
Nước sông Kỳ Lộ lên nhanh khiến nhiều căn nhà chìm trong biển nước - Ảnh: MINH CHIẾN
Sau bão số 13 (Kalmaegi), trời đông Đắk Lắk trong xanh, đầy nắng. Thế nhưng đến trưa nay, nhiều nhà dân ở xã Đồng Xuân thuộc tỉnh này vẫn còn ngập sâu trong nước lũ nên họ chưa về nhà, tiếp tục ở lại nơi trú bão mấy ngày qua.
Theo báo cáo của UBND xã Đồng Xuân, hiện nay mực nước sông Kỳ Lộ đang xuống chậm, nhiều khu vực trên địa bàn xã vẫn còn ngập gây chia cắt.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã tiếp tục theo dõi chỉ đạo các lực lượng dọn đường thông tuyến do hệ thống cây xanh bị đổ ngã, đảm bảo giao thông đi lại.

Lũ rút, cả tuyến đường sầm uất của xã Đồng Xuân nhầy nhụa bùn đất, rác thải - Ảnh: MINH CHIẾN

Một nửa khoảng sân nhà bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều trường học ở xã Đồng Xuân vẫn còn bị ngập nước - Ảnh: MINH CHIẾN

Cầu La Hai mới bị chia cắt bởi nước lũ (ảnh chụp hồi 7h sáng 7-11) - Ảnh: MINH CHIẾN

Cầu La Hai cạnh cầu đường sắt đầy cây cối, rác thải do bị lũ cuốn đến - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân qua lại khu vực này vô cùng khó khăn vì lượng cây cối, xà bần lớn - Ảnh: MINH CHIẾN
Qua thống kê, tại xã Đồng Xuân có 2.014 ngôi nhà bị ngập nước, 3 nhà sập và 30 nhà tốc mái 30; các tuyến đường tỉnh, xã bị ngập, bị chia cắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận