- Rất nhiều người thể hiện tình yêu bằng nhiều cách thiết thực, chân thành, lặng lẽ, chỉ có đôi ta biết, không cần phông bạt, không cần úp phây.
- Báo đăng: Mấy ông Tây bất ngờ khi ở xứ ta cách bày tỏ ái tình quá choáng ngợp, nhất là quà, hoa thiệt và hoa giả bán tràn các vỉa hè. Valentine là của mấy ông Tây nhưng ở Tây họ cũng không "hoành tráng" như vậy.
- Mạng đăng: Rất nhiều anh chị khoe (được) đi ăn, tặng quà, chiều chuộng.
- Mạng cũng đăng: Rất nhiều chàng và nàng khoe được người ấy tặng quà này nọ, nhưng người ấy là ai và có tặng hay không thì... không biết.
- Báo đăng: Dịp Valentine phòng khách sạn, nhà nghỉ lên giá, kín phòng.
- Rồi hậu nhà nghỉ Valentine, cũng sẽ có chuyện xảy ra như mọi năm, mà thôi khỏi cần nhắc ai cũng biết, "nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi"...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận