24/09/2017 07:58 GMT+7

Tôi viết về chính những áp lực đang chịu và cố thu xếp để vượt qua!

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Mười mấy năm qua, danh xưng MC dường như đã gắn chặt với Lê Đỗ Quỳnh Hương. Vậy nên khi chị bắt đầu viết sách với một bút lực dồi dào, nhiều người đã tò mò về một 'người viết' thay vì một 'người nói'.

Tôi viết về chính những áp lực đang chịu và cố thu xếp để vượt qua! - Ảnh 1.

Luật hấp dẫn của nụ cười là tên tập sách mới nhất vừa ra mắt của người dẫn chương trình, biên tập viên Lê Đỗ Quỳnh Hương - Ảnh: NVCC

Bốn đầu sách ra mắt trong hai năm chứng tỏ với Quỳnh Hương, chuyện viết lách không hề là "một cuộc dạo chơi" mà là một đam mê mãnh liệt. 

Cuộc trò chuyện với MC Quỳnh Hương rơi vào ngay thời điểm cuốn sách thứ tư, cuốn sách mới nhất của chị mang tên Luật hấp dẫn của nụ cười chuẩn bị có buổi ra mắt độc giả vào sáng 24-9 tại đường sách Nguyễn Văn Bình. 

Vẫn giữ nguyên phong thái an nhiên, điềm đạm như ba tập sách ra mắt trước đó là An nhiên mà sống, Thương còn không hết ghét nhau chi và Chuyện nhỏ nhà Quỳnh, Luật hấp dẫn của nụ cười - từ cái tựa sách đã thay chủ nhân trao gửi thông điệp sống tích cực, tử tế và yêu thương lẫn nhau mà Quỳnh Hương tâm niệm. 

Cái cụm từ ngắn ngủi, đơn giản vậy, kể ra lại có quá nhiều điều cần nói và cần làm...

Tác giả Lê Đỗ Quỳnh Hương

* Bắt đầu cái "duyên" với việc viết sách từ khá muộn. Từ khi nào thì một biên tập viên âm nhạc lại nghĩ là mình cần viết sách về nhân - quả, cho - nhận và bình an trong cuộc đời?

- Mình ra sách thì khá muộn, nhưng chắc ‘bén duyên’ với viết lách từ khá sớm. 

Từ thời mười bốn mười lăm tuổi, những rung động nhỏ nhoi trước cuộc sống xung quanh đã được ghi nhận vào những tản văn rồi truyện ngắn nhỏ nhỏ gửi tập san Áo Trắng và Mực Tím, tính tới bây giờ cũng gần ba mươi năm rồi. 

Ngẫm lại, thấy chắc viết là một dạng nghiệp duyên (cười). Có chạy đi đâu lòng vòng, có làm việc gì rồi cũng quay trở về với nghiệp viết.

Tôi viết về chính những áp lực đang chịu và cố thu xếp để vượt qua! - Ảnh 3.

Bìa sách Luật hấp dẫn của nụ cười do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

* Người ta hay nói, phải đến một cái ngưỡng nhất định, ví dụ như là tuổi tác chẳng hạn, con người ta mới "ngộ" được ý nghĩa của an và lành. Theo chị, điều này có đúng không?

- Thật ra an lành là một dạng ước mơ mang tính bản năng của con người. Tuy vậy, dường như chỉ khi đến một chặng tuổi nào đó, vượt qua biết bao nhiêu gập ghềnh chông gai, trải bao buồn vui được mất…

Người ta mới thực sự biết trân quý giá trị giản đơn của chữ An và chữ Lành. Điều này tương tự như những bài học đời, học phí nhiều khi hơi đắt, nhưng đổi lại được nhiều điều đáng giá.

* Chị có viết trong cuốn sách mới nhất rằng: mỗi khi lâm vào khó khăn, bạn lại càng cần phải mỉm cười nhiều hơn nữa, bởi những nụ cười sẽ là thỏi nam châm thu hút điềm lành đến, hóa giải khó khăn cho bạn. Chị có thể lý giải thêm về điều này?

- Từ hồi nhỏ mình đã thích sống vui vẻ, thích cười, gặp chuyện gì buồn bực thì khóc đã xong cũng quẹt nước mắt cười tiếp và ‘chiến đấu’ tiếp. 

Rồi sống cứ thấy mọi chuyện cứ trôi, khó khăn cũng khó khăn không kém gì ai, nhưng chắc nhờ mình tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp nên cuối cùng… mọi chuyện cũng tốt đẹp thiệt.

Trưởng thành, quan sát, đọc và suy nghiệm thêm nhiều nữa, mới thấy cái chuyện này đã không đơn thuần là vấn đề cảm tính. 

Xét về mặt khoa học, một cái đầu tươi với những suy nghĩ tích cực chắc chắn nó sẽ… gọn gàng, chạy thông suốt hơn một cái đầu bế tắc những suy nghĩ u buồn. 

Huống hồ, bản chất của luật vạn vật hấp dẫn luôn tồn tại. Lấy ví dụ đơn giản nhất đi, bạn nhìn ai mỉm cười, có phải bằng bản năng hay quán tính, người kia sẽ mỉm cười lại với bạn, đúng không? 

Chưa kể, sau này cảm nhận thêm nhiều điều ở tầng sâu hơn, mình thực sự đánh giá rất cao sức mạnh của những luồng suy nghĩ, của những ước mong mãnh liệt gửi vào vũ trụ (cười).

Tôi viết về chính những áp lực đang chịu và cố thu xếp để vượt qua! - Ảnh 4.

Trước những khó khăn, nụ cười chính là "phương pháp" hoá giải và hấp dẫn những điều lành đến với Quỳnh Hương - Ảnh: NVCC

* Công việc hiện tại của chị có quá bận rộn cho việc tĩnh tâm ngồi viết không? Chị thường có cảm xúc viết lách nhất khi nào?

- Thực sự khoảng đầu năm đến nay, công việc quản lý mình tiếp nhận khiến cuộc sống quen thuộc của mình chịu nhiều sự xáo trộn. 

Một trong những hệ quả trực tiếp của nó là mình hầu như không còn thời gian nhàn tản để ngồi ngắm mây ngắm gió, bày hoa thưởng cảnh như từng đã được thể hiện trong các tản văn trước đây.

Tuy vậy, như đã chia sẻ, chắc chuyện viết lách được đưa vô thành nghiệp rồi nên ngay trong những thời khắc bận rộn nhất, nhiều áp lực nhất, ý tứ vẫn trôi về giục mình viết. Mình viết… về những áp lực chính mình đang chịu và cố thu xếp để vượt qua. 

Mình viết về cách trấn định những xôn xao rối bời trong lòng để có được chữ Tĩnh, chữ Nhẫn, chữ Hòa ái. 

Trong lúc mình đang học được những bài học cho bản thân mình đó, một khi mình viết ra, đó nhiều khi cũng đã trở thành những dạng bài đọc tham khảo cho nhiều bạn đọc khác. 

Nhiều người có khi còn không may mắn nghiệm ra được những bài học này như mình, nhiều người khác có thể đã tự nghiệm ra mà không tự diễn đạt được. Thế thì những bài viết của mình cũng hữu ích rồi.

Tác giả Lê Đỗ Quỳnh Hương

* Khán giả viết thư cho chị để tâm sự trong Thay lời muốn nói thì nhiều rồi. Nhưng đã có khán giả nào viết cho chị sau khi đọc sách của chị, mà làm chị khóc giống như chị vẫn hay "khóc nhè" trong Thay lời muốn nói chưa?

- Dạo sao này thì rất nhiều luôn! Rất nhiều chia sẻ ấy đã được mình đưa vào những bài viết khác nhau trong các tập sách, cả cuốn này cũng thế. 

Ngẫm lại thì thật thú vị, chính bạn đọc đã gián tiếp ‘đặt hàng’ cho mình viết về những đề tài mà họ mong muốn.

Điều này đã gợi ý cho tụi mình nghĩ ra một hướng đi mới, bổ sung vào con đường đi truyền thống trước giờ của Thay lời muốn nói, có thể áp dụng từ đầu năm sau. 

Đó là thay vì tụi mình chủ động đưa ra chủ đề cho khán giả gửi thư về chia sẻ xoay quanh chủ đề đó, tụi mình sẽ cho khán giả gửi thư thoải mái, kể những câu chuyện lòng của họ, những điều đang làm họ đau khổ, thương tổn, hoặc đang gút mắc. 

Tụi mình sẽ ngồi đọc cẩn thận, những trường hợp nào đáng chú ý sẽ liên lạc lại, có thể trao đổi qua điện thoại hoặc thậm chí gặp mặt để họ trút hết nỗi lòng. 

Sau đó, nhiệm vụ của mình là viết lại nỗi lòng của họ, lồng vào những ca khúc phù hợp để tạo cảm xúc thăng hoa hay cao trào, rồi giúp đưa ra hướng giải quyết. Bạn nghĩ xem thú vị không nào?

Tôi viết về chính những áp lực đang chịu và cố thu xếp để vượt qua! - Ảnh 6.

Quỳnh Hương chia sẻ với chị, chồng và cậu con trai duy nhất đều là những người bạn thân - Ảnh: NVCC

* Không phải ai trước những khó khăn cũng có thể chọn cách đối đầu hoặc mạnh mẽ để cứ… kệ nó! Chị nghĩ sao về điều này và có bí quyết gì để vượt qua những "cuộc khủng hoảng cá nhân" ấy?

- So với thời cách đây bốn năm khi ra quyển sách đầu tiên An nhiên mà sống, những gì làm mình quá buồn bực mà không thể làm gì khác được, mình có câu ‘thần chú’: "Hoy, kệ bà nó ih!". 

Giờ mình đã có thêm một số những ‘bí kíp’ để chia sẻ cùng bạn đọc qua cuốn Luật hấp dẫn của nụ cười. Đó là hiểu rõ luật Nhân - Quả, dùng chữ Thương làm gốc rễ để hóa giải mọi thứ, và tùy từng hoàn cảnh sẽ có những ‘thần chú’ phù hợp, như học sự hòa ái, học hòa nhã, học nhẫn, hay ‘biến tha nhân thành quý nhân’…

Mình thực sự tin rằng nếu xã hội này mỗi ngày thêm được hơn một số người thiện lương hơn, yêu đời hơn sẽ giảm đi một số người gây chuyện xấu, chuyện buồn đau cho mọi người. Mình đang cố gắng cùng mọi người xây cuộc sống này bằng cách đó.

* Sau bốn cuốn sách đã ra mắt, chị đã có dự định gì cho cuốn sách tiếp theo?

- Những cuốn sách của mình cho đến bây giờ chưa bao giờ là những tác phẩm độc lập, mà là những dạng dự án sách để vừa góp phần lan tỏa sâu rộng hơn những giá trị sống tích cực đến bạn đọc, vừa thu được một khoản thu để chúng mình làm một dự án thiện nguyện để kỷ niệm mỗi chặng đường. 

Tuy vậy, sau khi cuốn sách thứ tư này ra mắt, quả thật mình đã bắt đầu nghĩ đến những cuốn sách mà trong đó mình hoàn toàn ngồi viết độc lập, xoay hẳn quanh một vấn đề nào đó, không phải là tập hợp những bài viết tản mạn trên trang cá nhân nữa. Có nghĩ ắt sẽ có ngày thành hiện thực. Biết đâu đấy!

* Cảm ơn chị Quỳnh Hương và chúc chị mãi luôn trẻ đẹp, hạnh phúc!

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên