30/09/2020 22:35 GMT+7

600 phần quà cho trẻ em nghèo TP Cần Thơ vui Tết Trung thu

CHÍ CÔNG - LÂM THIÊN
CHÍ CÔNG - LÂM THIÊN

TTO - Bánh trung thu, lồng đèn ông sao, xe đạp, tập sách và 100 suất học bổng… là những món quà ý nghĩa được trao cho các em thiếu nhi nghèo hiếu học ở TP Cần Thơ phá cỗ trong "Đêm trăng rằm - san sẻ yêu thương" đón Tết Trung thu.

600 phần quà cho trẻ em nghèo TP Cần Thơ vui Tết Trung thu - Ảnh 1.

Ông Dương Tấn Hiển (đứng bìa trái) - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - trao quà "ý nghĩa" cho các em thiếu nhi nghèo ở TP Cần Thơ phá cỗ đón Tết Trung thu - Ảnh: CHÍ CÔNG

Đó là hoạt động thường niên của báo Gia Đình Việt Nam phối hợp với Thành đoàn TP Cần Thơ và Quỹ đầu tư phát triển Cần Thơ tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm - san sẻ yêu thương" tại công viên Lưu Hữu Phước vào tối 30-9.

Với chủ đề "Đêm hội trăng rằm - san sẻ yêu thương", ban tổ chức đã trao 600 phần quà Trung thu gồm: bánh trung thu, lồng đèn ông sao, xe đạp, 6.000 quyển tập sách và 100 suất học bổng (mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng hoặc khóa học tiếng Anh miễn phí) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các phường An Phú, An Cư, Tân An, Cái Khế, An Nghiệp (TP Cần Thơ) đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, ý nghĩa bên gia đình.

"Quá nhiều đèn ông sao khổng lồ. Mỗi đèn một màu em thấy thiệt đẹp. Hôm nay em đến đi chơi cùng các bạn nhưng em cảm thấy vui lắm. Em ước gì mỗi năm đều tổ chức như vậy để các bạn học sinh nghèo phá cỗ vui chơi", em Nguyễn Thanh Huy, học sinh lớp 10B2 Trường THPT Phan Ngọc Hiển, TP Cần Thơ vui lây.

Năm nay, lễ hội Đêm trăng rằm ban tổ chức bố trí 50 gian hàng với đa dạng hoạt động như tặng bánh kẹo, tặng lồng đèn, làm bánh in, đan giỏ xách bằng lá dừa nước… để các em vui chơi thỏa thích, quay về ký ức tuổi thơ.

600 phần quà cho trẻ em nghèo TP Cần Thơ vui Tết Trung thu - Ảnh 2.

Gian hàng đan giỏ xách bằng lá dừa, thắt chong chóng của người dân Cồn Sơn, TP Cần Thơ thu hút các em thiếu nhi đến xem như để quay về ký ức tuổi thơ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chị Trịnh Tú Anh ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, hồ hởi: "Vui quá xá vui luôn. Tôi mới đi lần đầu tiên. Lễ hội thật thú vị và ý nghĩa. Ai ai cũng dẫn con đi chơi, chụp ảnh lưu niệm".

600 phần quà cho trẻ em nghèo TP Cần Thơ vui Tết Trung thu - Ảnh 3.

Trung thu là dịp để các em vui chơi, vẽ tranh - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Đây là thứ hai tôi dẫn các cháu ở trại trẻ mồ côi ở Hậu Giang đến chơi Trung thu để cho các cháu thấy ấm áp hơn. Năm nay tôi dẫn 10 cháu đi chơi cho biết. Tụi nhỏ mừng lắm mừng. 4h chiều là bà cháu tụi tui tới rồi" - bà Nguyễn Thị Thuận ở nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương Cái Tắt (Hậu Giang) vui nói.

600 phần quà cho trẻ em nghèo TP Cần Thơ vui Tết Trung thu - Ảnh 4.

Đông đảo gia đình, trẻ em đến vui chơi và xem đèn ông sao khổng lồ rực rỡ sắc màu - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bà Lư Thị Ngọc Anh, phó bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ, chia sẻ: "Qua lễ hội Đêm trăng rằm này chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để các em học sinh nghèo hiếu học đến vui chơi và đón một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa bên bạn bè và người thân gia đình".

dsc_4649

Hàng trăm thiếu nhi xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định nô nức tham dự chương trình Tết Trung thu "Đêm hội trăng rằm" 2020 - Ảnh: LÂM THIÊN

600 trẻ em xã đặc biệt khó khăn ở Bình Định rạng rỡ đón Tết Trung thu

Tối 30-9, hơn 600 trẻ em xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) đã nô nức đón nhận chương trình Tết Trung thu "Đêm hội trăng rằm" 2020 trong không khí ngập tràn niềm vui và phấn khởi.

Chương trình đặc biệt này do Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức dành tặng các em thiếu nhi vùng đặc biệt khó khăn nhằm mang đến một cái Tết Trung thu nhiều niềm vui cho trẻ em nơi đây.

Từ rất sớm, hàng trăm trẻ em và phụ huynh đã có mặt tại UBND xã Vĩnh An để theo dõi chương trình. Tại đây, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh Chú Cuội - Chị Hằng sinh động. Đặc biệt, màn biểu diễn lân sư lôi cuốn đã thu hút sự chú ý của tất cả trẻ em nơi này.

Ban tổ chức đã tiến hành trao 100 phần quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Ngoài ra, hơn 500 phần bánh kẹo trung thu, trái cây, lồng đèn... đã được trao tận tay các thiếu nhi tham dự chương trình.

Em Nguyễn Văn Hùng (8 tuổi) vô cùng hào hứng nói: "đây là lần đầu tiên em thấy có nhiều lân múa cùng lúc như vậy. Em rất thích vì các con lân nhảy lên nhảy xuống đùa giỡn với tụi em".

Theo anh Hà Duy Trung, bí thư Tỉnh đoàn Bình Định: "Vĩnh An là xã còn nhiều khó khăn. Vì vậy, ban tổ chức mong muốn tạo ra sân chơi nhân dịp Tết Trung thu thật ấn tượng để mang đến niềm vui cho các em".

CHÍ CÔNG - LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên