Tổng thống Trump thay ảnh ông Obama trong Nhà Trắng bằng... tranh mình bị ám sát hụt

Tổng thống Trump mới đây đã cho thay bức chân dung của ông Obama ở Nhà Trắng bằng bức họa khoảnh khắc ông sống sót sau vụ ám sát năm 2024, động thái gây chú ý phản ánh rõ rệt mối hiềm khích kéo dài giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Trump thay ảnh ông Obama trong Nhà Trắng bằng... tranh mình bị ám sát hụt - Ảnh 1.

Bức chân dung của cựu tổng thống Obama được thay bằng bức tranh vẽ ông Trump - Ảnh: PEOPLE

Hãng tin AFP ngày 12-4 đưa tin Tổng thống Trump mới đây đã thay thế bức chân dung của cựu tổng thống Barack Obama trong Nhà Trắng, bằng bức tranh vẽ lại khoảnh khắc huyền thoại của ông khi sống sót sau cuộc ám sát vào tháng 7-2024 tại Pennsylvania.

Động thái bất thường

Theo đó, ông Trump được cho là đã di chuyển bức chân dung của ông Obama sang phía đối diện của hành lang lớn ở lối vào Nhà Trắng.

Động thái này được đánh giá là rất khác thường với một tổng thống đương nhiệm, bởi từ trước tới giờ các tổng thống phải chờ đến khi rời nhiệm sở mới có chân dung được treo trong tòa nhà lịch sử hơn 200 năm tuổi này.

"Một vài tác phẩm nghệ thuật mới tại Nhà Trắng", tài khoản của Nhà Trắng chia sẻ trên mạng xã hội X với đoạn phim ghi lại cảnh mọi người đi ngang qua bức tranh mới của Tổng thống Trump, được đặt ngay cạnh cầu thang chính - nơi trước đây từng treo ảnh chân dung ông Obama.

Bức họa mới này của ông Trump tái hiện khoảnh khắc lịch sử khi vị tổng thống 74 tuổi giơ nắm đấm dính máu và hô vang "Chiến đấu!", sau khi bị một tay súng bắn trúng tai trong sự kiện tại Butler, Pennsylvania vào năm ngoái.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết hiện chưa rõ ai là người vẽ bức tranh trên, nhưng nó được đánh giá là rất giống với tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc đó của Hãng thông tấn AP.

Nhiều quan chức Nhà Trắng đã chia sẻ bức ảnh mới này của vị tổng thống, đồng thời cho thấy bức chân dung của ông Obama vẫn còn được treo gần đó.

"Chân dung của cựu tổng thống Obama chỉ được dời đi cách đó vài bước chân thôi", giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung viết trên X, nhắn gửi một người chỉ trích động thái này rằng: "Im đi, đồ ngốc".

Theo truyền thống, các tổng thống Mỹ thường sẽ sắp xếp lại vị trí các bức chân dung của những người tiền nhiệm, nhưng vẫn giữ hình ảnh những tổng thống gần đây tại sảnh chính của Nhà Trắng.

Bức chân dung của ông Obama được công bố vào năm 2022 bởi tổng thống khi đó là ông Joe Biden, với hình ảnh ông Obama mặc bộ vest đen, đeo cà vạt xám trên nền trắng.

Tổng thống Trump thay ảnh ông Obama trong Nhà Trắng bằng... tranh mình bị ám sát hụt - Ảnh 2.

Chân dung ông Obama và ông Trump được đặt cạnh nhau ở Tòa nhà Quốc hội bang Colorado, Mỹ - Ảnh: DENVER POST

Mối thù từ lâu

Tuy nhiên, Hãng tin AFP đánh giá sự phô trương của Nhà Trắng xung quanh việc hoán đổi vị trí hai bức tranh phản ánh rõ mối thù kéo dài và cay đắng giữa ông Trump với ông Obama, người từng là tổng thống từ năm 2009 đến năm 2017.

Tổng thống Trump được cho là đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình sau khi bị chế giễu vì thúc đẩy thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc và sai sự thật "birther", cáo buộc ông Obama đã nói dối về việc mình là công dân Mỹ bẩm sinh, do đó không đủ tư cách làm tổng thống.

Về phần mình, vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ cũng nhiều lần chế giễu ông Trump, đáng nhớ nhất là trong bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng năm 2011 - nơi ông Trump trở thành tâm điểm của màn trêu chọc.

"Không ai hài lòng hơn ông Trump vào tối nay. Rốt cuộc, ông ấy có thể tự mình chứng kiến đêm nay, khi chúng ta mừng sinh nhật của tôi... ở nước Mỹ", lời nói nửa đùa nửa thật này của ông Obama khiến cả căn phòng cười ầm, trong khi ông Trump chỉ giữ gương mặt nghiêm nghị suốt bài phát biểu. 

Đây được xem là một trong những khoảnh khắc "chí mạng" làm tổn thương lòng tự trọng của Tổng thống Trump, và nhiều nhà quan sát cho rằng sự sỉ nhục công khai này đã góp phần thúc đẩy ông quyết định dấn thân sâu hơn vào chính trường, rồi cuối cùng tranh cử tổng thống.

Sự việc lần này cũng phản ánh thói quen lâu nay của ông Trump, người chưa bao giờ ngần ngại treo những bức chân dung tôn vinh bản thân trong các dinh thự của mình.

Gần đây, ông Trump còn treo bên ngoài Phòng Bầu dục bức ảnh chụp hồ sơ hình sự viền vàng của ông trong vụ án liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020.

Ngoài ra, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, ông cũng trưng bày một bức tượng đồng lớn tái hiện hình ảnh phản ứng đầy thách thức của ông sau vụ ám sát hụt ở Butler.

Tổng thống Trump thay ảnh của ông Obama tại Nhà Trắng bằng... tranh vẽ chính mình - Ảnh 4.Phòng Bầu dục dưới thời ông Trump: Xa hoa, cá tính và đậm dấu ấn riêng

Phòng Bầu dục dưới thời ông Trump khoác lên mình diện mạo mới, đầy xa hoa và đậm phong cách cá nhân, phản ánh rõ dấu ấn đặc trưng của vị tổng thống 78 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên