
Một người chạy xe trên đường nhưng quên gạt chống xe - Ảnh: ANH LẠC
Có những chuyện nghe khá vui, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đằng sau một số cái "quên" lại là sự chủ quan khi tham gia giao thông.
Bật đèn xin nhan rồi chạy thẳng, chở vợ mà quên cho lên xe
Bạn đọc Sao Xẹt chia sẻ sau hơn 55 năm chạy xe máy, cái "quên" thường gặp nhất của mình là quên tắt xi nhan sau khi đã quẹo, rẽ xong.
Theo bạn đọc này, chuyện bật xi nhan rồi quên tắt thường chỉ xảy ra trên một đoạn đường ngắn. Tuy vậy, bản thân vẫn có thói quen để ý đèn báo trên bảng táp lô để kịp nhận ra và tắt xi nhan, bạn đọc Sao Xẹt chia sẻ.
Một số bạn đọc lại nhắc đến những thao tác khác dễ bị bỏ qua. Bạn đọc Như Ý cho rằng nhiều người hay quên nhìn kính chiếu hậu trước khi chuyển hướng. "Nhiều người chỉ nhìn phía trước rồi quẹo luôn, trong khi phía sau có xe đang chạy tới", bạn đọc này chia sẻ.
Bạn đọc Quốc Huy cũng đề cập chuyện bật xi nhan nhưng sau đó vẫn chạy thẳng. Theo bạn đọc này, nếu xe phía trước để xi nhan quá lâu, người đi sau sẽ khó đoán được lúc nào xe chuyển hướng để chủ động xử lý.
Bạn đọc Sồi thì cho rằng có một cái quên khác cũng đáng chú ý là quên bật đèn xe khi đi vào buổi chiều tối. Theo bạn đọc này, khi xe không có đèn, xe cộ khác có thể khó nhận biết.
Bên cạnh những tình huống liên quan đến việc lái xe, có bạn đọc lại chia sẻ một câu chuyện mang tính hài hước. Jun kể chuyện ông xã chở vợ con đi chơi, con đã lên xe nhưng người vợ vừa định bước lên thì chồng đã rồ ga chạy đi. "Ông xã tôi quên vợ suốt mà", bạn đọc dí dỏm.
Có những cái quên không hẳn do đãng trí
Ở một góc nhìn khác, một số bạn đọc cho rằng gọi những hành vi này là "quên" đôi khi nghe nhẹ nhàng quá, bởi có trường hợp người lái biết rõ mình cần làm gì nhưng vẫn bỏ qua vì nghĩ rằng không sao.
Bạn đọc Dung Manh viết: "Nói quên thì nghe nhẹ nhàng hơn, chứ nhiều trường hợp tôi nghĩ là chủ quan". Theo bạn đọc này, người chạy xe vẫn biết phải bật xi nhan, nhìn phía sau hay cài quai mũ nhưng lại nghĩ "đi một chút thôi".
Bạn đọc Sao Mai chia sẻ về tình trạng dừng đèn đỏ tranh thủ lấy điện thoại ra xem. Khi đèn xanh bật lên, người lái vội cất điện thoại rồi chạy tiếp mà có thể không kịp quan sát xung quanh.
"Đây không hẳn là quên mà là chủ quan vì nghĩ vài giây tranh thủ sẽ không ảnh hưởng gì", bạn đọc này nhấn mạnh.
Bạn đọc Nguyenha chia sẻ từng thấy một người vừa chạy xe, vừa nghe điện thoại bằng tai nghe, trong khi mũ bảo hiểm không cài quai.
Theo bạn đọc này, nhiều người có thể nghĩ mình vẫn kiểm soát được tình huống, nhưng không nên thử giới hạn của bản thân khi đang đi đường.
Những chia sẻ trên khiến bạn đọc Hai Long đặt câu hỏi: phía sau những cái quên tưởng như nhỏ nhặt, người lái có thật sự tập trung khi chạy xe hay không. Quên gạt chống, quên tắt xi nhan hay quên nhìn phía sau đều có thể tạo ra tình huống bất ngờ.
Để hạn chế những sơ suất này, bạn đọc Trường cho biết sau vài lần quên đã tự tạo cho mình một quy trình trước khi chạy xe: đội nón, cài quai, nhìn chân chống, nhìn kính chiếu hậu rồi mới bắt đầu chạy: "Làm vài giây nhưng đỡ phải giật mình giữa đường".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận