27/03/2019 18:00 GMT+7

Tìm mẹ cho bé sơ sinh quàn tại Bệnh viện Bạch Mai

L.ANH
L.ANH

TTO - Bé được sinh ra ở nhà trọ, tử vong ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ tháng 1, nhưng bệnh viện không liên lạc được với người thân.

Bé sơ sinh vào Bệnh viện Bạch Mai lúc hơn 16h ngày 25-1-2019, được đặt tên là Nguyễn Trí Thiện. Tình trạng của bệnh nhi khi đó rất nặng: không khóc, không tự thở, không có phản xạ, tím tái toàn thân. Bé được một phụ nữ tên là Nguyễn Thị D., sinh năm 1986, ở tại Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đưa vào. Đây cũng là người đặt tên cho bé.

Chị D. cho biết khi sinh tại nhà trọ, mẹ bé bị mất máu và được cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư. Tuy được các bác sĩ cứu chữa tích cực, tối 26-1 bé tử vong.

Ngày 27-3, Bệnh viện Bạch Mai có thông báo tìm thân nhân của bé, trong thông báo cho hay từ khi bé nhập viện và tử vong, bệnh viện không liên lạc được với người thân của bé, trong đó có chị D. là người đưa bé vào, mẹ đẻ bé (như thông tin chị D. cung cấp tên là Nguyễn Thị Hương, 31 tuổi). 

Bệnh viện cho hay sau 7 ngày (đến 3-4), nếu không ai đến nhận, bệnh viện sẽ an táng cho bé theo hình thức vô thừa nhận.

"Bé bị bỏ rơi, quạnh hiu trong nhà quàn bệnh viện, có lẽ chưa một lần được nhận chút hơi ấm của mẹ. Mong mẹ bé sẽ đọc được những dòng này và đến đưa con nốt chặng đường cuối cùng, cho con chút hơi ấm trước khi con về với đất" - một cán bộ công tác xã hội của Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Cứu sống bé sơ sinh chỉ nặng 1,2kg bị bỏ rơi trong giá rét Cứu sống bé sơ sinh chỉ nặng 1,2kg bị bỏ rơi trong giá rét

TTO - Giữa đêm giá rét, một người phụ nữ ở Lâm Đồng phát hiện một bé trai sơ sinh tím tái bị bỏ giữa vườn.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên