
Nhà bị đổ sập, nhiều ngày qua người dân mới dám về lại nơi ở cũ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Không bị ngập sâu như nhiều khu vực khác ở Phú Yên, 35 hộ dân tại thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ (nay là xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk) lại rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn.
Suốt một tuần qua họ không thể về nhà do khu vực làng sụt lún, có thể bị sạt trượt bất cứ lúc nào.
Nhà vừa làm xong, con chưa kịp ngủ ngày nào đã phải tháo chạy
Chiều 26-11, chị Phạm Thị Mận mới dám trở về nhà sau 7 ngày ở nhờ nhà dân. Tay chân thoăn thoắt, chị tranh thủ thu dọn sách vở và một số vật dụng có giá trị sau lần tháo chạy vì mưa lớn tuần trước.

Nhà dân mới xây đã nứt toát

35 ngôi nhà tại một thôn bị hư hỏng không thể ở được do sạt lở

Chị Mận chưa hết hốt hoảng khi trở về nơi ở cũ
Mưa lớn không ngừng, gia đình chị Mận phát hiện mạch nước ngầm liên tục phun trào lên nền nhà, vợ chồng chị liên tục lau dọn và cứ thắc mắc sao nền gạch lại nứt mà chẳng có vật gì rơi trúng.
Ban đầu hai vợ chồng chỉ nghĩ đây là hiện tượng bình thường, cho đến khi nghe những tiếng "đùng đùng" như nổ mìn phá đá. Rồi bất chợt cả mảng đất dưới nền nhà bị giật mạnh, rung lên bần bật rồi trượt xuống một cái rầm.
Đồ đạc trong nhà ướt hết vì mưa, mọi người chỉ kịp chạy thoát thân.

Sau cuộc tháo chạy giữa đêm mưa, nhiều người trở về tìm lại nhu yếu phẩm thiết yếu
Thu dọn tập vở của đứa con út, chị Mận lại không ngừng nhắc đến đứa con đầu đang đi làm tại Đà Nẵng.
"Con tới tuổi lập gia đình, gửi tiền về để làm lại nhà cho tươm tất, nào ngờ vào ở được đúng 3 ngày đã phải tháo chạy. Con tôi vẫn chưa kịp thấy, chưa được ở nhà mới, giờ lại không thể về nữa", chị nói rồi chỉ vào cửa chính còn chưa lắp.
Không chỉ nhà chị Mận, nhiều người trong thôn nghe tiếng nổ lớn cũng vội bỏ chạy ra khỏi nhà và phát hiện tường, nền nhà bị nghiêng trượt, nứt toác.
Đất tiếp tục nứt rộng, tách rời từng mảng như xảy ra động đất. Họ hối hả bỏ chạy, đến khi trở về nhà thì mọi thứ đổ sập. Nhà cửa tan hoang chẳng kịp thu dọn, gói ghém.




Sạt lở chực chờ đổ ập bất cứ lúc nào ở thôn Vĩnh Xuân

Cuộc tháo chạy của 35 hộ dân diễn ra trong đêm mưa lớn 18-11. Đến nay đã một tuần họ vẫn trong cảnh không nhà cửa
Nguy cơ đổ sập, bà con chờ dựng nhà mới
Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều căn nhà đổ sập hoàn toàn, tường nứt toác, gạch nền bong tróc, cổng ngõ, tường rào bị xô đổ.
Tuyến đường bê tông qua thôn bị trượt kéo từng đoạn, gãy gập, lộ cả nền đất. Nguy cơ sạt lở tiếp tục treo lơ lửng, có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, nhất là khi còn mưa lớn.
Suốt những ngày qua, 35 hộ dân phải tá túc tạm tại nhà văn hóa thôn, các điểm trường và nhà người thân.
Ngày 26-11, nhiều đoàn cứu trợ đã vào với người dân khu vực này. Hàng hóa thiết yếu liên tục được chuyển đến bà con.
Tuy nhiên, do không thể quay về nhà cũ, người dân phải tập kết hàng hóa cứu trợ trong nhà văn hóa thôn. Bà con cho biết hiện nay quần áo và các nhu yếu phẩm cần thiết đã được hỗ trợ rất nhiều, nỗi lo trước mắt là việc dựng lại nhà cửa vì hầu như các gia đình ở đây đều khó khăn.



Sau khi mất nhà cửa, bà con nhận được nhiều sự hỗ trợ. Tuy nhiên hàng hóa thiết yếu đã tạm đủ, bà con cần sự hỗ trợ tài chính để dựng lại mái ấm

Chị Phạm Thị Mận tìm lại tập vở cho con trai tiếp tục đến trường



Hiện nay giao thông lên khu vực vùng cao khó khăn do ảnh hưởng từ đợt mưa bão vừa qua. Bão vào Biển Đông có nguy cơ gây sạt lở bất cứ lúc nào tại khu vực 35 hộ dân sinh sống
Ông Phan Quang Phi - Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây - cho biết ngoài 35 hộ dân tại thôn Vĩnh Xuân, một số thôn khác cũng ghi nhận nhà dân bị sập, nứt nẻ không thể ở được.
Tổng cộng toàn xã có 51 hộ cần tái định cư khẩn cấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận