27/08/2022 15:32 GMT+7

'Trung thu mơ ước' cho 4.500 trẻ khó khăn, mồ côi vì COVID-19

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Ngày 27-8, tại khu vui chơi thiếu nhi SC VivoCity (TP.HCM), chương trình "Trung thu mơ ước" đã đến với 300 bạn nhỏ khó khăn, con công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trung thu mơ ước cho 4.500 trẻ khó khăn, mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 1.

Chị Trần Thu Hà - phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - trao lồng đèn và bánh trung thu cho các bạn nhỏ - Ảnh: K.ANH

Đây là 300 bạn đầu tiên trong tổng số 4.500 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của TP.HCM, Long An và An Giang dự chương trình mùa Trung thu năm nay. 

Riêng tại TP.HCM, chương trình còn đến với bệnh nhi, con công nhân tại các khu lưu trú, xóm trọ. Năm nay, chương trình diễn ra với tổng kinh phí thực hiện 3 tỉ đồng.

Chương trình do báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) và ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức. 

Mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng (gồm bánh trung thu, lồng đèn, một số quà và bao lì xì 500.000 đồng). Riêng 101 em mồ côi do COVID-19 ở TP.HCM và Long An còn được nhận thêm mỗi bạn một suất học bổng 1 triệu đồng.

Trung thu mơ ước cho 4.500 trẻ khó khăn, mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 2.

Chị Hằng, chú Cuội cùng vui Trung thu sớm với các bạn nhỏ khó khăn, mồ côi do dịch COVID-19 - Ảnh: K.ANH

Các em đã được tặng lồng đèn, bánh trung thu (hơn 6.000 bánh do các thành viên nhóm Chia sẻ - Sharing cùng vào bếp, chung tay thực hiện suốt một tuần qua). Sau chương trình vui chơi cùng chị Hằng, chú Cuội, xem biểu diễn xiếc, các em được vào khu vui chơi liên hoàn thỏa sức chơi các trò chơi hiện đại và dùng bữa trưa ngon miệng.

Ban tổ chức đã trao 51 suất học bổng cho các em học sinh mồ côi do dịch COVID-19. Nhiều bạn nhỏ dự ngày hội "Trung thu mơ ước" có hoàn cảnh rất khó khăn, có bạn mất cả cha lẫn mẹ nhưng đã vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập, trở thành gương sáng cho bạn bè.

Trung thu mơ ước cho 4.500 trẻ khó khăn, mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao 51 suất học bổng đến các bạn nhỏ mồ côi do dịch COVID-19 - Ảnh: K.ANH

Em Trần Gia Yến (sinh năm 2010), ba mất do bệnh. Năm ngoái, cơn bão COVID-19 quét qua TP.HCM cũng mang mẹ em đi mãi mãi. Hiện Yến ở với dì cũng đang thất nghiệp sau đợt dịch vừa rồi.

Còn em Trương Thị Thúy Quyên (sinh năm 2012) mất mẹ lúc 3 tháng tuổi, sống cùng ba và cô nhưng vừa rồi ba cũng mất vì COVID-19. Hiện Quyên đang ở cùng cô với công việc phụ rửa bát quán ăn. "Con chỉ ước ba con sống lại thôi", câu nói của Quyên khiến nhiều người nhói lòng.

Trung thu mơ ước cho 4.500 trẻ khó khăn, mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 4.

Mẹ qua đời vì COVID-19, Nguyễn Ngọc Bảo Hân (lớp 5, Trường Quốc tế Á Châu) phải chấp nhận cuộc sống mới cùng các bạn trong Mái ấm Ga Sài Gòn (quận 3) - Ảnh: K.ANH

Trung thu mơ ước cho 4.500 trẻ khó khăn, mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 5.

Tiết mục xiếc thu hút các bạn nhỏ - Ảnh: K.ANH

Nói lời yêu thương mùa trung thu, dễ hay khó? Nói lời yêu thương mùa trung thu, dễ hay khó?

The Quin cho ra đời bộ bánh trung thu ‘Kết nối gia đình’ để gắn kết tình thân, thay lời muốn nói của những người con gửi đến bố mẹ, người thân của mình.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên