10/08/2025 11:44 GMT+7

TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam

Hơn 5.000 người, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2025 tại công viên văn hóa Đầm Sen sáng 10-8.

TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đi bộ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sáng 10-8, Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, công viên văn hóa Đầm Sen phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển truyền thông Việt Nam tổ chức chương trình "Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2025" tại công viên văn hóa Đầm Sen.

Đủ thế hệ cùng hướng về nạn nhân da cam

Tham dự chương trình còn có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Phan Hồng Ân, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Đỗ Hồng Lâm, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM Nguyễn Hồng Sơn...

Từ sáng tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thái) là một sắc cam rực rỡ. Nhiều người dân TP.HCM từ khắp nơi đã đến đây từ sớm, mặc đồng phục chương trình và hớn hở chờ đợi.

Chương trình thu hút đủ các thế hệ tham gia, từ các cụ lớn tuổi, các cô chú trung niên, các bạn sinh viên đến các bạn nhỏ. Tất cả đều một lòng hướng đến nạn nhân da cam trong ngày kỷ niệm đặc biệt.

Là một trong số 5.000 người tham gia chương trình, bà Nguyễn Thị Hiệp (71 tuổi, cư dân phường Chợ Lớn) đã dậy từ 4h sáng, chuẩn bị để có mặt tại đây đúng 6h.

Đây là lần thứ hai bà tham gia chương trình. "Với tôi, bom đạm, chất độc tạo nên cái khốn khó mà nhiều năm chưa khắc phục được. Chỉ hy vọng mình góp một phần nhỏ bé để xoa dịu đi nỗi đau của họ", bà nói.

Bạn Trần Minh Đăng (20 tuổi, sinh viên Trường đại học Bách khoa TP.HCM) cho biết dù là lần đầu tham gia, bạn vẫn xem đây là một hoạt động tập thể dục cuối tuần. Hơn nữa, bạn còn tự hào khi được tham gia một hoạt động hướng đến nạn nhân chất độc da cam - một hoạt động cộng đồng.

'Nạn nhân da cam là tột cùng của nỗi đau và sự nghèo khổ'

Phát biểu khai mạc chương trình, thiếu tướng, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM - nhìn nhận dù 50 năm chiến tranh đã đi qua nhưng những bệnh lý quái ác, những đớn đau về thể xác và tinh thần vẫn đang hành hạ hàng triệu người Việt Nam qua bao thế hệ.

"Nạn nhân da cam là tột cùng của nỗi đau và sự nghèo khổ" - ông dẫn lại câu nói của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, và cho biết thêm: "Năm 2023, Quốc hội Bỉ đã thông qua nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Bỉ là quốc gia đầu tiên trên thế giới đặt ra vấn đề này, mở ra cơ hội để chúng ta tiếp tục vận động các quốc gia khác tiếp tục ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam".

Ngoài ra ông cho biết thêm thời gian qua, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã hỗ trợ tẩy độc môi trường dioxin tại sân bay Biên Hòa, Phù Cát, Đà Nẵng...

"Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể thay đổi được tương lai. Chúng ta cần mau chóng đưa dự án làng Cam vào hoạt động, giải quyết được vấn đề giáo dục - đào tạo dạy nghề, tổ chức sản xuất", ông đánh giá.

Nhằm động viên, chia sẻ những gia đình nạn nhân da cam, tại chương trình còn trao tặng 40 sổ tiết kiệm, 5 xe lăn... cho các hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Tổng giá trị quy thành tiền là 500 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại chương trình "Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2025":

TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 2.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM

TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 3.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình nạn nhân chất độc da cam

TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 4.

Bà Trần Tố Nga (nón cam) - phóng viên Thông tấn xã giải phóng, đại diện nạn nhân chất độc màu da cam khởi kiện - đi bộ sáng 10-8

TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 5.

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche (hàng đầu, bên trái) tham gia đi bộ

TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 6.

Đây là lần thứ hai chị Nguyễn Thị Thúy Tiên (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) và con gái tham gia đi bộ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 7.

Các chiến sĩ thuộc đại đội dân quân thường trực 1, Bộ Tư lệnh TP.HCM hào hứng tham gia chương trình

TP.HCM: Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 8.

Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM tham gia đi bộ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

TP.HCM hơn 5.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam- Ảnh 11.Hai người cắm cờ Việt Nam tại nhà thờ Đức Bà Paris thăm nạn nhân chất độc da cam ở Củ Chi

Củ Chi đất thép thành đồng, nơi thấm đẫm máu anh hùng và còn in dấu đau thương từ chiến tranh chống Mỹ, là điểm đến đầu tiên của hai nhân vật người Thụy Sĩ trong hành trình thăm TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên