20/07/2024 10:08 GMT+7

Tiểu thuyết mới của tác giả Tết ở làng Địa Ngục, Kẻ ăn hồn: 25 độ âm

Câu chuyện trong tiểu thuyết 25 độ âm của tác giả 9x Thảo Trang vừa ra mắt bạn đọc gợi nhớ tới thảm kịch 39 người Việt chết trong container đông lạnh ở Anh năm 2019.

Tiểu thuyết mới của tác giả Tết ở làng Địa Ngục, Kẻ ăn hồn: 25 độ âm- Ảnh 1.

Sách kể hành trình sinh tử trên con đường vượt biên trái phép từ Nga tới Anh của Lam - một thiếu nữ mồ côi sống cùng cha mẹ nuôi và bà ngoại nuôi tại một ngôi làng chuyên nghề làm muối.

Trước đó, cô bé sống trong trại trẻ mồ côi Ống Heo và có tình bạn thân thiết với Lan cùng Khóc Nhè.

Đồng hành cùng Lam trên hành trình hiểm nguy ấy có Đức Hà Nội, Duy Anh, Phượng, bà Loan, ông Sang cùng những người khác họ gặp trên đường đi.

Mỗi người ra đi với những lý do khác nhau, có người vì ôm mộng làm giàu, có người muốn chạy trốn hiện thực.

Lam thì bị cha mẹ nuôi ép ra đi để kiếm tiền "báo đáp" gia đình đã cưu mang cô.

25 độ âm cho người đọc hình dung cung đường vượt biên nguy hiểm không thể tưởng tượng của những người Việt vượt biên trái phép qua châu Âu.

Giống như những tác phẩm trước đó của Thảo Trang, 25 độ âm liên tục chuỗi những tình tiết ly kỳ và đậm chất điện ảnh.

Cây bút 9x đang được bạn đọc trẻ chú ý này không hấp dẫn người đọc ở vẻ đẹp của ngôn từ, giọng văn hay nghệ thuật kể chuyện cài cắm điêu luyện, mà ở chất liệu ngồn ngộn cho một câu chuyện có thực được quan tâm.

Từng là sinh viên ngành xã hội học, Thảo Trang có kỹ năng phỏng vấn để thu thập tư liệu. Cô đã thực hiện hơn 200 cuộc phỏng vấn với những người từng vượt biên và thân nhân của họ để đúc rút cung đường chung mà những người vượt biên phải trải qua.

Thảo Trang bảo một thời Hải Phòng quê hương của cô có nơi cả làng nhà nào cũng có người đi vượt biên.

Sau thảm họa 39 người Việt tử nạn trong container ở Anh, Thảo Trang nghe kể rằng vẫn còn người đi, nhiều người không bị cái nghèo đói hối thúc vẫn đi.

Có bạn trẻ thấy bạn check-in ở nước ngoài cũng đòi đi. Hiện trạng đó thôi thúc Thảo Trang viết 25 độ âm, để những ai có ý định đi đọc mà suy nghĩ lại.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Thảo Trang cho biết nhiều bộ phim đã làm về vụ 39 người Việt chết tại Anh nhưng hầu hết là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao những người này lại phải đi vượt biên.

Thảo Trang chọn cách khác. Cô chọn kể lại những gì mà người vượt biên phải trải qua hành trình hiểm nguy thế nào để đến "miền đất hứa".

Thảo Trang đã xuất bản: Tết ở làng Địa Ngục, Ngủ cùng người chết. Trong đó, tiểu thuyết Tết ở làng Địa Ngục đã tiêu thụ hàng chục nghìn bản sau khi chuyển thể thành bộ phim được khán giả yêu thích.

Ngoài ra còn có phim điện ảnh Kẻ ăn hồn chuyển thể từ tác phẩm cùng tên sắp ra mắt của Thảo Trang. Thảo Trang dự định cho ra mắt tập hai của 25 độ âm vào năm tới.

Tòa án Anh phát lại lời trăng trối của nạn nhân vụ 39 người Việt chết trong containerTòa án Anh phát lại lời trăng trối của nạn nhân vụ 39 người Việt chết trong container

TTO - "Tuân đây, anh xin lỗi. Anh không chăm sóc mẹ con em được nữa. Anh xin lỗi. Anh không thở được. Tất cả là lỗi của anh. Anh phải đi rồi".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên