29/04/2013 07:41 GMT+7

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay vụ khủng bố 11-9

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Sau 12 năm, người ta lại tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay đã gây ra thảm họa 11-9 cho nước Mỹ. Washington đang điều tra liệu nó có phải cố tình bị giấu đi hay không.

DJflc4XD.jpgPhóng to
Chiếc máy bay 175 của United Airlines chuẩn bị đâm vào tòa tháp phía nam Trung tâm Thương mại thế giới của Mỹ ngày 11-9-2001 - Ảnh: Reuters
dAwxO78K.jpgPhóng to
Bộ phận hạ cánh của một trong hai chiếc máy bay đã tấn công Trung tâm Thương mại thế giới được phát hiện tại New York trong bức ảnh cảnh sát công bố ngày 26-4 - Ảnh: Reuters

Cảnh sát thành phố New York cuối tuần qua thông báo họ tìm thấy mảnh vỡ giống bộ phận hạ cánh của một trong hai chiếc máy bay đã đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới năm 2001 làm gần 3.000 người thiệt mạng. Nơi tìm thấy mảnh vỡ cách hiện trường thảm kịch chỉ vài trăm mét, nằm kẹt trong khe hẹp đầy rác giữa hai tòa nhà ở Manhattan. Theo CNN, một số nhân viên địa chính đã gọi 911 để thông báo về “một thiết bị bị hư hại” họ tìm thấy giữa tòa nhà 51 Park Place và 50 Murray Street. Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa khu vực này ngay sau đó.

Cảnh sát cho biết bộ phận máy bay mới phát hiện dài 1,52m, rộng 1,21m và cao khoảng 0,44m vẫn còn rõ số hiệu của Hãng Boeing. Ngày 28-4, Boeing đã xác nhận mảnh vỡ này là của dòng máy bay 767 của hãng và đang xem xét tiếp các hình ảnh bộ phận này. Các điều tra viên Ban an toàn hàng không quốc gia Mỹ cho biết họ xác định mảnh vỡ này là của máy bay 175 thuộc Hãng hàng không United Airlines hay chiếc 11 của American Airlines. Cả hai đều là máy bay Boeing dòng 767.

"Thật đau đớn khi lại phải nghĩ về điều đó. Trái tim chúng tôi vẫn cần thời gian để được chữa lành Patricia Riley, có em gái thiệt mạng trong thảm kịch 11-9"

Cảnh sát New York đang phong tỏa khu vực như một hiện trường vụ án và chụp ảnh tư liệu. Phần máy bay mới phát hiện sẽ được di dời sau khi các nhân viên y tế hoàn tất việc kiểm tra để đảm bảo con hẻm an toàn. Họ cũng sẽ bắt đầu kiểm tra vào ngày 30-4 để tìm kiếm liệu có còn phần hài cốt nào sót lại tại khu vực này hay không.

Cố tình được thả xuống?

Khám phá bất ngờ này khiến các nhân viên điều tra không khỏi nghi ngờ. Người phát ngôn cảnh sát New York Paul Browne cho biết việc mảnh vỡ lọt vừa khít vào con hẻm là một chuyện “đáng kinh ngạc” bởi “mảnh vỡ phải rơi rất đúng hướng để lọt vào khoảng trống ấy”. Một mẩu dây thừng quấn trong mảnh vỡ và một ròng rọc bị vỡ tìm thấy gần đó khiến cảnh sát nghi ngờ mảnh vỡ có thể được ai đó hạ xuống từ nóc của một trong hai tòa nhà.

Nghi vấn tăng cao hơn khi tòa nhà 51 Park Place là nơi dự kiến xây dựng một cộng đồng Hồi giáo, một vấn đề đã gây tranh cãi. Đến nay đã có nhiều ý kiến phản đối việc xây dựng một thánh đường Hồi giáo gần với nơi xảy ra thảm kịch khủng bố, trong khi số khác cho rằng nó góp phần tạo nên sự hòa hợp giữa đạo Hồi và các tín ngưỡng khác. Luật sư của dự án, Adam Leitman Bailey, trên New York Post đã cho rằng đây là “một trò bẩn thỉu” của những người phản đối dự án. Nhưng chủ phát triển dự án Sharif El-Gamal sau đó phủ nhận tuyên bố của luật sư Bailey và cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để nhanh chóng di dời mảnh vỡ máy bay này.

Gợi nhớ ký ức kinh hoàng

Theo cảnh sát trưởng thành phố New York Ray Kelly, “ký ức kinh hoàng” mà người Mỹ đang cố quên đi thì bất ngờ mảnh vỡ mới tìm thấy gợi lại trong tâm trí họ vụ tấn công khủng bố 11-9. “Mọi thứ ùa về trong tôi. Mọi thứ...” - cô thợ làm tóc Lilia Tahlov cho biết sau khi xem bản tin trên tivi. Trong nhiều năm, cô và nhiều người chứng kiến vụ khủng bố vẫn luôn cố quên đi những ký ức khủng khiếp của ngày ấy. Nhiều người tỏ ra không thích phát hiện mới này. Jim Riches, mất con trai trong vụ tấn công 11-9, cho rằng cần tìm kiếm toàn diện tại Manhattan để đảm bảo không còn những bất ngờ cay đắng tương tự xảy ra. Trong khi đó, Tahlov cho biết cô hi vọng không còn mảnh vỡ nào sót lại nữa. “Thật đau đớn khi lại phải nghĩ về điều đó. Trái tim chúng tôi vẫn cần thời gian để được chữa lành” - Patricia Riley, có em gái thiệt mạng trong thảm kịch, hi vọng mảnh vỡ được tìm thấy sẽ là lời nhắc nhở nước Mỹ phải luôn cảnh giác.

Đến nay, 41% trên tổng số gần 3.000 nạn nhân chưa được nhận diện, trong đó khoảng 1.000 gia đình chưa bao giờ tìm thấy được thi thể người thân.

Chi tiết mới về vụ đánh bom ở Boston

Quan chức Mỹ cho biết chính quyền Nga từng ghi âm được cuộc trò chuyện giữa nghi can đã chết Tamerlan Tsarnaev và mẹ là Zoubeidat Tsarnaeva khi hai người nói về thánh chiến. CNN dẫn một nguồn tin cho hay đoạn ghi âm đã được Matxcơva chuyển cho Washington cách đây vài ngày. CIA và FBI đều cho rằng hai anh em nhà Tsarnaeva, tác giả của vụ đánh bom ở Boston ngày 18-4 làm ba người chết và 264 người bị thương, có thể có liên quan với khủng bố sau khi đã được phía Nga báo động và đã hai lần nhờ Mỹ thẩm vấn nghi can Tamerlan Tsarnaev và gia đình vào năm 2011. FBI giải thích vào lúc ấy, phía Nga đã không đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung của phía Mỹ nên các nhà điều tra Mỹ đánh giá là không cần điều tra tiếp!

Chưa ai nhận thi thể Tamerlan TsarnaevMẹ nghi phạm đánh bom Boston cũng là khủng bố?

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất