11/10/2025 21:33 GMT+7

Tranh sơn mài ‘Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập’ của Chu Nhật Quang nhận kỷ lục thế giới

Việc ghi nhận kỷ lục cho tranh của Chu Nhật Quang không chỉ vinh danh về kích thước, mà còn khẳng định sức sáng tạo, tinh thần dám vượt qua giới hạn của họa sĩ.

Tranh sơn mài ‘Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập’ của Chu Nhật Quang nhận kỷ lục thế giới - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính (thứ 3 từ phải qua) và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai (thứ 4 từ phải qua) chúc mừng họa sĩ Chu Nhật Quang (thứ 2 từ phải qua) nhận kỷ lục thế giới - Ảnh: T.ĐIỂU

Trên đây là nhận định của Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh.

Ngày 11-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng gia đình họa sĩ Chu Nhật Quang tổ chức lễ đón nhận Kỷ lục Guinness thế giới cho tác phẩm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập là "Bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất". Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và chúc mừng họa sĩ Chu Nhật Quang.

Tại lễ trao giải, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới khẳng định kỷ lục mà họ trao cho Chu Nhật Quang được xác lập dựa trên quá trình đo đạc chính xác của các chuyên gia độc lập. Qua đó xác nhận tổng diện tích bức tranh là 2,4mx7,2m, và kết quả cho thấy đây là bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất từng thực hiện.

Tranh sơn mài ‘Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập’ của Chu Nhật Quang nhận kỷ lục thế giới - Ảnh 2.

Nhiều người thích thú chụp ảnh kỷ niệm với bức tranh sơn mài kỷ lục thế giới của Chu Nhật Quang - Ảnh: T.ĐIỂU

Cận cảnh bức tranh đạt kỷ lục thế giới - Video: T.ĐIỂU

Chu Nhật Quang và 7 năm cho bức tranh giành kỷ lục thế giới

Theo nghệ nhân Trần Văn Giả, người có hơn 40 năm làm nghề sơn mài truyền thống ở làng Duyên Thái (Thường Tín, Hà Nội), tấm vóc - phần nền để vẽ tranh sơn mài không thể mua sẵn, mà phải được chế tác hoàn toàn thủ công qua hàng chục công đoạn công phu.

Từ khâu chọn gỗ, phủ sơn ta, trộn mùn cưa và đất thó để chống mối mọt, đến việc mài phẳng, phơi khô rồi phủ sơn nhiều lần. Tất cả diễn ra trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng, cho đến khi bề mặt vóc đủ bền, đủ mịn để nhận lớp sơn đầu tiên.

Với tranh sơn mài khổ lớn, liền tấm, mọi giới hạn về kỹ thuật, vật liệu và sức người đều bị đẩy lên đến cực điểm. Nhưng họa sĩ Chu Nhật Quang đã vượt qua.

Anh Nguyễn Thanh Tùng - anh rể họa sĩ Chu Nhật Quang, là người gợi ý Chu Nhật Quang làm bộ tranh hoành tráng về đề tài Bác Hồ, chiến tranh, cách mạng trên vóc khổ đặc biệt lớn, liền tấm, không cắt ghép.

Nguyễn Thanh Tùng đi khắp nơi tìm bí quyết, từ cánh máy bay gỗ ở Mỹ cho đến những con tàu gỗ vùng biển Việt Nam, những làng nghề làm trống Nam Định. Anh muốn tìm kiếm loại gỗ có thể kết nối, bền chặt, chịu đựng phong ba, nhằm tạo ra hệ khung xương đặc biệt cho tấm vóc khổ lớn.

Kết quả, họ tạo nên một tấm vóc đa lớp, hoạt động như một cơ thể "sống" - có khả năng giãn nở tự nhiên, chịu đựng tốt trước biến động khí hậu mà vẫn giữ được độ phẳng và bền màu theo thời gian.

Sau khi đã có tấm vóc khổ lớn như ý, Chu Nhật Quang dành 7 năm để vẽ tác phẩm này cũng như chuỗi tác phẩm cùng chủ đề kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

"Không chỉ là sự vinh danh về kích thước"

Phát biểu tại lễ trao, nhà nghiên cứu mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh - Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, vui mừng đánh giá "đây là cơ hội để mỹ thuật Việt Nam được quảng bá sâu rộng hơn trên trường quốc tế, khích lệ thế hệ họa sĩ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc".

Chu Nhật Quang - Ảnh 3.

Những vị khách quốc tế xin chụp ảnh kỷ niệm cùng họa sĩ Chu Nhật Quang bên tác phẩm vẽ Bác Hồ ngày đọc Tuyên ngôn độc lập - Ảnh: T.ĐIỂU

Bà Oanh cũng khẳng định việc ghi nhận kỷ lục với tác phẩm này không chỉ là vinh danh về kích thước, mà còn khẳng định sức sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần dám vượt qua giới hạn của nghệ sĩ Việt.

Họa sĩ Chu Nhật Quang là con trai NSƯT Chu Lượng và là cháu nội của Nghệ nhân nhân dân sơn mài Chu Mạnh Chấn.

Anh bộc lộ năng khiếu hội họa từ khi còn nhỏ, học mỹ thuật tại Mỹ. Gần đây anh quyết định về Việt Nam tập trung cho sáng tác tranh sơn mài. 

Năm 2024 anh đã mở triển lãm cá nhân đầu tiên tại khu sân vườn của Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Dịp 2-9 vừa qua, triển lãm cá nhân thứ hai của anh - Mùa xuân độc lập - trưng bày loạt tranh sơn mài khổ lớn vẽ đề tài lịch sử cách mạng và Bác Hồ, trong đó có bức được trao kỷ lục thế giới hôm nay.

Tranh sơn mài ‘Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập’ của họa sĩ 9x Chu Nhật Quang nhận kỷ lục thế giới  - Ảnh 4.Vào vườn đẹp ngắm tranh sơn mài màu lạ của Chu Nhật Quang

Khu sân vườn tuyệt đẹp của Hoàng thành Thăng Long phía trước cửa vào hầm D67 đang trở thành một ‘phòng tranh’ ngoài trời hấp dẫn, với hơn 50 bức sơn mài vẽ di sản văn hóa của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất