
Ba thế hệ nhà nghệ sĩ Kim Tử Long - Trinh Trinh thể hiện nhân vật Lý Thường Kiệt. Từ trái qua, cố nghệ sĩ Hữu Cảnh, cháu Gia Khánh và nghệ sĩ Kim Tử Long
Cháu Hoàng Gia Khánh, tên gọi thân quen là Andy, là cậu con trai lớn của nghệ sĩ Kim Tử Long và Trinh Trinh.
3 thế hệ nhà Kim Tử Long - Trinh Trinh vào vai Lý Thường Kiệt
Đoạn clip Trinh Trinh đưa lên mạng là tiết mục dự thi Liên hoan đờn ca tài tử của Q.1, TP.HCM, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Nam quốc sơn hà - tiết mục dự thi của bé Gia Khánh
Trong tiết mục, bé Hoàng Gia Khánh vào vai Lý Thường Kiệt ở đoạn được xem là đắt giá nhất trong các vở tuồng cải lương.
Đó là cảnh Lý Thường Kiệt thị sát trên sông Như Nguyệt để tìm cách đánh tan quân Tống xâm lược và đề ra bài thơ thần Nam quốc sơn hà.
Gia Khánh vào nhân vật chính cùng các bạn thiếu nhi, tạo nên tiết mục rất "hoành tráng" trong một cuộc thi mang tính chất phong trào. Sau tiết mục, khán giả vỗ tay rần rần và khen ngợi "tiểu Lý Thường Kiệt".
Thật trùng hợp, cũng ngay đợt đại lễ 30-4, trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc đặc biệt tối 27-4 tại Nhà hát truyền hình HTV mang tên TP.HCM 50 mùa xuân, ba của Gia Khánh, nghệ sĩ Kim Tử Long, cũng thể hiện nhân vật Lý Thường Kiệt trong ca cảnh Lý Thường Kiệt cùng Bình Tinh và Trọng Nhân.
Anh tái hiện đúng đoạn Lý Thường Kiệt thị sát sông Như Nguyệt và đọc bài thơ thần.

Nghệ sĩ Kim Tử Long trong ca cảnh Lý Thường Kiệt, chương trình Vầng trăng cổ nhạc tối 27-4 - Ảnh chụp màn hình
Hơn 40 năm trước, ông ngoại của bé Gia Khánh là cố nghệ sĩ Hữu Cảnh cũng từng ghi dấu ấn với nhân vật Lý Thường Kiệt.
Trong bản thâu hình của Đài truyền hình TP.HCM ghi lại, ông đã đóng nhân vật này cùng các nghệ sĩ kỳ cựu của gia tộc Minh Tơ như Thanh Tòng, Bạch Lê, Thanh Loan, Điền Thanh, Bạch Long, Công Minh, Thanh Sơn…
Lối diễn xuất điềm đạm, có uy, dũng khí, hài hòa ca - diễn với các trình thức vũ đạo đẹp khiến Lý Thường Kiệt của nghệ sĩ Hữu Cảnh là vai diễn khó quên với khán giả yêu cải lương.

Nghệ sĩ Hữu Cảnh vai Lý Thường Kiệt trong vở Câu thơ yên ngựa, được Đài truyền hình TP.HCM thâu hình khoảng đầu những năm 1980 - Ảnh chụp màn hình
Nối tiếp truyền thống nghề
Bé Gia Khánh là thế hệ thứ 6 của gia tộc hát bội - cải lương tuồng cổ với 100 năm theo nghiệp hát. Ông bà ngoại của cháu là hai nghệ sĩ cải lương tuồng cổ lẫy lừng Hữu Cảnh và Xuân Yến.
Sinh ra trong gia tộc như thế và có cả cha mẹ đều là nghệ sĩ giỏi nghề, nổi tiếng nên 9 tháng tuổi, Gia Khánh đã được ba Kim Tử Long ẵm lên sân khấu diễn vai con của thái tử Tất Đạt Đa trong chương trình về Phật giáo.
Kể từ đó, cháu thường xuyên tham gia các chương trình biểu diễn của gia đình và cũng được xem là một trong những tài năng nhí.
Nghệ sĩ Trinh Trinh cho Tuổi Trẻ Online biết chị thường đồng hành cùng con trong các chương trình văn nghệ của trường.
Năm nay Gia Khánh đang học lớp 6 Trường Minh Đức. Ban đầu Trinh Trinh chỉ định dựng tiết mục cho con đi thi giữa các trường, nhưng sau đó các cô đã gợi ý lấy tiết mục này đại diện phường Cầu Ông Lãnh đi thi liên hoan của Q.1. Đó chính là lý do cậu bé xuất hiện ở cuộc thi có rất nhiều cô chú lớn.

Gia đình nghệ sĩ Kim Tử Long - Trinh Trinh - Ảnh: NVCC
Tiết mục đoạt giải nhì và Gia Khánh cũng nhận giải thí sinh nhỏ tuổi. Trinh Trinh vui vẻ cho biết tiết mục nhận được sự ủng hộ của ông bà, cô chú trong gia tộc.
Ông Bạch Long cho sử dụng kịch bản, ông Minh Tâm cho nhạc, ông Thanh Sơn dựng vũ đạo, nhạc sĩ Cao Minh Thu cũng đồng ý cho cháu hát ca khúc trong trích đoạn…
Ba Kim Tử Long đang đi sô ở Hà Nội cũng canh ngày thi bay về gắn râu để ông Lý Thường Kiệt "nhí" đĩnh đạc hơn.

Hoàng Gia Khánh thể hiện nhân vật Lý Thường Kiệt trong liên hoan - Ảnh: Nghệ sĩ Trinh Trinh cung cấp
Trinh Trinh xúc động nói khi dựng tiết mục cho con thi, chị đã cho cháu xem ông ngoại diễn trong bảng thâu băng, nhất là đoạn ngâm bài thơ Nam quốc sơn hà.
"Hồi con còn nhỏ, mỗi lần chở con đi học, tôi và cháu vẫn thường cùng nhau ngâm bài thơ này nên Gia Khánh đã ngấm từ lâu.
Đến hôm thi, tất nhiên là không bằng ông ngoại vì cháu còn nhỏ, nhưng cách ngâm bài thơ của cháu có ảnh hưởng từ ông ngoại Hữu Cảnh" - nghệ sĩ Trinh Trinh nhớ về người cha thương yêu của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận