
Lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - Ảnh: LĨNH HỒNG
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – chủ tịch HĐND TP và bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND TP… long trọng tới dự Lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ.
Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, xã Bình Mỹ là địa bàn ‘bàn đạp’ cho các lực lượng thuộc thuộc phân khu 1 tấn công các mục tiêu quan trọng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn từ hướng Tây Bắc.
Gần 300 chiến sĩ, thương binh, bác sĩ, y tá của trạm quân y tiền phương đã ngã xuống vì bị quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn ném bom hủy diệt khi đang làm nhiệm vụ chăm sóc thương binh và tải thương từ nội thành Sài Gòn ra vùng hậu tuyến.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch HĐND TP dâng hương tại Lễ truy điệu - Ảnh: LĨNH HỒNG
Và 6 di cốt các liệt sĩ đã nằm lại nơi đây trong suốt 50 năm qua. Trước đó, ông Phạm Văn Chiêm (chủ lô đất tại đường Huỳnh Thị Dần, tổ 8, ấp 7, xã Bình Mỹ) phát hiện ba bộ hài cốt, 110 viên đạn AK, một hộp tiếp đạn... khi đào đất trồng cây.
Từ đó, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 1237) TP.HCM đã lên kế hoạch tìm kiếm tại khu vực đóng quân của Đội phẫu thuật tiền phương Y4 - ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, đặc biệt là thửa đất của gia đình ông Chiêm với diện tích gần 1.800 mét vuông.

Lễ an táng 6 hài cốt liệt sĩ sáng 30-1 - Ảnh: LĨNH HỒNG
"Điều day dứt, trăn trở nữa là chưa xác định được tên tuổi các anh, chị anh hùng liệt sĩ. Với lời hứa son sắt của lòng tri ân và biết ơn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể ghi lên trên tấm bia mộ những dòng thông tin chính xác, tìm đến gia đình 6 liệt sĩ hôm nay" – ông Trương Văn Thống – bí thư huyện ủy Củ Chi hứa trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ.
Tính đến nay, tại khu vực cánh đồng thuộc ấp 7, xã Bình Mỹ, các đơn vị chức năng của thành phố đã tìm thấy và cất bốc được 44 bộ hài cốt liệt sĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận