31/07/2019 12:57 GMT+7

Tình nguyện viên quốc tế học tiếng Việt, trồng cây xanh ở Việt Nam

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Mohd Khairul Annuar (27 tuổi), cựu sinh viên ĐH Tun Hussein Onn Malaysia khoe những 'bình hoa' làm từ chai nhựa rỗng mà nhóm làm cho trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận 12, TP.HCM), nơi họ đóng quân.

Tình nguyện viên quốc tế học tiếng Việt, trồng cây xanh ở Việt Nam - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên Malaysia tại quận 12 dành ba ngày để tra cứu và thực hiện thêm 14 bảng tên của các loài cây - Ảnh: BÌNH MINH

Đây là một trong số rất nhiều hoạt động thuộc chiến dịch Mùa Hè Xanh lần thứ 26 được các chiến sĩ tình nguyện quốc tế phối hợp với các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam thực hiện tại TP.HCM.

Gieo tử tế, gặt niềm vui

Trong vòng một tháng, các tình nguyện viên đã phối hợp với các chiến sĩ Mùa hè Xanh thuộc nhiều trường Đại học trong địa bàn thành phố gồm ĐH Kinh tế Luật, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn… thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như vẽ tranh tường; dạy Anh văn, tin học cho thiếu nhi; nâng cấp tuyến hẻm, sửa chữa nhà cho người dân địa phương; xây dựng sân chơi thiếu nhi…

Tại quận 12, anh Phạm Hữu Lộc, Bí thư Đoàn phường Tân Thới Hiệp nơi tiếp nhận 16 tình nguyện viên Malaysia cho biết, các bạn làm việc rất siêng năng đến mức "có lúc quên ăn, quên nghỉ", dù đã đến giờ nghỉ trưa nhưng vẫn nán lại để ráng hoàn thành công trình.

Mỗi tối, các bạn Malaysia thường phải thức đến 1 - 2h để thực hiện báo cáo, nhưng 5h đã dậy tham gia buổi tập thể dục chung và bắt đầu một ngày làm việc. Ngoài các hoạt động chính theo kế hoạch, họ còn chủ động sáng tạo thêm công trình để mang thêm kiến thức và nét đẹp cho cộng đồng.

Chỉ tay vào góc tường nơi có rất nhiều chai nhựa rỗng được xếp ngay ngắn trên bàn, Mohd Khairul Annuar (27 tuổi), cựu sinh viên ĐH Tun Hussein Onn Malaysia khoe đó là những "bình hoa" trang trí cho trường Tiểu học Lê Văn Thọ, nơi họ đang đóng quân.

"Thay vì dùng chậu, chúng tôi tận dụng chai nhựa, cắt ra rồi đổ đất vào và trồng cây, treo lên. Những cây kiểng này vừa đẹp, vừa thân thiện với môi trường mà lại tiết kiệm chi phí", Annuar giải thích.

Họ dành ba ngày để tra cứu và làm thêm 14 bảng tên của các loài cây trong sân trường, gồm tên tiếng Việt và tên khoa học. Sáng kiến này như một món quà tri thức dành tặng cho các em học sinh của trường.

Tình nguyện viên quốc tế học tiếng Việt, trồng cây xanh ở Việt Nam - Ảnh 2.

Mohd Khairul Annuar (trái) vẽ các bảng tên khoa học cho cây trong sân trường Tiểu học Lê Văn Thọ (Quận 12) - Ảnh: BÌNH MINH

"Tôi thích ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của những đứa trẻ tham gia các lớp học và sân chơi. Mùa hè xanh là chương trình ý nghĩa giúp kết nối các tình nguyện viên Malaysia và Việt Nam, tạo mối quan hệ tốt giữa hai quốc gia", anh nói.

Bạn Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên năm 2 trường ĐH Nguyễn Tất Thành chia sẻ: "Người dân địa phương quý mến các tình nguyện viên Malaysia. Thấy ai vắng mặt, họ sẽ đến hỏi thăm, còn mang rất nhiều thức ăn đến tặng".

Trong phòng sinh hoạt chung của các chiến sĩ tại trường Tiểu học Lê Văn Thọ, nhiều lốc nước, trứng gà, bánh, rau củ và các loại thực phẩm khác đều là những món quà của người dân. Có người còn nấu đồ ăn sáng để gửi tặng.

Nhiều trẻ em trong vùng mỗi ngày đều đạp xe đến nơi đóng quân để học trò chuyện bằng tiếng Anh với các anh chị người Malaysia, đến chiều tối mới rời trường về nhà.

Hoạt động tình nguyện giúp thay đổi cuộc sống không chỉ của người dân mà của chính những tình nguyện viên trẻ. Đây cũng là cách để chúng tôi góp phần xây dựng cộng đồng ở Việt Nam, đồng thời học thêm kỹ năng xã hội một cách hiệu quả thông qua việc gặp gỡ bạn bè. Chúng tôi được tạo điều kiện rất tốt để làm việc, từ đó có cơ hội kết bạn với các TNV Việt Nam và Malaysia.

Korawit Rongpuech (20 tuổi), sinh viên ĐH Madihol (Thái Lan)

Những "đại sứ" văn hoá

Ngoài giờ tham gia hoạt động, các bạn trẻ Malaysia tranh thủ đi chợ cùng tình nguyện viên Việt Nam để mua nguyên liệu về nấu ăn, đồng thời thưởng thức nhiều món ăn địa phương như bánh mì kẹp cá hộp, nước mía, cà phê hay gỏi cuốn. Thời gian rảnh, họ hướng dẫn các bạn Việt Nam cách phát âm tiếng Anh chuẩn, và tranh thủ học một số câu giao tiếp bằng tiếng Việt.

"Người Malaysia thường có thói quen nghỉ trưa chỉ từ 5 đến 7 phút. Trong một tháng qua, tôi học được cách ngủ trưa khoảng 30 phút của các bạn Việt Nam để phục hồi năng lượng cho hoạt động buổi chiều. Tôi còn ra tiệm cắt tóc nữa", Annuar cười tươi.

Trong những ngày cuối chiến dịch, tình nguyện viên các nước sẽ tham gia chương trình văn nghệ thể hiện các nét văn hoá đặc sắc. Tại đây, Annuar "khoe" anh sẽ mặc áo dài để nhảy điệu múa truyền thống của Việt Nam.

Ngược lại, tình nguyện viên Việt Nam cũng đã biết nhiều hơn về truyền thống ăn bằng tay và chế biến thức ăn theo cách Halal của người đạo Hồi, hay thói quen cầu nguyện trước khi bắt đầu bất cứ hoạt động nào.

Zahari bin Saaid (23 tuổi), sinh viên ĐH Tun Hussein Onn Malaysia cho biết anh mong sẽ mang về Malaysia những món quà thú vị đại diện cho văn hoá của đất nước hình chữ S để chia sẻ với bạn bè, đặc biệt là chiếc áo thun đỏ in hình ngôi sao vàng năm cánh, tượng trưng cho lá quốc kỳ Việt Nam.

"Tôi muốn mua áo dài Việt Nam để mang về nước. Chúng tôi ở đây không chỉ với vai trò là tình nguyện viên, mà còn là một cầu nối để quảng bá về Việt Nam cho bạn bè Malaysia", Annuar khẳng định.

Tình nguyện viên quốc tế học tiếng Việt, trồng cây xanh ở Việt Nam - Ảnh 4.

Sáng kiến này như một món quà tri thức dành tặng cho các em học sinh của trường - Ảnh: BÌNH MINH

Tình nguyện viên quốc tế học tiếng Việt, trồng cây xanh ở Việt Nam - Ảnh 5.

TNV quốc tế cùng chiến sĩ Mùa hè xanh Việt Nam chuẩn bị các phần cơm cho người nghèo - Ảnh: BÌNH MINH

Tình nguyện viên quốc tế học tiếng Việt, trồng cây xanh ở Việt Nam - Ảnh 6.

Các bạn trẻ người Malaysia chuẩn bị bữa trưa sau khi kết thúc hoạt động buổi sáng - Ảnh: BÌNH MINH

20 mùa hè xanh, bê tông hóa hàng trăm km đường xứ dừa Bến Tre 20 mùa hè xanh, bê tông hóa hàng trăm km đường xứ dừa Bến Tre

TTO - Mùa hè xanh 2019 đánh dấu chặng đường 20 năm đoàn quân tình nguyện cả ngàn lượt sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con xứ dừa Bến Tre.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên