13/06/2022 09:23 GMT+7

Tình mạng - yêu thương thì ít, đắng cay lại nhiều - Kỳ 2: Hoa hồng chảy máu

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Sau thời gian "sống thử" cùng thế giới ảo, trải nghiệm cuộc gặp mặt thông qua những lần tương hợp trên các ứng dụng hẹn họ trực tuyến, tôi càng thấu hiểu những ta thán của người trong cuộc.

Tình mạng - yêu thương thì ít, đắng cay lại nhiều - Kỳ 2: Hoa hồng chảy máu - Ảnh 1.

Tin lời đường mật và buổi hẹn hò gặp mặt, nhiều người đã phải trả giá đắt cho các bàn tiệc được “người tình” cõi mạng đặt trước - Ảnh: C.TRIỆU

Chính danh tài khoản là điều mà các ứng dụng hẹn hò, trang mạng xã hội đặt ra và yêu cầu người dùng tuân thủ. Nhưng vì nhiều lý do, từ bảo mật thông tin cá nhân... cho tới phục vụ mục đích riêng của mỗi người mà việc chính danh trên cõi mạng mênh mông là điều rất khó. Từ đó, việc hẹn hò trên mạng cũng đầy sóng gió.

"Dê anh, dê cụ" săn tình

Cạnh những hy vọng sẽ tìm thấy nhau giữa "dòng mạng" tấp nập, "giới FA" vẫn thường ta thán về những nỗi buồn mà chỉ những ai trong cuộc mới hiểu thấu. Sau thời gian "sống thử" cùng thế giới ảo này, trải nghiệm cuộc gặp mặt thông qua những lần tương hợp trên các ứng dụng hẹn họ trực tuyến, hội nhóm với đủ tên gọi như Hẹn hò tâm sự, Kết bạn bốn phương... tôi biết những ta thán ấy là có thật...

Đó là khi tôi vào vai Hồng Ngọc, nữ 20 tuổi, trẻ đẹp, có học thức. "Ting ting. Ting ting". Lúc này, dù là trên Tinder hay Facebook Dating, điện thoại của tôi vẫn liên tục "nổ" thông báo. "Có người thích cưng nè. Mở xem ai nha!". 

Dòng thông báo từ các app hẹn hò cứ thế nối đuôi nổi lên trên màn hình điện thoại. Có cả trăm lượt thích đến từ các tài khoản. Cùng cảnh tượng, ở mục tin nhắn chờ là loạt lời mời tương hợp, kết bạn, chào hỏi và làm thân.

Nhưng rồi, khi tìm đọc những dòng tin nhắn chờ ngắn ngủi vừa nhận được càng khiến tôi hiểu vì đâu mà những lời than vãn "đời không như là mơ" lại được nhóm "fan" của các app hẹn hò online truyền tai nhau. 

Đó là khi ngay lời chào đầu tiên, một tài khoản có tên K. thẳng thắn đề cập đến việc bản thân gửi match với tôi (tài khoản Hồng Ngọc) chỉ để tìm... bạn tình. Khi bị tôi cau có yêu cầu nói chuyện lịch sự, thì tài khoản ấy dụ dỗ bằng cách sẽ tặng điện thoại giá trị cao, hoặc cho tiền... để bù đắp. 

"Nếu có nhu cầu "ons" (one night stand - tình một đêm - PV) thì mình vào việc, hai bên đều được lợi nhá", người dùng tên K. nhắn nhủ.

Lại một câu chuyện "cười ra nước mắt" khác mà tôi lượm nhặt được ở mục tin nhắn chờ của tài khoản Hồng Ngọc. Một tài khoản có tên Hoàng Hữu V. bắt đầu cuộc trò chuyện đầy nhanh gọn bằng việc khai mình người gốc Hải Phòng và đang sinh sống tại Mỹ, là giám đốc của một công ty tài chính có trụ sở tại VN. 

Ngạc nhiên khi chỉ vừa ngắt lời, V. không ngần ngại hỏi tôi về những vấn đề tế nhị "đã từng quan hệ chưa?" rồi cao hứng "khoe" luôn một loạt chiến tích "săn gái" của bản thân. Thấy tôi đã xem nhưng không nhận được phản hồi, V. chặn tài khoản và kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi kiên nhẫn kéo thêm vài lần trong mục tin nhắn chờ. Không ngoài dự đoán, cạnh những dòng tin nhắn xã giao kiểu "Em xinh quá" hay "Cho mình làm quen nhé"... là đầy rẫy lời mời mọc trải nghiệm tình một đêm kèm những phần quà hậu hĩnh. Ngạc nhiên hơn khi trong vô số tin nhắn chờ đa số đến từ các anh thì lần này có cả tin nhắn đến từ các tài khoản nữ. 

"Chào em. Bên chị có rất nhiều Sugar Daddy sộp, bao lịch thiệp, kín kẽ. Thấy em xinh xắn, dễ thương nên muốn thì cứ nhắn chị nhé", tài khoản Facebook Dating Ngọc Th. để lại lời nhắn.

Giờ đây, tôi được chứng thực những điều mà các "tiền bối" đi trước nói đều là đúng: Ở trên đây (các ứng dụng hẹn hò trực tuyến - PV) danh phận con người có thể không đúng nhưng sự "thẳng thắn" lại có thừa, đặc biệt là mục tiêu tìm kiếm bạn tình.

May tôi không phải là cô gái Hồng Ngọc thật, nếu không thì trái tim hoa hồng muốn tìm tình yêu đã phải chảy máu trước quá nhiều "dê anh, dê cụ" biến thái này.

Tình mạng - yêu thương thì ít, đắng cay lại nhiều - Kỳ 2: Hoa hồng chảy máu - Ảnh 2.

Những bài đăng tìm SGBB từ viết tắt của “Sugar Baby” được đăng tải ra rả trên các trang mạng xã hội được lập ra với mục đích hẹn hò - Ảnh: CÔNG TRIỆU chụp màn hình

Những lần hẹn cười ra nước mắt

Trở lại với tài khoản Tinder chính danh của mình, tôi mừng húm khi thấy một tài khoản khác giới có tên Hồng Thy thả tương hợp. Lướt sơ qua, Thy khá xinh đẹp, 27 tuổi, dòng giới thiệu nêu cô đang làm văn phòng tại quận 1. Không chút ngại ngần, tôi nhấn "tym" tương hợp lại, ứng dụng lập tức chuyển trạng thái, cho phép cả hai gửi tin nhắn đến nhau.

Tôi và Thy trò chuyện khá hợp nhau, đôi lần cả hai còn đùa rằng "như thể ta sinh ra là để cho nhau". Sau hai ngày thâu đêm suốt sáng trò chuyện bằng tin nhắn trên ứng dụng Tinder, cả hai kể cho nhau nghe đủ thứ trên trời dưới đất, từ bản thân, công việc lẫn gia đình. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Thy không ngần ngại nhắn: "Cuối tuần này mình gặp ăn uống nha".

Quá háo hức gặp "người trong mộng", tôi đồng ý. Cuộc hẹn diễn ra vào 21h đêm của một ngày thứ bảy giữa tháng 4, địa điểm là một quán pub ở quận 1 do Thy chọn. Để thể hiện sự thiện chí, tôi chủ động đến sớm hơn giờ hẹn. 

"Em xin lỗi nhưng đường kẹt xe quá, em đến muộn chừng 15 phút. Đồ ăn thì em đã đặt rồi, anh đến cứ bảo với nhân viên là bạn của Thy nhé". Đọc dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khiến tôi có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến khi nghĩ về lần hẹn đầu, về viễn cảnh sẽ tìm được một nửa của đời mình.

Trên bàn lúc này đã bày biện đủ món, từ salad tôm, cua Cà Mau xốt me, trái cây tươi nhập khẩu và bia. Tiếng nhạc, tiếng hò hét của mọi người xung quanh cứ cuốn lấy, đẩy cảm giác hưng phấn của tôi lên cao. 

Và khi đang mơ mộng, hồi hộp đợi em đến thì tôi giật mình vì đồng hồ đã điểm 23h đêm, nghĩa là trễ so với lịch hẹn hơn 2 giờ đồng hồ. Trên bàn, đồ ăn cũng đã nguội lạnh. Càng bất ngờ hơn khi tài khoản Hồng Thy đã "không cánh mà bay", ứng dụng báo "Không tìm được tài khoản này".

Thy đã chặn liên lạc với tôi. Số điện thoại mà em cho cũng chỉ còn lại tiếng hồi đáp quen thuộc từ... tổng đài.

Tôi ngớ người nhận ra mình đã bị lừa.. Đáp lại sự cự cãi của tôi là ánh mắt lạnh lùng của các vệ sĩ trong quán. Bí thế, tôi bắt buộc phải trả hơn 5 triệu đồng cho lần hẹn nhớ đời chẳng đâu vào đâu này rồi lẳng lặng rời đi.

Lần mò vào nhóm kín có tên "Phốt T.", tôi thêm ngỡ ngàng khi chiêu trò lừa đảo này đã cũ rích trên các trang mạng xã hội. Cô gái có tên Thúy Nh. từng đăng tải một bài viết: "Trời ơi. Không ngờ luôn mình cũng có ngày này. Sau một vài tuần nhắn tin qua lại thì hắn (một chàng trai - PV) rủ mời mình đi ăn lẩu nướng, ăn gần xong thì hắn nói ngồi đợi, hắn xuống dưới nhận bưu phẩm. Đợi cả mười phút nhưng không thấy đâu nên nóng lòng bấm điện thoại thì lúc này đã tò tí te, chặn luôn các liên hệ".

Chẳng còn kết cục nào đẹp hơn, cô sinh viên xa quê than van đủ chuyện khi phải gánh số tiền gần 3 triệu đồng cho bữa ăn mà đáng lẽ bản thân là người được mời.

Những ngón nghề lừa đảo qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến được cảnh báo, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để cảnh tỉnh các chàng trai cô gái tin về một túp lều tranh hai quả tim vàng.

"Cưng muốn gì, chị cũng chiều"

Nhận tới tấp những "trái đắng" từ tình mạng nhưng với khao khát được hẹn hò, yêu đương khiến tôi không tài nào thôi dùng các app hẹn hò. Lần này, tôi được một tài khoản khác tương hợp, "sộp" hơn khi người này chủ động nhắn tin, hẹn hò. Thầm nghĩ "ông trời đang bù đắp" cho mình, tôi lập tức đồng ý gặp mặt.

Cả hai hẹn nhau tại một quán cà phê sân vườn ở quận Bình Tân. Nơi "người tình" hẹn là một khu chòi riêng, kín đáo. Cảm giác hào hứng trước lần hẹn hò kịch tính chẳng kéo dài được lâu khi bên trong chòi là một người phụ nữ phốp pháp tuổi xấp xỉ 50, vẫy tay gọi tôi.

"Rụng rời tay chân" cùng lần kéo tay của bà ấy khiến tôi ngồi rụp xuống ghế. Biết rõ mình đã bị lừa, tuy nhiên vì lịch sự nên tôi chẳng thể rời đi hay phản ứng lại. Bà ta nắm lấy tay tôi, tỏ rõ mong cầu được yêu thương.

Thấy tôi lúng túng, "người tình" liền thủ thỉ: "Chị biết cưng ngại và không phải loại người hám của, nhưng nếu cưng chiều chị, cưng muốn gì chị cũng chiều".

__________________________________________________

Những ngón nghề lừa đảo qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến được cảnh báo, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để cảnh tỉnh các chàng trai cô gái tin về một túp lều tranh hai quả tim vàng.

Kỳ tới: Vỡ mộng túp lều tranh và hai trái tim vàng

Tình mạng - yêu thương thì ít, đắng cay lại nhiều - Kỳ 1: Tình mạng - yêu thương thì ít, đắng cay lại nhiều - Kỳ 1: 'Quẹt quẹt' săn tình

TTO - Không chịu nổi sự cô đơn nhưng ngại kết giao hoặc gặp khó trong việc tìm bạn, ngày càng nhiều người tìm đến các trang mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò trực tuyến.


CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên