08/08/2020 17:51 GMT+7

'Trưởng quan bắt chuột' của Bộ Ngoại giao Anh nộp đơn xin 'hưu non'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Palmerston, chú mèo được phong chức 'Trưởng quan bắt chuột' của Bộ Ngoại giao Anh, đã 'viết' đơn 'cáo lão hồi hương' sau 4 năm rưỡi cống hiến. Trưởng quan 4 chân này cũng từng xin nghỉ làm 6 tháng vì bị stress do quá mập.

Trưởng quan bắt chuột của Bộ Ngoại giao Anh nộp đơn xin hưu non - Ảnh 1.

Palmerston được một trung tâm cứu trợ động vật cưu mang trước khi nhận "trọng trách" ở Bộ Ngoại giao Anh - Ảnh: TWITTER

Sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của vị trưởng quan 4 chân thể hiện rõ trong lá thư dài gần một trang A4 được công bố ngày 7-8. Trong thư, mèo Palmerston cho biết mình hiện đang leo cây, thay vì "nghe lén tất cả các cuộc trò chuyện của các chức sắc nước ngoài".

"Tôi thấy cuộc sống xa chiến tuyến thoải mái hơn, yên tĩnh hơn và dễ dàng hơn", Trưởng quan bắt chuột Palmerston "viết" trong lá thư kết thúc bằng 2 dấu chân mèo.

"Tôi nghĩ đã tới lúc tôi nên nghỉ hưu rồi ông Simon à. Tôi muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tránh xa ánh đèn sân khấu", Palmerston mở đầu lá thư gởi tới sếp Simon McDonald - thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh.

"Cũng giống như nhiều người khác trên thế giới khi đại dịch bùng phát, tôi phải làm việc từ xa. Cam đoan với ông là tôi vẫn cần mẫn như mọi khi luôn", mèo Palmerston khẳng định với sếp.

Vị trưởng quan 4 chân bắt đầu nhớ lại trong thời gian ở Bộ Ngoại giao Anh đã soạn thảo "nhiều bản ghi nhớ" và thiết lập "mạng lưới song song" của riêng mình để thu thập thông tin tình báo.

""Sự nghiệp ngoại giao của tôi phải nói là rất được. Tôi đã giao thiệp với loài chuột và luôn giành phần thắng trong những cuộc đàm phán căng thẳng.

Ông biết gì không, tôi đã giả bộ ngủ để nghe lén tất cả các cuộc trò chuyện của các chức sắc nước ngoài. Đó sẽ là một mất mát lớn cho việc thu thập tin tức tình báo của chúng ta. Nhưng tôi già rồi ông Simon à, tôi muốn lui về sau để nghỉ ngơi".

Trưởng quan bắt chuột của Bộ Ngoại giao Anh nộp đơn xin hưu non - Ảnh 2.

Palmerston được mệnh danh là "sát thủ diệt chuột", "nỗi khiếp sợ của cộng đồng chuột khu phố" - Ảnh: TWITTER

Về khoản này, Đài BBC cho rằng trưởng quan hơi "chém gió" vì đã từng đụng độ với trưởng quan bắt chuột Larry của Văn phòng thủ tướng Anh ở gần đó.

"Nhưng chúng tôi không nghĩ các vụ tranh chấp quyết liệt giữa hai ông trưởng quan ngay trước mặt báo chí là nguyên nhân khiến Palmerston cáo lão hồi hương", BBC hóm hỉnh suy đoán.

Thể hiện chút tiếc nuối vì không còn được chơi trò nghe tiếng bước chân rồi thò đầu ra đoán người đó là ai, mèo Palmerston cho biết cuộc sống ở quê rất tốt và luôn được đáp ứng đầy đủ.

"Không rõ cựu trưởng quan có được nhận lương hưu hay không. Trưởng quan Larry dường như chưa biết vụ việc. Cộng đồng chuột ở Bộ Ngoại giao Anh - những 'người' chắc chắn đang vui sướng - vẫn chưa đưa ra bình luận", BBC dí dỏm viết tiếp.

Bộ Ngoại giao Anh và một số quan chức đã gởi lời tri ân tới cựu trưởng quan Palmerston.

"Cựu trưởng quan đã để lại cho tôi một con chuột nhai chưa xong. Tất nhiên, tôi thấy không biết ơn ổng lắm vì hành động này nhưng chúc ông nghỉ hưu vui vẻ", giám đốc Học viện Ngoại giao Anh Jon Benjamin nhắn gởi.

Một số hình ảnh của trưởng quan bắt chuột Palmerston khi còn đương chức:

Trưởng quan bắt chuột của Bộ Ngoại giao Anh nộp đơn xin hưu non - Ảnh 3.

Trưởng quan bốn chân Palmerston và sếp Simon - Ảnh: TWITTER

Trưởng quan bắt chuột của Bộ Ngoại giao Anh nộp đơn xin hưu non - Ảnh 4.

Ngang nhiên đi tuần bên ngoài Văn phòng thủ tướng Anh - địa bàn của Trưởng quan Larry... - Ảnh: TWITTER

Trưởng quan bắt chuột của Bộ Ngoại giao Anh nộp đơn xin hưu non - Ảnh 5.

...và cái kết là đụng độ với trùm địa bàn. Mối quan hệ của Trưởng quan Palmerston với Trưởng quan Larry có vẻ không được tốt lắm trong thời gian đương chức - Ảnh: TWITTER

Trưởng quan bắt chuột của Bộ Ngoại giao Anh nộp đơn xin hưu non - Ảnh 6.

Hai 'ông' trưởng quan thường xuyên bụp nhau ngay trước mặt phóng viên và cái kết đắng nghét luôn dành cho Palmerston - Ảnh: TWITTER

Trưởng quan bắt chuột của Bộ Ngoại giao Anh nộp đơn xin hưu non - Ảnh 7.

Có lẽ vì quá mệt mỏi với việc này nên trưởng quan đã xin hưu non, về quê tận hưởng thú vui leo cây và vẽ tranh - Ảnh: TWITTER

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên