năng. Đây là hành trang mà các cháu sẽ mang theo suốt cuộc đời", ông nhắn nhủ.
Trong chương trình, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng thầy trò Trường Hy Vọng đánh những tiếng kẻng chào năm học mới.
Dịp này, các em học sinh nhận quà từ Phó thủ tướng, lãnh đạo TP Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Đáp lại, các em cũng gửi tặng những món quà handmade như xà phòng, nến thơm, khăn tay... do chính mình làm.

Học sinh Trường Hy Vọng nhận quà từ Phó thủ tướng Lê Tiến Châu - Ảnh: CHÂU SA
Từ mất mát đến một mái trường yêu thương
Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 nhằm tạo môi trường sinh sống, học tập và phát triển cho trẻ em mất cha, mẹ hoặc người giám hộ vì COVID-19. Sau 5 năm, trường hiện có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc.
Các em theo học chương trình phổ thông tại FPT School Đà Nẵng, đồng thời được tham gia nhiều chương trình phát triển năng lực, từ khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, lập trình, robotics, AI đến tranh biện, nghệ thuật, thể thao và kỹ năng sống.
Các em cũng được học những kỹ năng rất đời thường như làm bánh, may vá, làm nến, làm xà phòng, làm vườn, chăm sóc cây, thiết kế sản phẩm tái chế, sơ cấp cứu, quản lý cảm xúc và thời gian.

Học sinh Trường Hy Vọng đọc 10 lời hứa tại lễ chào năm học mới - Ảnh: CHÂU SA

Những khúc hát cất vang ngày khai giảng - Ảnh: CHÂU SA

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu xúc động đọc bức thư những học sinh Trường Hy Vọng gửi đến mình - Ảnh: CHÂU SA

Học sinh Trường Hy Vọng trưng bày những món đồ thủ công do mình tự làm - Ảnh: CHÂU SA

Thùy Trang (trái) cùng bạn bè làm những bánh xà phòng mang tên Hy Vọng - Ảnh: CHÂU SA

Học sinh Trường Hy Vọng chia sẻ về những sản phẩm mình tự làm - Ảnh: CHÂU SA
Trong 5 năm qua, 70 học sinh Trường Hy Vọng đã tốt nghiệp THPT, trong đó 66 em tiếp tục học đại học, cao đẳng. Riêng năm học 2024-2025, học sinh của trường đạt hơn 20 giải thưởng cá nhân trong các kỳ thi học sinh giỏi cùng nhiều thành tích ở STEM, robotics, khoa học sáng tạo, tranh biện, nghệ thuật và thể thao; 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận