22/12/2025 17:16 GMT+7

Từ bi kịch bé sơ sinh chết dưới lớp tuyết, một dự án tình người đã 'giải cứu' các bà mẹ

Từ bi kịch một trẻ sơ sinh tử vong dưới lớp tuyết dày, nhóm tình nguyện "Shien" tại Nhật Bản đã ra đời, mang đến cho những người mẹ sau sinh một dịch vụ "xa xỉ": một giấc ngủ không âu lo.

Nhật Bản - Ảnh 1.

Cô Shinobu Endo (hàng trước, giữa) cùng các thành viên của nhóm tình nguyện Shien chụp ảnh lưu niệm tại một trung tâm cộng đồng ở Shiogama, tỉnh Miyagi, Nhật Bản - Ảnh: KYODO

"Điểm tựa" sau bi kịch

Theo báo Japan Today, đầu năm nay, thành phố cảng Shiogama (vùng Tohoku, Nhật Bản) rúng động trước vụ việc một bé gái sơ sinh được tìm thấy đã tử vong dưới lớp tuyết dày. Người mẹ (ngoài 20 tuổi) sau đó đã bị bắt giữ vì nghi ngờ giết người do sinh con tại nhà rồi chôn trong tuyết.

Dù vụ án sau đó bị bãi bỏ do thiếu chứng cứ, nhưng bi kịch này đã phơi bày một góc khuất nghiệt ngã: sự cô độc và kiệt sức của những người mẹ trẻ. "Người phụ nữ đó hẳn đã không có ai để tâm sự", cô Shinobu Endo - một giáo viên mầm non địa phương - trăn trở.

Với mong muốn hỗ trợ các bà mẹ khác, cô Endo đã đăng tải một thông điệp trên Instagram: “Ở Shiogama có rất nhiều người muốn trở thành chỗ dựa cho các bà mẹ và trẻ em. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay cảm thấy chán nản, bạn không cần phải nói gì cả - chỉ cần đến với chúng tôi”.

Chỉ trong vài ngày, lời kêu gọi hỗ trợ các bà mẹ của cô đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. 

Năm bà mẹ khác - trong đó có một giáo viên mầm non, một nhà trị liệu và một nhiếp ảnh gia - đã gặp nhau trực tiếp và thành lập một nhóm tình nguyện mang tên "Shien".

Sáng kiến đầu tiên của nhóm là “Mama’s Break” (tạm dịch: Giờ nghỉ của mẹ), một chương trình cho phép phụ nữ sau sinh được ngủ nghỉ trong khi các tình nguyện viên trông con. 

Chương trình xuất phát từ nhận thức rằng các bà mẹ mới sinh thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu ngủ kéo dài do cho con bú ban đêm và trẻ quấy khóc.

Chuyên gia trị liệu Chiaki Tokita, thành viên nhóm, khẳng định: "Khi thiếu ngủ, bạn dễ trở nên gắt gỏng và nảy sinh ý nghĩ mình không hợp làm cha mẹ. Chỉ khi cơ thể được thả lỏng, tâm trí mới có thể thư giãn".

Đáng chú ý, chính cô Endo, người sáng lập nhóm, cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng. Là mẹ của ba đứa con, cô gần như không ngủ suốt một tháng khi chăm sóc con trai đầu mắc bệnh mãn tính, và từng rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh.

“Có lúc tôi đã nghĩ ‘giá như mình không có đứa trẻ này’. Nếu khi đó tôi đi sai một bước, có lẽ tôi cũng đã làm điều gì đó khủng khiếp”, cô kể lại.

"Nuôi dạy con cái là niềm vui"

Với chi phí tượng trưng chỉ 500 yen (khoảng 80.000 đồng), các bà mẹ sau sinh được đến một không gian an toàn chỉ để ngủ nghỉ. Trong khi họ chợp mắt khoảng 90 phút, các tình nguyện viên sẽ đảm nhận việc trông nom, chơi đùa với những đứa trẻ từ bốn tháng đến hai tuổi. Khi người mẹ tỉnh dậy, họ đón con với những nụ cười và cái ôm.

Ngoài việc được ngủ, các bà mẹ còn nhận được một món quà tinh thần khác: những bức ảnh chụp chung với con do nhiếp ảnh gia của nhóm thực hiện. Điều này xuất phát từ một chia sẻ của thành viên khác rằng các bà mẹ thường là người đứng sau ống kính và hiếm khi xuất hiện trong ảnh chụp cùng con.

Cô Kaori Hoshi, hiện đang nghỉ thai sản, cho biết cô ngại nhờ cha mẹ sống gần đó trông con chỉ để mình được ngủ. “Đã rất lâu rồi tôi mới có thể nghỉ ngơi mà không phải lo lắng”, cô nói.

Chương trình, được tổ chức khoảng hai tháng một lần kể từ tháng 4, đã có những người tham gia quay lại nhiều lần.

Cô Maiko Nomura, mẹ của ba con, chia sẻ: “Khi con ngủ trưa, tôi thường tranh thủ làm việc nhà nên không thể nghỉ ngơi. Tôi rất mong chờ những buổi như thế này”.

Cô Endo hy vọng có thể duy trì chương trình và biến Shien thành điểm tựa lâu dài cho các bà mẹ có thể quay lại bất cứ khi nào cần giúp đỡ.

“Sự hỗ trợ của chính phủ thường chỉ có một lần và rất khó để chia sẻ nỗi lo với một người bạn vừa mới gặp. Bằng việc tiếp tục những hoạt động này, tôi hy vọng Shien sẽ trở thành không gian để các bà mẹ tìm đến mỗi khi họ cần được hỗ trợ”, cô nói.

Mục tiêu của cô Endo rất đơn giản: “Nuôi dạy con cái là niềm vui. Tôi muốn tạo ra một xã hội nơi mọi bà mẹ đều có thể cảm nhận được điều đó”.

Những năm gần đây, dù Chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực mở rộng dịch vụ chăm sóc sau sinh và trông trẻ tạm thời, nhưng thực tế nhiều bà mẹ vẫn khó tiếp cận do giới hạn độ tuổi, số lần sử dụng hoặc chi phí quá cao.

Theo dữ liệu khảo sát 33 nước của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Nhật Bản là một trong những quốc gia có thời gian ngủ trung bình ngắn nhất thế giới, và thậm chí phụ nữ còn ngủ ít hơn nam giới.

Từ bi kịch 'hài nhi dưới lớp tuyết': Nhật Bản mở chương trình 'giải cứu' mẹ sau sinh kiệt sức - Ảnh 4.Bé 7 tuổi Nhật Bản bị cha mẹ bỏ trong rừng có nhiều gấu

TTO - Nơi cậu bé 7 tuổi bị cha mẹ bỏ lại là khu rừng ở miền bắc Nhật Bản và có nhiều gấu nâu Ussuri sinh sống. 150 người đã tỏa ra tìm kiếm hai ngày qua nhưng chưa thấy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất