24/01/2024 10:58 GMT+7

Tố bị ép nộp phạt 50 triệu vì gửi ảnh bữa cơm cho trẻ tự kỷ không đảm bảo chất lượng cho phụ huynh

Chị Vũ Thị Sen, đang làm việc tại một trung tâm chăm sóc trẻ đặc biệt ở Hà Nội, tố giám đốc trung tâm ép mình phải nộp phạt 50 triệu đồng vì gửi ảnh bữa ăn của trẻ không đảm bảo chất lượng cho phụ huynh.

Biên bản Công ty Giang Sơn đóng dấu yêu cầu chị Sen phải nộp 50 triệu đồng tiền phạt - Ảnh: NVCC

Biên bản Công ty Giang Sơn đóng dấu yêu cầu chị Sen phải nộp 50 triệu đồng tiền phạt - Ảnh: NVCC

Mới đây Facebook nick name "Hoa Sen" đăng tải bài viết tố một trung tâm dạy trẻ đặc biệt đã yêu cầu mình phải nộp 50 triệu đồng. Lý do là người này đã gửi hình ảnh bữa cơm không đảm bảo chất lượng cho trẻ tự kỷ của trung tâm cho phụ huynh.

Tác giả bài viết cho biết mình tên là Vũ Thị Sen (sinh năm 1978, tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), bị chất độc da cam do di truyền từ bố là thương binh.

Hiện chị Sen đang làm việc tại Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn (cơ sở Duyên Thái, huyện Thường Tín), chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ em bị tăng động, tự kỷ, trẻ bị bệnh Down, chậm phát triển.

"Tôi mong muốn về một công việc ổn định - nơi làm việc lâu dài. Nhưng khi được điều chuyển lên cơ sở Lưu Phái (Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì) để "hỗ trợ" do thiếu nhân viên, chứng kiến những bữa ăn của các cháu ở đây, tôi thấy thương cho các cháu, thấy số tiền gần 6 triệu đồng mà gia đình các cháu phải đóng cho trung tâm hằng tháng thật nhiều.

Các cháu đã phải chịu thiệt thòi về sức khỏe, về trí tuệ, vậy mà bữa ăn cũng không được đầy đủ thịt cá, chất dinh dưỡng. Cơm, phở trộn với đậu phụ và trứng kèm với một ít thịt lợn xay là bữa ăn thường xuyên của các cháu.

Biết đây cũng chẳng phải là chuyện của mình, nhưng vì lòng thương đối với các cháu mà tôi không thể không nói. Chính vì thế, tôi đã lén chụp trộm lại hình ảnh bữa ăn của ngày gửi cho phụ huynh các cháu biết, với mong muốn trung tâm sẽ rút kinh nghiệm mà cải thiện bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các cháu" - nội dung bài viết của chị Sen nêu.

Tuy nhiên, theo chị Sen, hình ảnh bữa ăn gửi tới phụ huynh đã bị cô Bùi Thị Đinh - giám đốc Trung tâm Giang Sơn - phát hiện.

Chị cho biết cô Đinh cùng cô Đặng Thị Nga (quản lý Trung tâm Giang Sơn) đã "gọi tôi lên văn phòng để đe dọa về việc tôi gửi hình ảnh bữa ăn cho phụ huynh học sinh". Việc này diễn ra ngày 3-1. Tại đây, chị Sen được yêu cầu ký tên vào biên bản nộp phạt 50 triệu đồng "vì nói xấu làm mất uy tín, danh dự của trung tâm".

Hình ảnh phở trộn trứng mà chị Sen gửi cho phụ huynh - Ảnh: chụp màn hình

Hình ảnh phở trộn trứng mà chị Sen gửi cho phụ huynh - Ảnh: chụp màn hình

Biên bản trên do cô Nga viết tay và được cô Đinh đóng dấu đỏ của Công ty Giang Sơn.

"Biết mình không có số tiền nộp phạt lên đến 50 triệu đồng, tôi đã liên tục van xin, khóc lóc kể về hoàn cảnh của mình nhưng không được cô Đinh chấp thuận và ép tôi phải ký tên vào biên bản nộp phạt. Cả hai người này đều đe dọa tôi nếu không ký giấy thì sẽ bị bắt đi tù do nói xấu trung tâm" - chị Sen kể.

Chị nói thêm: "Vì quá sợ hãi về những lời lẽ đe dọa liên tục của cô Đinh và cô Nga, tôi bắt buộc phải ký tên vào biên bản nộp phạt.

Họ còn tra hỏi trong tài khoản của tôi có bao nhiêu tiền để ép tôi nộp phạt trước một khoản tiền. Tài khoản của tôi có hơn 10 triệu đồng. Nhưng tôi nói dối là có 8 triệu vì muốn giữ lại 2 triệu để đóng tiền học, mua sữa và đồ ăn sáng cho con.

Do quá sợ hãi, tôi luống cuống không biết chuyển khoản ra sao nên cô Đinh đã lấy điện thoại của tôi, ép tôi nhập mật khẩu ứng dụng ngân hàng để thực hiện hành vi chuyển tiền trái ý muốn, không được sự đồng thuận của tôi".

Khi vào được ứng dụng ngân hàng, biết được tổng số tiền trong tài khoản của tôi có, cô Đinh đã tự ý chuyển khoản 10 triệu đồng sang tài khoản cá nhân là : 3668851991xxxx, chủ tài khoản Bui Thi Dinh tại MBBank".

Thừa nhận việc đóng dấu vào biên bản "nộp phạt"

Theo nội dung biên bản mà Tuổi Trẻ Online có được, bà Đinh và bà Nga yêu cầu chị Sen phải nộp đủ số tiền còn lại vào ngày 17-2 âm lịch (tức ngày 26-3-2024), nếu không "sẽ cho người đến nhà" và thu thêm 5 triệu đồng.

Sáng 24-1, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với chị Vũ Thị Sen để xác minh sự việc. Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Sen và anh Giang Minh Đức (cháu ruột chị Sen) cam kết những nội dung mà mình viết lên Facebook cá nhân hoàn toàn đúng sự thật. Họ cho biết trong ngày 23-1, cô Đinh và một số người đã xuống nhà mình để "xin hòa giải".

Theo nội dung clip mà Tuổi Trẻ Online có, bà Bùi Thị Đinh thừa nhận việc đã nhận 10 triệu đồng từ tài khoản của chị Sen, đồng thời thừa nhận chính bản thân mình đã đóng dấu biên bản do bà Nga viết về việc yêu cầu chị Sen phải nộp 50 triệu đồng.

Sáng 24-1, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với bà Bùi Thị Đinh để tìm hiểu thêm về sự việc, nhưng bà Đinh từ chối trả lời với lý do "sẽ trả lời sau vì hiện nay đang chăm con ốm trong bệnh viện".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 24-1, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết đã nắm được thông tin và đang vào cuộc điều tra.

"Sự việc này chúng tôi đang làm rồi. Hiện đội điều tra tổng hợp, Công an huyện đang tiến hành" - vị này nói.

* Bản tin cập nhật lúc 13h ngày 24-1.

Bữa ăn bán trú 12.000 đồng của học sinh vùng cao Mường Lát có gì?Bữa ăn bán trú 12.000 đồng của học sinh vùng cao Mường Lát có gì?

Từ nguồn hỗ trợ 720.000 đồng/tháng tiền ăn của Nhà nước, các em học sinh ở Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý được ăn bán trú có thịt, cá, trứng (tùy bữa) với mức 12.000 đồng/suất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên