29/07/2024 14:29 GMT+7

TP.HCM: Chở thú cưng đứng trên xe máy phóng vun vút, quá nguy hiểm

Tình trạng người dân bồng bế, cho thú cưng đứng lên xe máy chạy với tốc độ cao trên đường khiến không ít người đi đường lo lắng, đã có trường hợp chó nhảy xổ khỏi xe gây tai nạn cho người đi đường.

Chở theo thú cưng không được rọ mõm chạy vun vút trên đường tại TP.HCM - Ảnh: TIẾN QUỐC

Chở theo thú cưng không được rọ mõm chạy vun vút trên đường tại TP.HCM - Ảnh: TIẾN QUỐC

Mới đây, anh P.V.P. (nhiếp ảnh gia) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về câu chuyện anh từng bắt gặp và sơ cứu cho một người đàn ông bị trầy xước nặng ở chân và tay do té xe. Người này bị té do phải đánh lái né một con chó bất ngờ nhảy xổ ra từ một chiếc xe khác chạy cùng làn.

"Thấy người dân mình chủ quan quá, đi xe máy cho chó đứng trên vai, trên yên xe chạy vèo vèo rồi gây tai nạn cho người khác, quá nguy hiểm", anh P.V.P. bày tỏ.

Anh P.V.P. (nhiếp ảnh gia) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về câu chuyện anh từng bắt gặp và sơ cứu cho một người đàn ông bị té ngã trầy xước nặng ở chân và tay do né một con chó nhảy xổ ra từ một chiếc xe di chuyển cùng làn  - Ảnh: Chụp màn hình

Anh P.V.P. (nhiếp ảnh gia) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về câu chuyện anh từng bắt gặp và sơ cứu cho một người đàn ông bị té ngã trầy xước nặng ở chân và tay do né một con chó nhảy xổ ra từ một chiếc xe di chuyển cùng làn - Ảnh: Chụp màn hình

Từ câu chuyện trên, Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM như Lý Chính Thắng (quận 3), Đào Duy Anh (quận Phú Nhuận), Hoàng Sa, Trường Sa (quận Bình Thạnh)... có rất nhiều người dân vô tư đi xe máy chở thú cưng phóng trên đường.

Đa số thú cưng là những con chó đủ giống loài, đủ kích thước được chủ chở theo trên xe với nhiều tư thế nguy hiểm khác nhau như: Đứng trước tay lái, ngồi trên chỗ để chân của xe hoặc người ngồi sau ôm, thậm chí còn cho đứng trên vai người lái.

Điều đáng nói là nhiều trường hợp bất chấp nguy hiểm chở theo thú cưng mà không có rọ mõm hay dây xích cố định trên xe.

Đặc biệt, tại tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, người dân thường xuyên chở chó, mèo tới dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phóng uế, thả rông chạy loạn xạ khắp nơi gây nguy hiểm cho người đi đường.

Thoạt nhìn có vẻ việc làm này chẳng gây hại đến ai, nhưng đã có không ít những hệ lụy tiềm ẩn từ hành động này, đặc biệt là tai nạn giao thông.

Bà L.T.K. (57 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ: “Đi giữa đường gặp nhiều người chở chó, mèo mà không có lồng hay đồ bảo hộ, tôi thấy nguy hiểm lắm. Có hôm tôi đang lái xe thì chứng kiến xe phía trước chở một con chó rất to đứng phía trước tay lái, đến đoạn cua qua đường thì bị mất lái, khiến cả chủ và chó bị tai nạn.

Hai người đi xe máy cho chó đứng trên vai tại đường Đào Duy Anh (quận Phú Nhuận) - Ảnh: TIẾN QUỐC

Hai người đi xe máy cho chó đứng trên vai tại đường Đào Duy Anh (quận Phú Nhuận) - Ảnh: TIẾN QUỐC

TP.HCM: Chở thú cưng đứng trên xe máy phóng vun vút, quá nguy hiểm- Ảnh 4.

Chó đủ kích thước lớn nhỏ, đủ giống loài được người dân ôm ngang xe máy chạy trên đường - Ảnh: TIẾN QUỐC


Tại đường Hoàng Sa, Trường Sa, người dân thường xuyên chở chó mèo tới dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phóng uế, thả rông - Ảnh: Q.HUY

Tại đường Hoàng Sa, Trường Sa, người dân thường xuyên chở chó mèo tới dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phóng uế, thả rông - Ảnh: Q.HUY

Có người cẩn thận rọ mõm cho chó khi chở đi đường - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Có người cẩn thận rọ mõm cho chó khi chở đi đường - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Thấy đội bắt chó thả rông, chủ chó bật khóc nức nởThấy đội bắt chó thả rông, chủ chó bật khóc nức nở

Chiều 4-4, đội bắt chó thả rông của phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TP.HCM) ra quân trên nhiều tuyến đường. Nhiều người liền chạy đến can ngăn, ôm chó chạy vào nhà để né tránh, có chủ bật khóc nức nở vì sợ 'cún yêu' không quay về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên