
Gửi thêm tiền cho người giữ xe để cảm ơn nhưng vẫn mong mình được ưu tiên - Ảnh: Gemini AI
Chúng tôi hay đi ăn, tìm quán mới trong thành phố. Ở vài nơi, người giữ xe là các chú đã lớn tuổi, phải đứng ngoài mưa nắng và dắt xe liên tục cho khách. Tôi thường gửi thêm tiền (10.000 hoặc 20.000 đồng mỗi lần) để cảm ơn vì thấy các chú vất vả.
Tuần trước, chúng tôi đi ăn quán cũ, lúc ra về tôi cũng gửi thêm tiền cho chú giữ xe. Đợi một lúc vẫn chưa có xe, bạn tôi bắt đầu sốt ruột: “Lần nào bạn cũng cho thêm tiền. Chú vẫn để mình chờ, vậy cho để làm gì?”.
Bạn tôi biết chuyện ấy từ lâu, nhưng lần này phải đứng chờ cùng tôi nên nói ra điều bạn bức xúc.
Tôi bảo mình đưa tiền vì muốn cảm ơn, chứ đâu có nhờ chú ưu tiên lấy xe trước. Nếu chú bỏ qua người đến trước để ưu tiên tôi, chắc tôi cũng ngại.
Bạn lại hỏi: Nếu chẳng mong gì, sao tôi còn để ý chuyện chú lấy xe chậm?
Câu hỏi làm tôi khựng lại. Có thể tôi thật lòng muốn gửi các chú chút tiền nhưng vẫn mong mình được chú nhớ mặt, giúp nhanh hơn khi cần.
Tôi không biết như vậy có phải là tính toán hay không. Bạn bảo lần sau cứ trả đúng tiền gửi xe. Còn tôi vẫn muốn cho thêm khi có thể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận