25/07/2016 15:39 GMT+7

Trao 50 học bổng "Chung một ước mơ" tại Hà Nội

HOÀI NAM
HOÀI NAM

TTO - Sáng 25-7, báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn Hà Nội và Tập đoàn SCG đã trao tặng 50 suất học bổng “Chung một ước mơ” cho học sinh THPT nghèo vượt khó.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các học sinh được trao học bổng lần này - Ảnh: NAM TRẦN
Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các học sinh được trao học bổng lần này - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Niwat Komarn, đại diện Tập đoàn SCG, bày tỏ vinh dự và vui mừng được có mặt ở đây để trao học bổng cho 50 em học sinh của thủ đô Hà Nội, các em không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Ông cũng mong các em luôn giữ vững tinh thần lạc quan, vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống để vươn tới thành công, tiếp bước thế hệ đi trước đóng góp vì một tương lai tươi sáng của VN.

Ông Hồ Thanh Vinh, đại diện Tuổi Trẻ trao giấy chứng nhận cho các em học sinh - Ảnh: NAM TRẦN
Ông Hồ Thanh Vinh, đại diện Tuổi Trẻ, trao giấy chứng nhận cho các em học sinh - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Hồ Thanh Vinh, đại diện báo Tuổi Trẻ, hi vọng trong tương lai Tập đoàn SCG sẽ tiếp tục gắn bó với báo Tuổi Trẻ để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho ước mơ được học tập, chắp cánh cho tương lai của các em học sinh trên khắp cả nước.

Là một trường hợp đặc biệt nhất trong tổng số 50 bạn học sinh có mặt tại buổi lễ trao học bổng, bạn Nghiêm Thu Loan, học sinh lớp 10D1 Trường THPT Yên Hòa, khi sinh ra đã bị khiếm thị bẩm sinh do căn bệnh Glocon quái ác, song khiếm khuyết ấy vẫn không thể ngăn cản em cố gắng vươn lên trong học tập.

Em Nghiêm Thu Loan, bị khiếm thị bẩm sinh vui tươi khi chia sẻ về ước mơ của mình - Ảnh: NAM TRẦN
Em Nghiêm Thu Loan, bị khiếm thị bẩm sinh, vui tươi khi chia sẻ về ước mơ của mình - Ảnh: NAM TRẦN

Loan cho biết em có niềm yêu thích đặc biệt với môn tiếng Anh và dự định sẽ đăng ký học bổng du học Anh quốc để thực hiện ước mơ trở thành một dịch giả. Học bổng em nhận được hôm nay chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực trước đây và sẽ là động lực cho em tiếp tục phấn đấu trong tương lai.

Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối cùng, quần áo vẫn còn lấm lem bụi bặm, bà Vũ Thị Thu cho biết nhân dịp cùng cháu gái xuống nhận học bổng, bà đã tranh thủ mang 20kg chè búp từ trên Ba Vì xuống bán từ 4g sáng.

Bà cho biết rất vui mừng khi thấy cháu gái mình được đứng trên sân khấu nhận học bổng với nụ cười rạng rỡ.

Đại diện Thành đoàn Hà Nội và tập đoàn SCG trao phần quà cho các em - Ảnh: NAM TRẦN
Đại diện Thành đoàn Hà Nội và Tập đoàn SCG trao phần quà cho các em - Ảnh: NAM TRẦN

Học bổng “Chung một ước mơ” do Tập đoàn SCG cùng báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2007 nhằm động viên học sinh VN vươn lên trong học tập. Trải qua 10 năm, chương trình đã thắp sáng ước mơ cho hơn 4.000 học sinh trên toàn quốc với tổng số tiền gần 19 tỉ đồng. Mỗi suất học bổng các em học sinh nhận được sẽ trị giá 4 triệu đồng cùng văn phòng phẩm và quà tặng từ SCG.

Một bạn trẻ xúc động khi xem phóng sự Chung một ước mơ của Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
Một bạn trẻ xúc động khi xem phóng sự "Chung một ước mơ" của Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
50 em học sinh cùng phụ huynh tại lễ trao học bổng lần này - Ảnh: NAM TRẦN
50 em học sinh cùng phụ huynh tại lễ trao học bổng lần này - Ảnh: NAM TRẦN
HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên