24/03/2016 09:30 GMT+7

​Tội phạm giảm, cái gì tăng?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tôi đố ông, tội phạm giảm, cái gì tăng?

- Sự yên lành, an toàn, vậy mà cũng đố.

- Vẫn còn cái tăng mà lại nhức nhối kìa.

- Nói ra luôn đi, lấp lửng hoài!

- Chắc là người bị giam giữ tăng, công an vất vả bắt, điều tra, xét xử, thụ án..., đấy cũng là gánh nặng cho xã hội.

- Họ không chịu làm ăn, đua đòi thì phải chịu chứ sao.

- Thấy mấy ông ở Hà Lan mà thèm. Mới đây họ cho biết sẽ đóng cửa thêm năm nhà tù vì tội phạm giảm. Ở mình giảm chỗ này nhưng tăng bên kia thì phải suy nghĩ.

- Ông nói đúng. Trước hoành hành ngoài đường, giờ gom lại thôi.

- Tức là mới chỉ dứt được cái ngọn.

- Ngọn hay gốc gì tôi không biết, tôi chỉ mơ xã hội mình đến lúc nào đó cũng như ở Hà Lan, bớt nhà tù, vắng tội phạm...

- Như thiên đường? Trên đời này làm gì có thiên đường!

- Nhưng cũng phải làm cái gì chứ. Tôi, ông, mỗi người một việc, dạy con, bảo cháu sống cho đáng làm người, ông doanh nhân làm ăn thật chắc, tạo thêm nhiều việc làm để con em mình vào nhà xưởng mà bớt đi táy máy bên ngoài...

- Cũng muốn thế, nhưng có bột mới gột nên hồ, cứ thông thoáng cho khởi nghiệp đi, chắc lắm người làm được việc. Mà họ làm ăn khấm khá thì bà con mình cũng được nhờ.

- Giờ tôi mới hiểu vì sao ai cũng mơ có đất lành cho khởi nghiệp.

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên