24/09/2023 19:50 GMT+7

Triển lãm tranh 'lạ': Phụ nữ đọc sách

17 họa sĩ tham gia dự án tranh Phụ nữ đọc sách đều có chung điểm nhìn này, từ nhiều góc. Dự án đang triển lãm thành quả tại The Muse Artspace (47 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tới ngày 2-10.

Tác phẩm Người nữ đọc sách của Trịnh Lữ

Tác phẩm Người nữ đọc sách của Trịnh Lữ

Các họa sĩ thuộc nhiều thế hệ, trong Nam ngoài Bắc, có cả họa sĩ người Việt ở Ba Lan, cả họa sĩ nam và nữ, cùng vẽ tranh với chủ đề "Phụ nữ đọc sách".

Chủ đề này được thể hiện rất đa dạng trong triển lãm. Dù tất cả đều chung mối thiện cảm với những người phụ nữ đọc sách, xúc động với hình ảnh phụ nữ ngồi, nằm đọc sách, nhưng mỗi người lại có những câu chuyện riêng để kể, những suy nghĩ về việc đọc sách thời nay.

Kỹ họa một nữ học trò đọc sách của Phan Cẩm Thượng

Kỹ họa một nữ học trò đọc sách của Phan Cẩm Thượng

Đọc sách cùng con, trang sách là nguồn sữa mẹ của nhân loại

Họa sĩ Phan Cẩm Thượng tham gia triển lãm với một bức ký họa khá giản dị: một nữ sinh viên bên trang sách giữa giờ nghỉ trưa của lớp học mỹ thuật mà ông giảng dạy.

Trong các lớp mỹ thuật ông dạy có sinh viên chỉ đến tham dự một vài giờ, có sinh viên ở đó cả ngày để tiếp tục với niềm đam mê từ sáng đến tối. Và giữa những giờ học với thầy, họ tiếp tục một quá trình tự học khác bên những trang sách.

Hình ảnh ấy tất nhiên khiến người thầy, người nghệ sĩ vốn là một tác giả của nhiều đầu sách văn hóa, mỹ thuật, ham đọc như ông Phan Cẩm Thượng xúc động.

Tác phẩm Chủ nhật của Nguyễn Hà Phương vẽ những em gái nhỏ đọc sách

Tác phẩm Chủ nhật của Nguyễn Hà Phương vẽ những em gái nhỏ đọc sách

Họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ đương nhiên yêu sách và cả đời gắn với đọc, viết, vẽ. Tất nhiên ông cảm mến những người yêu sách, thích đọc sách. Phụ nữ đọc sách cùng con thì càng đẹp hơn nữa.

Bức tranh của ông vẽ hai mẹ con đọc sách cùng nhau là hình ảnh trung tâm, nhưng còn có rất nhiều hình ảnh phụ nữ đọc sách khác, để thể hiện ý tưởng: những trang sách những bà mẹ đọc cùng con chính là "nguồn sữa mẹ của nhân loại".

Tác phẩm Giấc mơ Chagall của họa sĩ Nguyễn Phương Hoa, vẽ con gái mình đọc sách từ một ký họa đã lâu

Tác phẩm Giấc mơ Chagall của họa sĩ Nguyễn Phương Hoa, vẽ con gái mình đọc sách từ một ký họa đã lâu

Thói quen đọc sách đang vào… sách đỏ?

Phụ nữ đọc sách có ý nghĩa lớn lao đến vậy, nhưng nhiều họa sĩ trong triển lãm này cũng thể hiện sự lo lắng khi thói quen đọc sách ngày càng mai một trong một thế giới đang có quá nhiều hình thức giải trí hấp dẫn người trẻ.

Họa sĩ Cao Nam Tiến nói gần đây hiếm khi anh còn nhìn thấy mọi người đọc sách, chứ không chỉ là phụ nữ. Đôi khi một vài người đọc sách lại cho anh cảm giác họ đọc mà không xa rời được sách vở.

Tác phẩm Sách đỏ của Cao Nam Tiến như ẩn dụ thói quen đọc sách sắp biến mất

Tác phẩm Sách đỏ của Cao Nam Tiến như ẩn dụ thói quen đọc sách sắp biến mất

Vì vậy anh vẽ một thiếu nữ mặc áo dài cầm cuốn sách trong tay, nhưng cuốn sách đó đang sắp bay lên rời khỏi lòng bàn tay cô. Cuốn sách có bìa màu đỏ, và anh lấy tên tranh là Sách đỏ.

Người xem có thể đọc được ngụ ý của tác giả ví việc đọc sách trong thế giới hiện nay rất có thể sắp được ghi vào… sách đỏ.

Hai nữ họa sĩ Đỗ Thị Anh Hoa, Nguyễn Phương Hoa đều nhận thấy ngày nay mọi người ít đọc sách hơn thế hệ của họ. Ngay cả con cái họ từng chăm đọc sách thì nay cũng hiếm khi đọc.

Họ vẽ lại hình ảnh con gái mình một thời say mê bên trang sách như một hình ảnh hoài niệm đẹp.

ChatGPT có thể thay thế sách và tự đọc sách không?ChatGPT có thể thay thế sách và tự đọc sách không?

"ChatGPT có thể thay thế sách và tự đọc sách không?", đây là điều bạn đọc thắc mắc tại buổi giao lưu với nhà báo, tác giả Dương Thành Truyền tại Ngày hội sách TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 1-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên