Không còn đi gần 20km đến lớp, học sinh vùng biên háo hức với trường mới

Năm học mới, hàng nghìn học sinh vùng biên Đắk Lắk háo hức bước vào những ngôi trường nội trú liên cấp mới, nơi đường đến lớp gần hơn và việc học, ăn ở thuận lợi hơn.

Những đứa trẻ vùng biên Đắk Lắk háo hức đến trường - Ảnh 1.

H'Nghệ Knul chăm chỉ học tập trên nhà sàn - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Những ngày này, em H'Nghệ Knul ở buôn Đrăng Phốk, thuộc xã biên giới Buôn Đôn luôn trong tâm trạng háo hức, mong ngày khai trường sớm đến. Năm học mới này, cô trò nhỏ vùng biên không còn phải vượt gần 20km từ nhà đến trường nữa, mà cùng các bạn được học tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Buôn Đôn, gần nơi sinh sống.

Mong ngày khai giảng đến sớm 

Trong căn nhà sàn ở buôn Đrăng Phốk, H'Nghệ không giấu được vẻ háo hức khi nhắc về trường mới. Trước đây, để đến lớp, em phải đi gần 20km. Đường xa, nhất là mùa mưa, khiến việc đi học của H'Nghệ gặp khó khăn.

Mẹ mất sớm, cha lại bệnh, gia đình không có người thường xuyên đưa đón, có lúc H'Nghệ buộc phải nghỉ học ở nhà.

Năm nay, mọi chuyện đã khác. Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Buôn Đôn đưa vào sử dụng, đón H'Nghệ cùng 58 học sinh ở buôn Đrăng Phốk. Các em có lớp học, chỗ ăn, chỗ ở và nơi sinh hoạt ngay tại trường.

"Tụi em mừng quá và mong ngày khai giảng đến sớm hơn nữa, để sớm được bước vào, ngồi học trong ngôi trường mới thật to lớn và đẹp đẽ", H'Nghệ bày tỏ.

Những đứa trẻ vùng biên Đắk Lắk háo hức đến trường - Ảnh 2.

Các em học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Buôn Đôn phụ giúp dọn dẹp khuôn viên trường học trước thềm khai giảng - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ông H'Boch Knul, cha H'Nghệ, cũng rất vui. "Cảm ơn Nhà nước đã xây dựng một ngôi trường khang trang, vững chãi như thế ở vùng biên giới này", ông nói.

Sáng 3-9, H'Nghệ cùng hàng trăm học sinh, thầy cô có mặt tại trường để dọn dẹp, sắp xếp lớp học, chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Người quét sân, nhặt rác; người lau bàn ghế, sắp xếp phòng học. Trời lúc nắng, lúc mưa nhưng những bàn tay nhỏ vẫn thoăn thoắt. Tiếng chổi quét sân, tiếng gọi nhau í ới giữa những lớp học còn thơm mùi mới.

Năm học này, trường có 41 lớp với hơn 1.100 học sinh. Nhà trường bố trí hai xe lớn đưa đón khoảng 80 học sinh ở những địa bàn xa đến dự lễ khai giảng.

Không để học sinh bỏ học giữa chừng

Tại các xã Ia Rvê, Ia Lốp, Buôn Đôn và Ea Rốk, bốn trường phổ thông nội trú liên cấp mới được đưa vào sử dụng, đón hơn 4.700 học sinh vùng biên trong năm học 2026 - 2027.

Riêng Ia Lốp có 889 học sinh với 34 lớp; Ea Rốk có hơn 500 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Những đứa trẻ vùng biên Đắk Lắk háo hức đến trường - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng cùng UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm và kiểm tra Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ea Rốk ngày 29-8 - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Với học sinh vùng biên, trường mới không chỉ thêm phòng học. Các em còn có chỗ ăn, chỗ ở và sinh hoạt ngay tại trường, giảm quãng đường đi lại và có thầy cô theo sát việc học. Nhưng phía sau những ngôi trường mới vẫn là bài toán giữ học sinh ở lại lớp, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đợt khảo sát gần đây, bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - yêu cầu nhà trường và địa phương phải sâu sát từng học sinh, nhất là những em có nguy cơ bỏ học.

"Kiên trì đến từng gia đình, nắm từng trường hợp để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, không để học sinh bỏ học giữa chừng", bà An nhấn mạnh.

Bà cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp bố trí đủ giáo viên, tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng, tạo môi trường lành mạnh để thu hút học sinh.

Những đứa trẻ vùng biên Đắk Lắk háo hức đến trường - Ảnh 4.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Buôn Đôn - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Những đứa trẻ vùng biên Đắk Lắk háo hức đến trường - Ảnh 5.

Học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Buôn Đôn háo hức chuẩn bị khai giảng - Ảnh: MINH PHƯƠNG

17 đoàn công tác dự khai giảng tại các địa phương

Ngày 5-9, Đắk Lắk tổ chức khai giảng năm học 2026 - 2027. Cùng chương trình khai giảng, tỉnh tổ chức các điểm cầu tại những trường mới được đầu tư ở vùng biên, vùng khó khăn.

17 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu sẽ dự lễ khai giảng tại các địa phương, trong đó có các trường phổ thông nội trú liên cấp mới đưa vào sử dụng.

Theo kế hoạch, chương trình tại các trường gồm lễ khánh thành trường từ 7h30 đến 8h và khai giảng năm học mới từ 8h đến 8h45.

Những đứa trẻ vùng biên Đắk Lắk háo hức đến trường - Ảnh 6.'Chạy nước rút' hoàn thiện Trường nội trú Quốc Khánh để thầy trò vùng biên kịp khai giảng

Cuối tháng 8, tranh thủ thời tiết nắng ráo sau đợt mưa lớn kéo dài, những hạng mục cuối cùng tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Quốc Khánh đang được hoàn thiện để đón học sinh khai giảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Năm học mới

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất