
Giám tuyển cấp cao của Bảo tàng Nobel, ông Ulf Larsson, đánh giá bộ sưu tập bằng sáng chế thất lạc gần 50 năm của nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel vừa được tìm thấy - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, sau gần 50 năm bị thất lạc, hơn chục bằng sáng chế của nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel vừa được tìm thấy trong một căn nhà ở miền nam Thụy Điển, Quỹ Nobel cho biết ngày 3-9.
Những tài liệu này do một cặp vợ chồng ở vùng Blekinge phát hiện trong căn nhà nghỉ mát mùa hè của họ và chuyển chúng đến sàn đấu giá, sau đó liên hệ với Quỹ Nobel.
“Đây thực sự là những tài liệu vô cùng quan trọng mà chúng tôi muốn lưu giữ cho các thế hệ mai sau”, bà Hanna Stjärne, giám đốc Quỹ Nobel, nhấn mạnh.
Theo các chuyên gia, các bằng sáng chế không chỉ hé lộ quá trình hình thành những phát minh mang tính đột phá, mà còn cho thấy cuộc sống và hành trình làm việc của ông Nobel cách đây hơn 150 năm.
“Thật choáng ngợp khi mở ra từng trang tài liệu, cảm nhận được hơi thở cuộc sống 150 năm trước, cách Nobel du hành khắp châu Âu, làm việc và sáng tạo không ngừng”, bà Stjärne nói thêm.
Trong số này, một bằng sáng chế từ năm 1865 đặc biệt gây chú ý vì đánh dấu giai đoạn bước ngoặt khi ông Nobel phát minh ra kíp nổ, và tiến tới tạo ra dynamite sau đó hai năm, theo ông Ulf Larsson, giám tuyển cấp cao của Bảo tàng Nobel.
"Đây là hiện vật quý hiếm, ghi dấu giai đoạn rất sớm trong sự nghiệp sáng chế của Alfred Nobel”, ông cho biết.
Ông Alfred Nobel (1833 - 1896) là người phát minh ra thuốc nổ dynamite năm 1867, và để lại di chúc sáng lập Giải thưởng Nobel năm 1895. Ông sở hữu hàng trăm bằng sáng chế tại nhiều quốc gia, phần lớn trong số này xoay quanh các phương pháp sản xuất và ứng dụng hóa chất gây nổ.
Được mệnh danh là "kẻ lang thang giàu có nhất thế giới", ông Nobel thường xuyên di chuyển khắp nơi và từng sinh sống ở Thụy Điển, Nga, Đức, Pháp, Mỹ, Anh và Italy. Để bảo vệ phát minh và tránh phải vận chuyển hóa chất nitroglycerin đi xa, ông đã thành lập nhiều công ty tại các quốc gia khác nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận