![]() |
Cháu Hoàng Phi mới 41 ngày tuổi đã mồ côi, đói sữa mẹ - Ảnh: Nguyên Linh |
Căn nhà nhỏ ở ngoại thành TP Huế của vợ chồng Hà vang lên tiếng khóc xé lòng của người chồng mất vợ, cha mẹ mất con. Hoàng Dũng, 20 tuổi, chồng Hà, cho biết quen Hà hơn bốn năm, rồi cưới đầu năm 2012, vì chưa có tiền ra ở riêng nên hai vợ chồng đang phải ở nhờ nhà cha mẹ. Khi Hà có thai ba tháng thì người sưng phù, mệt mỏi, nhưng đi khám bệnh ở nhiều nơi bác sĩ đều nói do thai chèn thận, không có gì nguy hiểm. Đến tháng thứ bảy thì Hà khó thở, nôn ọe. Tại đây bác sĩ chẩn đoán Hà bị suy thận nặng. Không ăn uống được, thể trạng yếu lại mang bào thai lớn nên Hà ngày càng kiệt sức. Đến ngày 5-9, khi thai hơn tám tháng thì sức kiệt. Cháu bé được các bác sĩ mổ lấy ra, nặng chỉ 2,2kg.
Trong lúc cháu Hoàng Phi lớn lên từng ngày thì mẹ cháu phải chống chọi với căn bệnh suy thận, sống nhờ bình oxy trong phòng cấp cứu. Suốt hơn hai tháng nằm viện, chi phí điều trị tiêu tốn hơn 100 triệu đồng, gia đình vợ chồng trẻ đã đuối sức. Đến ngày 12-10, gia đình cắn răng xin bệnh viện đưa Hà về, đồng nghĩa với việc rút máy thở và Hà sẽ chết. Đúng thời điểm Hà có dấu hiệu tỉnh lại, tay chân cựa quậy nên các bác sĩ cố giữ lại, đồng thời kêu gọi mọi người hỗ trợ để cứu sống Hà.
Khi nhận tin báo từ bạn mình, một bác sĩ, dù không quen biết gì với bệnh nhân nhưng một phụ nữ trẻ tên D.L. đã tức tốc gửi câu chuyện đến bạn bè chị trên mạng xã hội, kêu gọi ủng hộ để kéo dài sự sống cho Hà. Trong bức thư này, chị D.L. viết: “Gia đình Hà đã buông xuôi, nhưng phép mầu xảy ra, Hà dần hồi phục dù còn hôn mê. Hà không muốn chết ở tuổi 20 và không muốn con mồ côi mẹ! Hà muốn sống, mọi người ơi, hãy giúp Hà và em bé sơ sinh!”.
Lập tức trong sáng hôm đó, hàng trăm người đã chia sẻ, hứa gửi tiền về ủng hộ để gia đình tiếp tục cứu chữa cho Hà với số tiền lên đến 100 triệu đồng (hiện gia đình đã nhận được 35 triệu đồng). Có chi phí hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm, Hà tiếp tục được chạy lọc thận, mọi người nuôi hi vọng người mẹ trẻ này được cứu sống. Thế nhưng Hà cũng chỉ tiếp tục sống thêm được bốn ngày rồi vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương. “Khi quyết định đưa vợ về chịu chết, tôi đã tuyệt vọng đến tột cùng, nhưng rồi tôi đã lóe lên hi vọng cứu sống vợ khi nhiều người tốt kịp thời giúp đỡ, tôi đã không đơn độc. Tiếc là số vợ tôi không may mắn, nhưng con tôi sẽ được lớn lên trong lòng tốt của mọi người” - Hoàng Dũng chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận