
Tú Sương vai bà Bí và Hồng Phúc vai Dũng trong Cạn dòng thương nhớ - Ảnh: LINH ĐOAN
Cạn dòng thương nhớ là vở kịch tốt nghiệp đạo diễn của Vũ Trần tại Nhà hát kịch 5B tối 31-7. Vai diễn của Tú Sương đã thật sự chiếm được cảm tình của khán giả.
Tú Sương khiến khán giả khóc cười với người mẹ đau khổ
Có thể nói trong Cạn dòng thương nhớ, vai diễn của Tú Sương chính là điểm nhấn, thu phục sự chú ý của khán giả.
Cô vào vai Bí, người phụ nữ quê bị phụ tình, chịu lời cay đắng miệng đời đến mức hóa khùng, cứ nửa điên nửa tỉnh.
Mẹ con Bí và Dũng cứ thế trôi dạt giữa đói nghèo, giữa sự rẻ khinh để rồi hình thành trong con trai của cô sự ma mãnh, đi lại vết xe đổ bạc tình của cha hắn ngày xưa với mong muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống bế tắc.
Đảm nhiệm nhân vật Bí, dù kịch nói không phải sở trường, nhưng Tú Sương chứng tỏ ở đâu cô cũng có thể tỏa sáng bằng tài năng, sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn.

Tú Sương khiến người ta khóc cười với nhân vật người mẹ nửa điên nửa tỉnh
Sương diễn rất kỹ, chi tiết nên Bí của cô lúc duyên dáng, dễ thương, lúc… ba trợn cũng khó ai bằng, và khi đau đớn thì cũng thật sâu khiến người ta rưng rưng.
Với đạo diễn trẻ Vũ Trần, Tú Sương vốn có mối thâm tình. Vũ Trần (tên thật Trần Anh Vũ) tham gia dàn dựng khá nhiều vở cải lương, trong đó có những vở mà Tú Sương là đào chánh.
Cạn dòng thương nhớ còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Mỹ Uyên, Điền Trung, Hồng Phúc, Tường Vi, Võ Ngọc Tân, Lâm Nguyễn, Minh Quốc…

Nghệ sĩ Mỹ Uyên vai Vàng và Hồng Phúc vai Dũng trong Cạn dòng thương nhớ
Ngọc Trinh hối thúc Vũ Trần học đạo diễn
Trước đêm diễn báo cáo tốt nghiệp, đạo diễn trẻ Vũ Trần đã có những chia sẻ xúc động về hành trình lăn lộn 10 năm trong nghề của mình.
Người đầu tiên Vũ Trần nhắc đến chính là đàn chị Ngọc Trinh. Anh đã từng có cơ may tham gia sân khấu Ngọc Trinh với vở 49 ngày yêu, từ đó chị em họ gắn bó với nhau.
Thấy đàn em chịu khó, có tố chất, Ngọc Trinh đã liên tục động viên Vũ Trần thi và học đạo diễn ở Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM để mở mang kiến thức và nâng cao tay nghề.
Vũ Trần cứ ngần ngừ, Ngọc Trinh đánh trúng ngay "tim đen": "Không có tiền phải không? Học đi chị cho tiền học". Ngày Vũ Trần vui mừng báo tin đã thi đậu vào trường, người chị thân yêu hối đưa số tài khoản đây để chị chuyển liền, đóng tiền học.

Vũ Trần xúc động nói lời tri ân với những người ơn trong hành trình 10 năm làm nghệ thuật của mình
Không chỉ có Ngọc Trinh, Vũ Trần bày tỏ trên hành trình nghề của mình anh còn nhận được rất nhiều ân tình của các anh chị khác, để đi đến đâu cũng được họ giúp đỡ, tạo điều kiện.
10 năm thôi nhưng Vũ Trần đã được trải nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau. Từ sân khấu nhỏ của kịch cà phê, cụ thể là nhóm kịch Đời, đến các chương trình truyền hình, rồi Nhà hát kịch 5B, sân khấu cải lương Vũ Luân, Lê Nguyễn Trường Giang…
Những môi trường đó đã tạo cho Vũ Trần sự đa năng và có thể học hỏi ở nhiều lĩnh vực.
Chọn Cạn dòng thương nhớ cho cột mốc quan trọng này cũng là cách để Vũ Trần ghi dấu những kỷ niệm đẹp trong con đường nghề.
Khi thi chương trình Kịch cùng Bolero, Cạn dòng thương nhớ chỉ là tiểu phẩm nhỏ mà Vũ Trần tự viết. Sau này, tham gia nhóm kịch Đời anh phát triển tiểu phẩm ngày xưa thành vở kịch trọn vẹn, dày dặn hơn.
Đến với Nhà hát kịch 5B, Cạn dòng thương nhớ được làm đậm hơn và mang tên Bến lửa lòng.
Giờ với bản dựng tốt nghiệp, Vũ Trần lấy lại tên gốc của vở, có những thay đổi và hy vọng sẽ chinh phục khán giả, tạo ấn tượng cho bài thi tốt nghiệp của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận