04/01/2024 10:29 GMT+7

Từ trại trẻ mồ côi đến thiện nguyện Sen Việt

Trải qua tuổi thơ không vẹn tròn hạnh phúc, Nguyễn Quang Hiếu (27 tuổi) muốn đem tình yêu thương giúp đời, giúp người, nhất là những bạn nhỏ khó khăn, cùng hoàn cảnh như mình thuở bé.

Nguyễn Quang Hiếu (trái) trong một chuyến thiện nguyện đến với trẻ em khó khăn vùng cao - Ảnh: NVCC

Nguyễn Quang Hiếu (trái) trong một chuyến thiện nguyện đến với trẻ em khó khăn vùng cao - Ảnh: NVCC

Ngay từ lúc học phổ thông, Hiếu đã nhiều năm gắn bó với công việc thiện nguyện. Anh thành lập Câu lạc bộ thiện nguyện Sen Việt cùng các bạn trẻ chung chí hướng lặn lội tìm đến nhiều miền đất xa xôi giúp đỡ các trường hợp khó khăn.

Tìm về vùng khó

Một buổi chiều cuối tuần, chương trình "Trao sách nhận cây xanh" diễn ra tại Đà Nẵng thu hút khá đông các bạn trẻ tham gia. Phần lớn tìm đến đều là sinh viên, học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng. Họ mang theo những cuốn sách của mình cùng góp vào chương trình với mong muốn giúp đỡ và lan tỏa tình yêu tri thức đến với những bạn nhỏ khó khăn vùng sâu vùng xa.

Mang những cuốn sách phù hợp với trẻ em đến trao, mỗi người nhận lại một cây xanh cùng lời nhắn hãy chăm sóc tốt để làm cho cuộc sống xanh hơn. Nguyễn Quang Hiếu tất bật từ khâu chuẩn bị, chạy đầu này đầu kia tiếp nhận sách đến giới thiệu ý nghĩa hoạt động này cùng các bạn trẻ.

Chương trình "Trao sách nhận cây xanh" là đợt đầu tiên của dự án "Sách vùng cao" mà Hiếu muốn thực hiện. Những cuốn sách nhận được sẽ đến với trẻ vùng cao, nơi các bạn nhỏ còn khá thiếu thốn điều kiện tiếp cận sách. Và rất vui khi số sách nhận về khá lớn.

Đây cũng là hoạt động nối tiếp các chương trình Hiếu cùng các bạn đã làm kể từ khi ra đời câu lạc bộ năm 2017 đến nay. Nhiều lúc thiếu kinh phí, thiếu cả người làm, không đủ sức thực hiện hoạt động đã lên kế hoạch trước đó nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Mỗi chuyến về với vùng cao đều trao đi những phần quà san sẻ yêu thương. Mà không chỉ cho trẻ em, Hiếu cố gắng kết nối các nhà tài trợ để tổ chức chương trình "Chia sẻ yêu thương" hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện miền núi.

Để có tiền thực hiện, Sen Việt thường xuyên bán bánh kẹo và đồ ăn vặt gây quỹ. Mỗi đợt như thế thu được vài triệu đồng, Hiếu lại cùng các thành viên chuẩn bị quà mang khi là thư viện 0 đồng, lúc lại tặng thiết bị điện dùng năng lượng mặt trời cho các hộ khó khăn hay hỗ trợ sửa chữa trường học, làm sân chơi cho các em nhỏ mồ côi và trẻ khó khăn.

Tôi muốn làm hoạt động thiện nguyện bền vững, có thể chia sẻ dù chỉ là phần nhỏ bé với nhiều em nhỏ từng mang nỗi đau như mình.
NGUYỄN QUANG HIẾU

Nỗi đau là động lực

Hiếu từng bị cha mẹ bỏ rơi khi mới 7 tháng tuổi. Thương cháu, một người dì mang Hiếu về nuôi nhưng cuộc sống quá khó khăn nên năm Hiếu lên lớp 4 dì đành phải gửi cháu vào trại trẻ mồ côi. Hiếu lớn lên cùng các bạn như mình ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (Đà Nẵng) từ ngày đó.

Thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé đôi lúc khiến anh rất tự ti về xuất thân của mình. Nhưng cũng chính vì đã sống và quen với nỗi đau ấy, Hiếu nhận ra cần làm điều gì đó giúp người khác nên bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình. Phần lớn hoạt động của câu lạc bộ đều ưu tiên cho các bạn nhỏ mồ côi. Mỗi lần như thế, Hiếu như thấy mình được tiếp thêm động lực khi cảm nhận các em vơi đi phần nào nỗi bất hạnh.

Những ngày đầu ra đời câu lạc bộ, chưa mấy người tin tưởng, sự giúp sức cũng chưa nhiều nên Hiếu chỉ dám làm vài hoạt động nhỏ lẻ. Hiếu cùng anh em cứ âm thầm kiên trì làm, dần dần cũng được nhiều người biết đến. Thấy câu lạc bộ có nhiều hoạt động thiết thực, trực tiếp đến với bà con những vùng xa xôi, người này rỉ tai người kia nên ngày càng có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ hơn.

Chị Lệ Thu (28 tuổi) - một trong những người thường xuyên ủng hộ tiền và quà cho những chuyến thiện nguyện của Hiếu - chia sẻ: "Chính sự trung thực, tâm huyết và chịu khó của Hiếu khiến tôi an tâm chọn anh và câu lạc bộ làm cầu nối để trao hỗ trợ đến các trẻ em khó khăn".

Với Hiếu, sau nhiều năm gắn bó, hoạt động thiện nguyện đã là một phần máu thịt trong anh. "Chính nụ cười của mỗi em nhỏ ở các ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật, mái ấm tình thương hay các em nhỏ miền núi nơi chúng tôi tìm đến đã là món quà vô giá rồi. Điều đó thôi thúc chúng tôi càng phải nỗ lực tiếp tục hành trình đã chọn" - Hiếu bày tỏ.

Tại Ngày hội tình nguyện quốc gia 2023 được tổ chức tại TP.HCM mới đây, Nguyễn Quang Hiếu đã được Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với những nỗ lực không mệt mỏi anh đã làm thời gian qua.
"Sau này thành đạt, em muốn mở trại trẻ mồ côi để trả ơn cuộc đời"'Sau này thành đạt, em muốn mở trại trẻ mồ côi để trả ơn cuộc đời'

TTO - Sáng 5-12, tại TP Tam Kỳ, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức lễ tuyên dương và trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 125 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên