
Một người thợ sửa quần áo ven đường tại thủ đô Nairobi, Kenya - Ảnh: AFP
Theo ghi nhận của Hãng tin Bloomberg, hàng trăm nghìn người tị nạn đối mặt nạn đói, bệnh tật, thiếu thuốc men và bạo lực gia tăng. Nhiều gia đình chỉ nhận được khẩu phần tối thiểu vài kg ngũ cốc và đậu lăng mỗi hai tháng, không đủ nuôi trẻ nhỏ.
Liên hợp quốc cho biết tỉ lệ suy dinh dưỡng nặng ở trẻ dưới 6 tháng đã tăng 50%, trong khi hàng chục nghìn trẻ phải nghỉ học vì trường thiếu giáo viên sau các đợt cắt tài trợ của Mỹ.
Việc cắt giảm diễn ra từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hẹp hệ thống viện trợ nước ngoài, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu cũng giảm đóng góp.
Phân tích của Bloomberg cho thấy cam kết viện trợ của Mỹ đã giảm hơn một nửa trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 9, chỉ còn 14,7 tỉ USD.
Một nghiên cứu của Đại học Boston ước tính việc thu hẹp hoạt động của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã gián tiếp khiến hơn 600.000 người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em.
Tại làng Kakuma, bệnh viện do Hội Chữ thập đỏ Kenya vận hành đã phải cắt 75% nhân sự và gần cạn vật tư.
Khu vực này chứng kiến nhiều trường hợp suy dinh dưỡng giai đoạn muộn, thiếu máu ở phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh tử vong và tỉ lệ tiêm chủng giảm mạnh. Bạo lực trong trại gia tăng, kéo theo tình trạng tảo hôn, mại dâm vì miếng ăn và bạo lực gia đình.
Giới chức Kenya cảnh báo một thế hệ thanh thiếu niên có thể mất hoàn toàn cơ hội học tập và việc làm, dễ rơi vào vòng tuyển mộ của các băng nhóm tội phạm hoặc tổ chức cực đoan.
Số liệu của các tổ chức phi chính phủ cho thấy hoạt động tuyển mộ cực đoan trong cộng đồng tị nạn đã tăng 40% kể từ khi viện trợ bị cắt. Ở một số khu vực, 95% người tị nạn cho biết họ hoặc người quen từng bị tấn công vì thiếu lương thực và dịch vụ cơ bản.
Tình hình ở Kenya vẫn còn sáng sủa hơn so với các nước láng giềng trong vùng xung đột.
Tại Somalia, số người nhận hỗ trợ lương thực giảm từ 1,1 triệu xuống còn 350.000. Ở Sudan, hơn 800 bếp ăn cộng đồng đóng cửa, trong khi Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cảnh báo nguồn dự trữ tại Nam Sudan có thể cạn vào cuối năm 2025.
Trong lúc Washington tranh luận ngân sách viện trợ năm 2026, đề xuất hiện tại chỉ dành 3,8 tỉ USD cho y tế toàn cầu - chưa bằng một nửa mức được Quốc hội thông qua trước đó. Ngay cả khi được thông qua, USAID hiện chỉ còn vài trăm nhân viên, khó đủ năng lực triển khai các chương trình hỗ trợ.
Giới chuyên gia nhận định hệ thống viện trợ quốc tế đang ở ngưỡng “nghẹt thở”, đe dọa sinh mạng của hàng triệu người trong năm tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận