17/11/2022 21:38 GMT+7

Tổng thống Indonesia Joko Widodo xuống chợ 'đo' lạm phát, dân Bali cuồng nhiệt đón mừng

DUY LINH (Từ Bali, Indonesia)
DUY LINH (Từ Bali, Indonesia)

TTO - Theo chân Tổng thống Joko Widodo xuống một khu chợ truyền thống ở Bali để tìm hiểu 'dân tình', phóng viên Tuổi Trẻ được trực tiếp chứng kiến tình cảm của người dân địa phương dành cho người được họ gọi thân mật là "bapak".


Tổng thống Indonesia Joko Widodo xuống chợ đo lạm phát, dân Bali cuồng nhiệt đón mừng - Ảnh 1.

Biểu cảm của Tổng thống Widodo khi phát biểu sau chuyến thăm chợ Badung - Ảnh: DUY LINH

Tuổi Trẻ là báo Việt Nam duy nhất và nằm trong số ít các báo nước ngoài đi cùng Tổng thống Widodo tại chợ Badung ngày 17-11. Chuyến đi diễn ra chỉ một ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh G20 căng thẳng nhất từ trước đến nay khép lại.

Badung là khu chợ truyền thống có mái che lớn nhất trên đảo Bali, gồm bốn tầng với mỗi tầng có nhiều quầy chuyên bán từ thịt tươi sống các loại đến rau củ quả và gia vị.

Theo yêu cầu, chúng tôi đã có mặt từ rất sớm nhưng túm tụm bên ngoài cổng chợ, tranh thủ "làm tí cà phê" để cho tỉnh và trao đổi về Hội nghị G20 vừa kết thúc.

Những người dân Bali tại chợ Badung thì không như vậy, nói đúng hơn thì họ có kỷ luật còn tốt hơn cánh phóng viên chúng tôi. Họ đến sớm hơn các nhà báo và đứng xếp hàng ngay ngắn bên trong sân chợ để chờ "bapak" Jokowi.

Bapak trong tiếng Bahasa Indonesia nghĩa là "quý ngài" nhưng cũng có nghĩa là "cha", còn Jokowi là cách gọi gần gũi của người dân, kết hợp một phần giữa Joko và Widodo.

Sau khoảng một tiếng chờ đợi, tổng thống cùng đoàn tùy tùng đến chợ trong tiếng hò reo của người dân. Vì đi thị sát nên ông cũng chọn trang phục gọn nhẹ với áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần âu, ngực đeo huy hiệu tổng thống.

Bước khỏi xe và bắt tay chớp nhoáng với quan chức địa phương ở lối vào, ông Widodo trở ngược ra ngoài và đi sang sân chợ, nơi hàng trăm người đang hò hét "bapak, bapak". Đám đông như được tiếp thêm sức mạnh càng hét lớn hơn khi tổng thống hướng về họ và đó chỉ là màn khởi động.

Rời sân, ông Widodo vào bên trong chợ và chỉ có vài phút "yên bình" hỏi thăm tiểu thương giá cả và cuộc sống, trước khi bị "bao vây" bởi những người dân mến mộ lẫn tò mò. Lối đi giữa các gian hàng chỉ rộng khoảng 2-3m chật cứng người dân hiếu kỳ theo sau mỗi bước chân của vị tổng thống.

Dòng người đổ về hướng tổng thống ngày một đông. Cảnh tượng giống như dòng nước phía trên thác, người bên ngoài thì muốn vào trong, người đã ở trong lại muốn ở gần hơn nữa để bắt tay, nói chuyện hoặc chụp ảnh với tổng thống. Những người ngại chen lấn thì tụm lại gần khu vực giếng trời và gọi tên ông Jokowi.

Người dân và tiểu thương chợ Badung hò hét, gọi Tổng thống Widodo khi ông đi qua các gian hàng trong chợ - Video: DUY LINH

Phải nói rằng lực lượng cảnh vệ Indonesia làm việc rất chuyên nghiệp. Sau khi họ vào cuộc và thiết lập hàng rào người xung quanh ông Widodo, vị tổng thống đã có thể di chuyển dễ dàng hơn trước.

Nhưng có lẽ vì người dân địa phương quá đông, phóng viên Tuổi Trẻ cũng bị nhầm lẫn thành truyền thông Indonesia và bị đẩy ra xa tổng thống. Phải mất một hồi giải thích, phóng viên Việt Nam mới được phép tiếp cận trở lại.

Sau một vòng tham quan, Tổng thống Widodo dừng lại ở cửa ra khu chợ và có một bài phát biểu ngắn. Ông giải thích chuyến đi nhằm giúp ông nắm rõ tình hình thực tế cuộc sống của người dân trước lạm phát hiện nay.

"Tôi ăn sáng với những con số vĩ mô nhưng thường nghĩ về nền kinh tế vi mô. Tôi muốn xem người dân của mình sống như thế nào, họ đang gặp phải những vấn đề gì và thách thức nào để có những chính sách cho phù hợp", nhà lãnh đạo giãi bày.

Tưởng rằng sau bài phát biểu này chuyến thăm sẽ kết thúc, nhưng không, đó chỉ là một bước đệm cho một khoảng thời gian bùng nổ khác.

Một cảnh vệ, người khệ nệ ôm chồng áo thun màu đen theo ông Widodo từ đầu buổi, lúc này trở thành trung tâm chú ý. "Bapak Jokowi" ra khỏi cổng chợ, tiến đến gần xe ông đang đậu và nói gì đó với người dân trước khi những chiếc áo thun lần lượt được tung ra phía trước để họ thử vận may.

Đám đông trở nên hào hứng rõ ràng trước món quà của vị tổng thống. Người bắt được áo thì vui vẻ cười hớn hở, còn người chưa bắt trúng cũng không buồn vì dù gì cũng đã gặp được tổng thống yêu mến.

Gin, anh chủ khách sạn nơi phóng viên đang ở, cười rất lớn khi nghe kể lại những trải nghiệm trên trước khi giải thích rằng điều này là bình thường vì ông Widodo rất được yêu quý.

"Người dân bị cuốn theo phong cách gần gũi của ông ấy. Chưa từng có một vị tổng thống nào thân thiện và có các hoạt động gần dân như Jokowi. Tôi nghĩ những gì ông ấy làm hôm nay là thật vì theo hiến pháp Jokowi không được tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Giờ ông ấy chỉ còn hai năm nữa là hết nhiệm kỳ thứ hai, cũng là cuối cùng", anh Gin chia sẻ.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo xuống chợ đo lạm phát, dân Bali cuồng nhiệt đón mừng - Ảnh 3.

Lối vào chợ Badung có tranh vẽ ông Widodo đi mua hàng hóa. Màu sơn không mới chứng tỏ tranh đã được vẽ từ khá lâu trước chuyến thị sát - Ảnh: DUY LINH

Tổng thống Indonesia Joko Widodo xuống chợ đo lạm phát, dân Bali cuồng nhiệt đón mừng - Ảnh 4.

Tổng thống Widodo bị bao vây bởi người dân khi vào trong chợ. Ông chia sẻ muốn đi khảo sát giá cả trong bối cảnh lạm phát hiện nay để có các chính sách vi mô phù hợp - Ảnh: DUY LINH

Tổng thống Indonesia Joko Widodo xuống chợ đo lạm phát, dân Bali cuồng nhiệt đón mừng - Ảnh 5.

Nhà lãnh đạo 61 tuổi tận tình hỏi thăm tiểu thương và trao cho họ một ít quà trong chuyến thị sát - Ảnh: DUY LINH

Tổng thống Indonesia Joko Widodo xuống chợ đo lạm phát, dân Bali cuồng nhiệt đón mừng - Ảnh 6.

Một tiểu thương tranh thủ chụp selfie cùng ông Widodo. Vị tổng thống nổi tiếng dễ gần và thích chụp selfie với người dân mỗi khi có thể - Ảnh: DUY LINH

Tổng thống Indonesia Joko Widodo xuống chợ đo lạm phát, dân Bali cuồng nhiệt đón mừng - Ảnh 7.

Người dân tụ tập đông vui như trẩy hội và chỉ chịu giải tán sau khi ông Widodo rời đi với số áo có chữ Jokowi đã phát hết - Ảnh: DUY LINH

Tổng thống Indonesia Joko Widodo xuống chợ đo lạm phát, dân Bali cuồng nhiệt đón mừng - Ảnh 8.

Một bạn trẻ may mắn nhận được quà từ tổng thống lập tức khoe với mọi người - Ảnh: DUY LINH

Tổng thống Indonesia Joko Widodo xuống chợ đo lạm phát, dân Bali cuồng nhiệt đón mừng - Ảnh 9.

Ông chủ quán cà phê chúng tôi nhâm nhi lúc sáng không biết đã bỏ quán để chen vào lấy quà từ khi nào nhưng chắc chắn ông đang nghĩ mình nằm trong số ít người may mắn ở chợ Badung ngày 17-11 - Ảnh: DUY LINH

Những giờ phút căng thẳng trước Tuyên bố chung G20 Những giờ phút căng thẳng trước Tuyên bố chung G20

TTO - Trong cuộc họp báo sau lễ bế mạc G20, tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo thừa nhận đoạn thứ ba trong tuyên bố chung liên quan xung đột Ukraine là vấn đề gây tranh cãi nhất trong mấy ngày qua...

DUY LINH (Từ Bali, Indonesia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên