09/06/2024 10:43 GMT+7

Trang bị tàu cấp cứu hiện đại trên xã đảo Thạnh An: Cần thiết và cấp bách

AN VI
và 1 tác giả khác

Sống giữa bốn bề nước biển, điều người dân sống trên xã đảo Thạnh An lo nhất là khi bệnh tật ập đến phải đi cấp cứu.

Nhiều người dân, xe ôm ở bến đò sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân và nhân viên y tế khi có ca cấp cứu ở xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều người dân, xe ôm ở bến đò sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân và nhân viên y tế khi có ca cấp cứu ở xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cả xã đảo chỉ có một chiếc ca nô cấp cứu, nếu có gió mưa cũng khó chở người bệnh vào đất liền.

Có những bạn đọc xót xa với những chuyến cấp cứu chông chênh trên con sóng dữ từ xã đảo Thạnh An (Cần Giờ, TP.HCM). Có những người con của Cần Giờ nay thành danh nhưng vẫn đau đáu và mong chờ vào một con tàu cấp cứu hiện đại cho quê hương mình.

Ông Huỳnh Văn Tôn (57 tuổi, xã đảo Thạnh An):

Ca nô cấp cứu khó "trụ" được trước sóng to, gió lớn

Trang bị tàu cấp cứu hiện đại trên xã đảo Thạnh An: Cần thiết và cấp bách- Ảnh 2.

Tôi sống trên xã đảo này, đã từng đi hỗ trợ cấp cứu cho nhiều bà con.

Có những lần đi cấp cứu vào ban đêm, mưa ập đến, ca nô nhỏ chao đảo trên sóng.

Quay về thì bệnh nhân nguy hiểm, đi tiếp phải đối diện nguy cơ ca nô bị lật.

Chúng tôi đành phải bất chấp nguy hiểm vượt biển vì ưu tiên cho tính mạng người bệnh.

Chúng tôi luôn mong có được tàu cấp cứu hiện đại có thể di chuyển trong dông bão, được trang bị đầy đủ thiết bị hồi sức để kịp đến đất liền.

Thầy Quãng Hữu Tường (giáo viên Trường THCS-THPT Thạnh An):

Người dân ở xã đảo rất thiệt thòi

Trang bị tàu cấp cứu hiện đại trên xã đảo Thạnh An: Cần thiết và cấp bách- Ảnh 3.

Thầy T.T. (44 tuổi), giáo viên bộ môn thể dục vừa mới về trường tôi, đã lên cơn nhồi máu cơ tim khi đang dạy.

Giữa đường đi cấp cứu, mưa xuống, biển động, sóng đánh, thời gian đi cấp cứu kéo dài thêm. Mọi người cố gắng hết sức để sơ cứu nhưng thầy đã mất ngay trên ca nô.

Tôi từng thấy có nhiều trường hợp người dân bị tai biến cần chuyển vào đất liền cấp cứu nhưng đã mất vì qua thời gian vàng.

Tôi mong muốn người dân trên xã đảo có tàu cấp cứu tốt hơn, hiện đại hơn để người bệnh được đưa đi cấp cứu nhanh nhất, có cơ hội khỏe mạnh để quay về xã đảo.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu (37 tuổi, quận 7):

Có tàu, sẽ có thêm cơ hội phát triển

Trang bị tàu cấp cứu hiện đại trên xã đảo Thạnh An: Cần thiết và cấp bách- Ảnh 4.

Tôi nhiều lần rơm rớm khi đọc những bài viết về những chuyến cấp cứu của bà con ngoài xã đảo. Đường sá ở đảo giờ đã cải thiện rất nhiều, chỉ tiếc là vẫn chưa có được một con tàu hiện đại, an toàn cho bà con đi cấp cứu.

Bao năm qua, lâu lâu lại nghe những câu chuyện buồn vì đưa đi cấp cứu không kịp, giá như tàu bè nhanh hơn, hiện đại hơn.

Chuyện này không phải mới, ngoài đó bà con ai cũng hy vọng có một chiếc tàu cấp cứu hiện đại từ lâu lắm rồi, chẳng qua là họ không đủ kinh phí và cũng chưa ai đứng ra vận động để sắm tàu.

Từ góc nhìn một người điều hành doanh nghiệp, tôi thấy rằng khi xã đảo Cần Giờ có tàu cao tốc cấp cứu, có trang thiết bị y tế đầy đủ thì những doanh nghiệp cũng sẽ tự tin hơn khi ra đó tìm cơ hội đầu tư. Tàu cấp cứu hiện đại ngoài việc kịp thời đưa bệnh nhân đi cấp cứu còn có thể linh hoạt sử dụng trong những tình huống khẩn cấp để giúp đỡ bà con.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Cần Giờ, vẫn luôn đau đáu về quê hương của mình. Chỉ cần có chương trình kêu gọi, tôi lập tức sẽ hưởng ứng. Trước đây, tôi từng thành danh nhờ học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ, tôi cũng đã hưởng ứng rất nhiều chương trình kêu gọi của báo.

Bây giờ, trước mắt tôi sẽ chuyển khoản trước 2 triệu đồng góp sức sắm tàu cấp cứu. Tôi có một nhóm bạn chuyên hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế sức khỏe, nếu có chương trình vận động sắm tàu cấp cứu hiện đại cho bà con, chắc chắn tôi sẽ vận động tham gia góp sức sắm tàu cho bà con.

Anh Nguyễn Thanh Bình (TP Thủ Đức, TP.HCM):

Nhà nước và nhân dân cùng làm, sẽ thành công

Trang bị tàu cấp cứu hiện đại trên xã đảo Thạnh An: Cần thiết và cấp bách- Ảnh 5.

Đề xuất nhân văn của báo Tuổi Trẻ xứng đáng nhận được sự khen ngợi và ủng hộ. Tuyến tàu siêu tốc với sức chở 1.000 khách, từ huyện Nhà Bè đi Côn Đảo đã chính thức vận hành. Chỉ mất 4 tiếng đồng hồ du khách được đặt chân đến nơi an nghỉ của chị Võ Thị Sáu. Người bệnh ở xã đảo phải đếm từng phút để từ Thạnh An vào bờ, đến cơ sở y tế thì thật xót xa.

Cứu người như cứu hỏa. Trong cơn thập tử nhất sinh, điều lo lắng nhất lại không xuất phát từ bệnh trạng, mà nằm ở phương tiện vượt biển. Chưa nói đến bệnh hiểm nghèo, chỉ riêng việc đưa sản phụ sinh khó sang bệnh viện cũng đã cực kỳ nan giải.

Trên đường bộ, xe cứu thương được ưu tiên chạy nhanh, vượt đèn đỏ, các xe khác phải nhường đường, tài xế vẫn còn phải chạy "bở hơi tai" mới mong kịp "giờ vàng" cứu người. Ở dưới nước, khó khăn càng nhân lên gấp bội, trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị và phương tiện. Dĩ nhiên, phương pháp điều trị đóng vai trò quan trọng, nhưng trước hết phải đưa bệnh nhân vào bệnh viện kịp thời.

Tuổi Trẻ nên chủ động khởi xướng chương trình "Tàu cấp cứu cho Thạnh An". Chủ động kêu gọi bạn đọc quyên góp, cả cộng đồng chung tay chắc chắn không có việc gì khó.

Cá nhân tôi rất tán thành sáng kiến trang bị tàu cấp cứu cho đảo Thạnh An. Của ít lòng nhiều, tôi sẽ góp một khoản kinh phí.

Tôi từng đến đảo Thạnh An, được thấy bà con kiên cường bám trụ ở vùng đất còn nhiều thiệt thòi đã là điều đáng để khâm phục. Sắm tàu mới chỉ là bước khởi đầu. Nên chăng chính quyền TP.HCM đứng ra kêu gọi xã hội hóa, vận động doanh nghiệp tài trợ, đáp lại cho phép họ quảng cáo tại những điểm du lịch ở Cần Giờ. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm sẽ thành công.

Bà Đinh Thị Tuyết Nga (52 tuổi, ấp Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ):

Yêu cầu cấp bách

Trang bị tàu cấp cứu hiện đại trên xã đảo Thạnh An: Cần thiết và cấp bách- Ảnh 6.

Tôi sống tại ấp Thiềng Liềng, cũng thường qua Thạnh An để xin thuốc uống. Người dân ấp Thiềng Liềng cũng gặp rất nhiều khó khăn mỗi lần đi cấp cứu, mỗi khi có ca cấp cứu khẩn mọi người phải thuê ghe đến xã đảo Thạnh An để đi "ké" ca nô vào đất liền.

Một lần đi cấp cứu, trên đường trở về Thiềng Liềng gặp mưa dông, ghe nhỏ như muốn lật, từ đó có bệnh tôi cũng không dám đi ban đêm hoặc mưa gió.

Việc trang bị tàu cấp cứu hiện đại cho bà con xã đảo Thạnh An là cấp bách, đúng với nhu cầu của bà con. Chiếc tàu cấp cứu này không chỉ giúp ích cho bà con xã đảo Thạnh An mà còn cho cả người dân ấp Thiềng Liềng và các khu vực xung quanh khi cần cấp cứu.

Bác sĩ Ngô Trí Thành (Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM):

Ngoài người dân xã đảo, bà con lân cận rất cần

Trang bị tàu cấp cứu hiện đại trên xã đảo Thạnh An: Cần thiết và cấp bách- Ảnh 7.

Năm 2023, tôi có một tháng về xã đảo Thạnh An khám chữa bệnh cho bà con.

Các y bác sĩ đã cấp cứu cho nhiều người dân trong tình huống cấp bách khi phương tiện cấp cứu không đầy đủ, đặc biệt là trong đêm khuya gặp mưa to gió lớn.

Có những lần đi cấp cứu tưởng chừng là lần đầu và cũng là "lần cuối".

Khi có tàu cấp cứu hiện đại, nếu bệnh nhân có diễn tiến bệnh nặng các bác sĩ có thể kịp thời thực hiện thao tác sơ cứu cho bệnh nhân.

Ngoài cấp cứu cho người dân xã đảo Thạnh An và khu vực xung quanh còn đảm nhận luôn vai trò cấp cứu ngay tại vùng biển các tỉnh lân cận.

Bạn đọc sẵn sàng hưởng ứng

Bạn đọc Khoa Nguyên nêu ý kiến: "TP.HCM có chủ trương xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ trở thành TP biển tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường. Việc sớm trang bị thêm nhiều tàu cấp cứu, tăng cường lực lượng y bác sĩ, đội thanh niên tình nguyện... là rất cần cho người dân nơi đây an tâm sinh sống, học tập, làm việc và phát triển".

Bạn đọc Khánh Khôi góp lời: xã đảo Thạnh An không xa trung tâm TP.HCM, nơi có nhiều cơ sở y tế lớn hiện đại nhất nước. Chỉ do trở ngại của phương tiện di chuyển vượt biển vào đất liền khiến người dân cần cấp cứu không thể đến được bệnh viện nhanh nhất. Chiếc tàu cấp cứu là giải pháp y tế vô cùng cần thiết và cấp bách cho bà con.

Bạn đọc Lão Hạc cho biết: "Tôi đã đến xã đảo Thạnh An vài lần, điều kiện đi lại thật sự còn khó khăn lắm". Khó chứ không phải là không thể, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ và sẵn sàng hưởng ứng nếu có chương trình hỗ trợ tàu cấp cứu cho bà con xã đảo.

Ước có tàu cấp cứu hiện đại cho bà con xã đảo ở Cần GiờƯớc có tàu cấp cứu hiện đại cho bà con xã đảo ở Cần Giờ

Đó là đề xuất của nhiều bạn đọc sau loạt bài viết của Tuổi Trẻ về hành trình người dân xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) phải vất vả vượt biển vào đất liền cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên