Trường của em nay đẹp lắm, không còn be bé, nằm lặng giữa rừng cây nữa rồi!

TẤN LỰC
và 1 tác giả khác

Trước giờ khai giảng năm học mới, những cô cậu học trò vùng biên giới Gia Lai không giấu được niềm vui cùng nụ cười rạng rỡ khi dọn về trường mới khang trang, sạch đẹp.

 - Ảnh 1.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Púch, xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai, sẵn sàng trước ngày khai giảng năm học mới - Ảnh: TẤN LỰC

"Trường của em be bé. Nằm lặng giữa rừng cây. Cô giáo em tre trẻ. Dạy em hát rất hay!". Những lời hát quen thuộc của bài ca "Đi học" từng thuộc nằm lòng trong tâm trí bao thế hệ học sinh cả nước.

Hôm nay, không khí náo nhiệt lại ùa về trước ngày khai giảng. Trên dải đất biên giới, những ngôi trường vùng biên không còn be bé nữa. Đó là những mái trường liên cấp khang trang, hiện đại, nổi bật nhất vùng.

Có trường nội trú, đường đi học của các em đã hết nhọc nhằn

Cơn mưa dầm dề suốt buổi sáng 4-9 không ngăn được hàng ngàn bước chân phụ huynh và học sinh tề tựu về những ngôi trường nội trú vừa xây dựng tại tỉnh Gia Lai.

Trên con đường đất đỏ còn lầy lội, những bước chân nhỏ xinh tíu tít bước vào buổi tổng duyệt trước giờ khai giảng. Trước mắt các em không phải bức tường cũ rêu phong thấm dột bao năm qua, mà là những khối nhà 3 tầng còn thơm mùi sơn mới. 

 - Ảnh 2.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Dom, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, vừa hoàn thành xây dựng - Ảnh: TẤN LỰC

Không quá lời khi nói rằng 7 ngôi trường liên cấp vừa xây dựng tại Gia Lai chính là điểm nhấn kiến trúc của 7 xã vùng biên. Những tòa nhà cao tầng sừng sững đứng vững chãi giữa gió mưa là minh chứng của sự quan tâm đầu tư chưa từng có trước nay cho giáo dục vùng biên giới.

Em Phạm Thị Bảo Trâm, lớp 8B, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Dom, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, háo hức gặp lại các bạn sau những ngày nghỉ hè. Cùng với học sinh khối cấp 1, cấp 2, các bạn tập luyện nhiều lần phần chào cờ, hát quốc ca. 

Tất cả đứng thật nghiêm, hát thật to theo hiệu lệnh để buổi lễ khai giảng chính thức sẽ trang trọng, tươi vui nhất!

 - Ảnh 3.

Em Phạm Thị Bảo Trâm (trái), lớp 8B, cùng bạn vui tươi trước ngày khai giảng - Ảnh: TẤN LỰC

"Trường mới thật to và đẹp, em và các bạn rất vui mừng khi được bắt đầu năm học mới tại đây. So với trường cũ, nơi này cho chúng em điều kiện học hành tốt hơn rất nhiều. 

Được ở trong môi trường sạch đẹp, khang trang như vậy, chúng em tự thấy có thêm động lực và niềm vui học tập. Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo đã cho chúng em mái trường thật đẹp!" - Bảo Trâm tâm sự.

Còn Hoàng Quỳnh Trang, lớp 5A, bảo rằng nhà em cách trường 21km, trước đây mỗi lần đi học phải có xe đưa đón, thời gian đi học gần một tiếng. Năm nay được học nội trú trong trường mới, lại được cấp sách vở miễn phí nên cả gia đình rất mừng.

 - Ảnh 4.

Các cậu học trò xã Ia Dom không giấu được nét vui mừng trên gương mặt non nớt trong ngày tập duyệt cho lễ khai giảng - Ảnh: TẤN LỰC

Niềm vui của các em lan nhanh sang phụ huynh. Trong tà áo mưa, họ đứng bên ngoài trầm trồ về sự hoành tráng của ngôi trường mới. Anh Nguyễn Văn, phụ huynh có 2 con đang đi học tại trường, bày tỏ phấn khởi khi từ đây có trường nội trú. 

Nhà tận cửa khẩu Lệ Thanh, cách trường gần 20km. Bao năm qua, cha của 2 đứa trẻ sáng chở đến trường, chiều chở về, rất nhọc nhằn. Từ nay, các con anh được hưởng chính sách nội trú, ăn ở, học tập ngay tại trường, không phải vất vả đi về sớm hôm.

Rực rỡ cờ hoa và sắc màu trang phục thổ cẩm

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng tại 7 trường liên cấp biên giới Gia Lai được chính quyền các cấp quan tâm chu đáo. 

Trước mỗi điểm trường được trang hoàng rực rỡ, tràn ngập cờ hoa; học sinh lẫn giáo viên đông vui, rộn ràng. Tất cả các em đều đã được nhận hỗ trợ sách vở, áo quần mới cho ngày tựu trường.

 - Ảnh 5.

Các cô cậu học trò người Jarai, người Thái xúng xính trong màu áo thổ cẩm tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Púch, xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Dom, bảo rằng năm học này rất đặc biệt với các xã biên giới. 

Học sinh đến trường không chỉ được hỗ trợ miễn phí các điều kiện cơ bản, mà môi trường học tập rất hiện đại không thua kém các trường chuẩn miền xuôi, từ phòng học, trang thiết bị, nhà đa năng, bể bơi. 

Các em cũng được hướng nghiệp từ sớm, kèm hoạt động trải nghiệm đầy đủ sẽ là hành trang tốt cho tương lai. Đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, gia đình người dân tộc thiểu số được học nội trú và bán trú tại trường. Nhờ đó giúp giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, tránh tình trạng học sinh bỏ lớp lên rẫy.

Không chỉ học sinh, giáo viên công tác tại trường cũng yên tâm dạy học. Cô Lê Thị Hiền, giáo viên có nhà cách xa nơi công tác, việc đi lại hằng ngày khá tốn kèm. 

Từ nay, các cô được bố trí ăn ở ngay tại nhà công vụ trong trường nội trú, không phải vất vả đi lại mà còn tiết kiệm được một khoản tiền cho gia đình.

Ông Nguyễn Đình Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Ia Dom, hết sức vui mừng khi trường học của xã được đầu tư hoành tráng. 

"Phụ huynh, học sinh và giáo viên đều vui mừng vì được học tập và giảng dạy trong môi trường giáo dục chất lượng cao, được trang bị đầy đủ. 

 - Ảnh 6.

Em Nguyễn Thiện Bình, học sinh lớp 5C, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Dom, được mẹ mặc đồng phục nhà trường vừa phát ngày 4-9 - Ảnh: TẤN LỰC

Đây cũng là lần đầu tiên các em học sinh được hỗ trợ, trang bị toàn diện khi đến trường. Các em được hỗ trợ sách, vở, áo quần, đồ dùng học tập và được ở nội trú và bán trú tại trường" - ông Tiến vui mừng nói.

 - Ảnh 7.

7 trường liên cấp vùng biên giới Gia Lai được đầu tư đồng bộ, khang trang và hiện đại - Ảnh: TẤN LỰC

 - Ảnh 8.

Nụ cười đầy niềm vui của cô bé Nguyễn Lê Trà My, học sinh lớp 9A, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Dom, khi về trường mới - Ảnh: TẤN LỰC

 - Ảnh 9.

Trong ngày 4-9, học sinh vùng biên Gia Lai được nhà trường phát quần áo đồng phục miễn phí - Ảnh: TẤN LỰC

 - Ảnh 10.

Cô bé Rê Na, lớp 5C, xã Ia Dom, vui vẻ khoe bộ đồng phục học sinh nhà trường vừa cấp - Ảnh: TẤN LỰC

 - Ảnh 11.

Những cô cậu học trò dân tộc thiểu số xã Ia Púch, Gia Lai, rạng rỡ trước ngày khai trường - Ảnh: TẤN LỰC

 - Ảnh 12.

Những ngôi trường vùng biên giới Gia Lai được xây dựng phỏng theo kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc bản địa - Ảnh: TẤN LỰC

 - Ảnh 13.Trường nội trú hơn 123 tỉ đồng đã sạch đẹp, HS vùng biên xứ Thanh háo hức chờ khai giảng

Những ngày đầu tháng 9 này, hàng trăm giáo viên, phụ huynh học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương, xã biên giới Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa cùng công an, bộ đội biên phòng tập trung dọn vệ sinh trường lớp, chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026-2027.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Lễ khai giảng

    Xem thêm