
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chết - Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ xác nhận Lãnh tụ tối cao Iran đã thiệt mạng
Ngày 28-2, rạng sáng 1-3 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, đã chết sau cuộc tấn công quy mô chưa từng có của Mỹ và Israel.
"Khamenei, một trong những kẻ độc ác nhất trong lịch sử, đã chết. Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn cho tất cả những người Mỹ vĩ đại", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình, kêu gọi người dân nắm lấy cơ hội để lật đổ chính quyền Iran hiện tại.
Trong một phỏng vấn với Đài NBC, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng ông tin các báo cáo rằng Lãnh tụ tối cao Iran đã thiệt mạng là "chính xác". "Lãnh tụ tối cao Iran "không thể tránh khỏi các hệ thống tình báo và theo dõi cực kỳ tinh vi của chúng ta"
Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nhiều dấu hiệu cho thấy ông Khamenei "không còn sống nữa".
Theo truyền thông Israel, một bức ảnh thi thể của ông Khamenei đã được trình cho ông Trump và ông Netanyahu xem.
"Các quan chức cấp cao của Israel đã được thông báo về việc ông Khamenei bị tiêu diệt. Thi thể của ông ta đã được tìm thấy trong đống đổ nát của khu nhà riêng", Đài Kan đưa tin.
Hiện chưa có xác nhận nào về cái chết của Khamenei từ Tehran. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nói với NBC rằng Lãnh tụ tối cao nước này vẫn còn sống.
Ông Trump cũng kêu gọi Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) và cảnh sát Iran cùng tham gia với người dân "đưa đất nước trở lại thời kỳ huy hoàng". "Quá trình đó sẽ sớm bắt đầu, bởi vì không chỉ cái chết của Khamenei mà đất nước Iran đã bị tàn phá và thậm chí bị xóa sổ chỉ trong một ngày", ông nói
Cảnh báo Mỹ tiếp tục tấn công
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng Washington có thể tiếp tục tấn công Iran. "Các cuộc ném bom dữ dội và chính xác... sẽ tiếp tục, không gián đoạn trong suốt tuần hoặc chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu hòa bình trên khắp Trung Đông".
Trái ngược với tuyên bố của ông Trump, các hãng thông tấn bán chính thức Tasnim và Mehr của Iran đưa tin rằng ông Khamenei vẫn "kiên định và vững vàng trong việc chỉ huy chiến trường".
Iran tiếp tục đáp trả dữ dội
Rạng sáng ngày 1-3, giờ Việt Nam, Iran nhắm vào các căn cứ, bộ quốc phòng Israel trong đợt trả đũa mới nhất.
Theo Hãng tin AFP, tiếng nổ vang lên ở thủ đô Tel Aviv cũng như các khu vực Jerusalem ở miền trung Israel và Ramallah thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Israel xác nhận một người thiệt mạng và 21 người bị thương ở thủ đô Tel Aviv khi loạt tên lửa của Tehran dội xuống.
Iran cũng đang tấn công các căn cứ của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cho biết 137 tên lửa và 209 máy bay không người lái từ Iran đã phóng vào lãnh thổ của nước này. Truyền thông UAE cho biết nhất 4 người bị thương trong một vụ việc ở sân bay Dubai.
Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc chỉ trích, Nga lên án, Trung Quốc 'sốc'
Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), Tổng thư ký Antonio Guterres lên án việc leo thang căng thẳng ở Trung Đông sau cuộc tấn công phủ đầu của Israel và Mỹ vào Iran.
"Hành động quân sự tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi một chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát được ở khu vực bất ổn nhất thế giới", Hãng tin AFP dẫn lời ông Guterres kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.
Tại cuộc họp, các quốc gia Vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Oman, Qatar và Bahrain, cũng như Syria và Jordan cùng lên tiếng chỉ trích các vụ tấn công trả đũa của Iran, trong đó nhắm vào các căn cứ Mỹ trên khắp Trung Đông.
Trong khi đó, Nga chỉ trích việc Iran "bị đâm sau lưng" khi bị tấn công dù sẵn sàng đàm phán. Còn Trung Quốc cũng "sốc" với vụ tấn công Iran.
>> TTO tiếp tục cập nhật
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận