Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
Trang bìa Time cho thấy một nước Mỹ thiếu nhân từ của ông Trump
TTO - Bìa tạp chí Time số mới nhất phô diễn sức mạnh của báo chí trong việc truyền tải thông điệp chính trị chống lại chính sách người nhập cư của Tổng thống Donald Trump.
Nước Mỹ đang dấy lên làn sóng phản đối sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh "không khoan dung" (zero tolerance) nhằm ngăn cản người nhập cư trái phép vào Mỹ.
Hàng ngàn đứa trẻ đã bị tách khỏi bố mẹ chúng hoặc người giám hộ ngay tại biên giới Mỹ - Mexico.

Trang bìa tạp chí Time số tháng 7 tới
Trên phương tiện truyền thông hình ảnh đau lòng về những đứa trẻ khóc thét khi bị chia cách đã cho thấy một nước Mỹ đang tổn thương nghiêm trọng với những chính sách có phần khắc nghiệt của Tổng thống Donald Trump.
Sự cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đặt nước Mỹ vào tình trạng khủng hoảng nhân đạo. Những tờ báo khuynh hướng đảng dân chủ như The Economist, New York Times đều liên tục đưa ra những thông điệp phản đối.
Đặc biệt, bìa mới nhất của tạp chí Time đã miêu tả một nước Mỹ tàn khốc với hình ảnh Tổng thống Donald Trump "vô cảm" trước một đứa trẻ đang khóc đòi mẹ.
Trên trang bìa là dòng chữ "Chào mừng đến nước Mỹ" (Welcome to America).
Bức ảnh đứa trẻ trên được nhiếp ảnh gia John Moore (từng đoạt giải Pulitzer) chụp gần đây.
Trả lời phỏng vấn báo The Guardian, John Moore miêu tả sự đau lòng của ông trước hình ảnh những sự chia ly ở biên giới Mỹ và Mexico: "Tôi đã theo dõi câu chuyện nhập cư này để chụp vài năm nay, hơn nữa là người cha của ba đứa trẻ trong đó có một đứa mới chập chững tập đi, cá nhân tôi thấy thực sự khó để có thể chụp bức ảnh này".

Đứa trẻ 2 tuổi người Honduras đang khóc đòi mẹ sau khi bà bị bắt giữ tại Texas. Bức ảnh do John Moore chụp lại vào ngày 12-6-2018
Trả lời phỏng vấn với Time, Moore nói rằng ông phải thở sâu sau khi chụp tấm ảnh này. "Tất cả điều tôi muốn là bế cô bé đó lên. Nhưng tôi không thể. Chúng bị bắt vào trong một chiếc xe tải ngay khi xong việc".
Bức ảnh đứa trẻ đứng khóc đó của John Moore đã có tác động lớn đến người dân Mỹ, thậm chí vợ của Tổng thống Donald Trump, bà Melania cũng không đồng tình với chính sách của chồng.
Cuối cùng, ông Trump đã xuống nước không tiếp tục thực hiện chính sách chia rẽ gia đình những người nhập cư trái phép ngay tại biên giới nữa.
Những người Mỹ xúc động vì bức ảnh đã quyên góp hơn 17 triệu USD cho tổ chức RAICES -chuyên cung cấp dịch vụ hợp pháp cho những người dân nhập cư tại biên giới.
Tuy nhiên, hơn 2.000 đứa trẻ đã bị chia tách khỏi bố mẹ chúng trước đó vẫn chưa biết sẽ được giải quyết ra sao.
Tờ tạp chí Time có bức ảnh bìa này sẽ được xuất bản vào ngày 2-7-2018.
-
TTO - Trang Facebook cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải đăng bức thư gửi lãnh đạo ở Quảng Nam và An Giang, cho rằng các địa phương này chậm thông tin về quá trình xây nhà cho người nghèo và đòi lại số tiền đã chuyển hỗ trợ trước đó.
-
TTO - Ông Khuất Quang Thụy - trưởng ban tổ chức cuộc thi thơ báo Văn Nghệ - nói hoàn toàn tin tưởng vào hội đồng chung khảo chấm giải thơ. Còn chủ tịch hội đồng chung khảo - nhà thơ Hữu Thỉnh - nói ‘Mẹ tôi chửi kẻ trộm’ là bài thơ rất nhân văn.
-
TTO - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 9-4 đã phản đối tàu khu trục USS John Paul Jones đi vào vùng biển Ấn Độ mà không báo trước. Hành động của tàu chiến Mỹ đang tạo ra một cuộc tranh cãi tại Ấn Độ.
-
TTO - 'Có lúc tôi định mở cửa thì người gí dao nói anh mà mở cửa tôi sẽ đâm anh. Tôi nói anh cứ bình tĩnh đi, bởi CSGT dừng sát trước đầu xe nên tôi phải lui xe lại, đối tượng kêu tôi đụng luôn xe của CSGT', tài xế Hòa kể lại.
-
TTO - Cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng ông Nguyễn Văn Ngưu - giám đốc Bệnh viên Đa khoa khu vực Cai Lậy - chính là người đã thuê các nghi phạm 'xử' ông Định do nghi ngờ ông này có quan hệ với vợ mình.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận