- À có lẽ người ta tranh thủ nghỉ phép thêm để đi du lịch hay ở lại quê thêm vài ngày để bù cho cả năm làm việc không ngơi nghỉ đó mà.
- Nếu thiệt sự làm việc bận bịu cả năm, giờ tranh thủ nghỉ phép thì tui đồng ý. Chỉ có điều hết Tết rồi mà có ông đi làm vẫn còn không khí xuân lắm: tranh thủ đi gặp gỡ, thăm viếng, xôm tụ như Tết.
- "Hội chứng sau Tết" đó năm nào cũng có, sau Tết nhiều người tinh thần như chùng xuống, xìu xìu ểnh ểnh. Nhưng năm nay khác rồi.
- Khác gì đâu, năm nào cũng vậy mà.
- Khác chớ, năm nay đang vào mùa tinh gọn bộ máy. Cứ "còn mùng còn Tết" đi, nhưng nếu bị tinh gọn thì đừng khóc nhe!
- !!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận