30/07/2020 08:56 GMT+7

Tiếp sức 'rốn dịch' Đà Nẵng: Cơm, nước, thuốc men... các bạn cần gì cứ nói

ĐOÀN NHẠN - ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN NHẠN - ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Khi Đà Nẵng phong tỏa Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng cùng các tuyến phố xung quanh để chống dịch, bên ngoài hàng rào cách ly người dân Đà Nẵng sẵn sàng làm hậu phương hướng về tuyến đầu.

Tiếp sức rốn dịch Đà Nẵng: Cơm, nước, thuốc men... các bạn cần gì cứ nói - Ảnh 1.

Người dân tiếp tế các mặt hàng cần thiết vào khu cách ly trưa 29-7 - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Hơn 3h sáng, bà Nguyễn Thị Trà Liên (56 tuổi, quận Hải Châu) đã dậy lọ mọ với những chiếc nồi cơm to hơn cả vóc dáng của bà. Ở quán ăn Hiếu Hạnh mà ngày thường gia đình bà vẫn buôn bán mưu sinh, chiếc bảng "Nghỉ bán vì dịch COVID-19" được treo lên ngoài quán.

Cơm, nước, thuốc men... các bạn cần gì cứ nói

Những chiếc bàn ăn trong quán được xếp gọn giữa nhà. Đợi lượt cơm thứ 3 vừa sôi là trời kịp sáng. Thực phẩm nào rau củ, thịt, trứng được giao tới hàng chục thùng. Một tốp tình nguyện viên cũng kịp có mặt. Ai nấy khẩu trang kín mít, không quên xịt khử khuẩn, rửa tay và đeo găng trước khi vào nhiệm vụ. 

Họ là những sinh viên, nhân viên văn phòng, lái xe, hưu trí... chẳng ai giống ai nhưng cùng chung mong muốn góp một phần sức nhỏ khi thành phố cần.

Mọi người bảo nhau mỗi người một việc. Người đứng bếp, người nhặt rau, thái hành, người chạy đi mua các nguyên liệu còn thiếu... và ai cũng không quên tránh tiếp xúc, nói chuyện. Suốt một buổi sáng, cả nhóm đánh vật với hơn chục nồi cơm, chảo rau, nồi thịt. Đến hơn 10h trưa là gần 750 suất cơm được đóng gói, xếp gọn lên xe, chuyển đến cổng Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Bà Liên là trưởng nhóm thiện nguyện Hiếu Hạnh, cùng với CLB Bếp Cơm Vạn Tình và nhóm Tình Nguyện Trẻ Đà Nẵng cùng bắt tay nhau trong "chiến dịch" tiếp sức cho khu vực phong tỏa. Sau lời kêu gọi trên mạng xã hội, cả ba nhóm thiện nguyện đã huy động hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm từ người dân Đà Nẵng và các nơi gửi về. 

Hơn 10h30, một số tình nguyện viên lái xe chuyển những suất cơm nóng hổi, hàng chục thùng nước đóng chai, trái cây, sữa, bánh đến cổng Bệnh viện C. Như nhóm đã tìm hiểu thì đây là những gì người bên trong khu cách ly cần nhất lúc này.

Trưa 29-7, 400 suất cơm trưa đã được ông Phạm Lê Văn Long - chủ của chuỗi nhà hàng có tiếng ở Đà Nẵng, cùng các nhân viên trao cho đội ngũ làm nhiệm vụ để chuyển đến các bác sĩ, nhân viên y tế đang cách ly ở Bệnh viện Đà Nẵng. Vào chiều cùng ngày, nhà hàng của ông Long sẽ tiếp tục cung cấp 400 suất cơm cho các bác sĩ, nhân viên tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo ông Long, sau khi có thông báo về giãn cách xã hội, hệ thống gồm 6 nhà hàng của công ty ông đã đóng cửa. Lúc này, ông Long nhận được điện thoại của một bác sĩ đề nghị hỗ trợ một số suất ăn. Vậy là ông chủ và các nhân viên bắt tay vào làm ngay. 

"Chúng tôi chia làm 3 mũi, một đầu mối liên hệ với lãnh đạo bệnh viện để tính toán phương thức hỗ trợ, các suất ăn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thứ nữa là đội ngũ hậu cầu, cung cấp thực phẩm sạch, chất lượng làm món ăn. Tiếp đó là đội ngũ đầu bếp, nấu nướng, ra món" - ông Long cho hay.

"Hãy vững tin nhé các thiên thần blouse trắng"

Ở trước cổng các bệnh viện đang cách ly chốc lát lại có xe đưa mấy thùng hàng đến. Có khi là nệm nằm, dầu gội đầu, bàn chải đánh răng, có cả những món "đồ thầm kín" cho các nữ nhân viên y tế. Trong các bệnh viện đang phong tỏa, không chỉ có các y bác sĩ, bệnh nhân đang điều trị mà còn có các thân nhân, sinh viên thực tập, nhân viên lao động, bảo vệ... 

Hàng ngàn người ngày đêm đang ở nơi "rốn dịch" đối mặt với nguy hiểm và những thiếu thốn vật dụng là hiển nhiên. Vì vậy nhiều người dân còn không ghi cả địa chỉ nhận, chỉ ghi dòng chữ "mong ai cần sẽ có dùng" hoặc tên khoa, phòng rồi đặt ở đó nhờ các ca trực gác chuyển vào.

Những ngày từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát, ông Phạm Thanh, một doanh nhân ở Đà Nẵng, đã lặng lẽ chuyển hàng chục tấm nệm ngủ đặt trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng, bên ngoài khu cách ly. Khi nhận được thông tin từ người quen ở trong Bệnh viện Đà Nẵng rằng các nhân viên y tế đang phải trải tấm bìa cáctông giữa sàn nhà kho để chợp mắt sau mỗi ca trực, ông Thanh đã nhanh chóng mua và chở nệm đến đặt trước cổng, rồi xúc động nghẹn ngào khi nhận được những tin nhắn cảm ơn từ các y bác sĩ bên trong.

Ông Thanh cho biết: "Hiện các chiến binh áo trắng vẫn đang cần nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu khác nữa. Chỉ tạm 14 ngày thôi, tôi mong các thiên thần blouse trắng sẽ cố gắng mạnh mẽ để chiến đấu với dịch bệnh". 

Cứ nghe tin các y bác sĩ, bệnh nhân cần gì là ông Thanh lại mua mang đến. Xúc động và tin tưởng vào việc làm của ông, nhiều người dân, cộng đồng cả nước đã chuyển số tiền lên đến cả trăm triệu đồng nhờ ông Thanh mua các mặt hàng thiết yếu khác tiếp sức cho bệnh viện cùng hỗ trợ chống dịch.

Tiếp tế đảm bảo an toàn

Anh Hồ Ngọc Thanh, chủ nhiệm CLB Bếp Cơm Vạn Tình, khi đưa đồ đến điểm bệnh viện cách ly đều trang bị đồ bảo hộ, dùng khẩu trang phòng độc và tuân thủ quy định khử trùng khi ra vào.

29-7- tiep suc vung ron dich-anh_3 1(read-only)

Người dân Đà Nẵng nấu cả ngàn suất cơm tiếp sức cho các bệnh viện đang cách ly - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Anh Thanh cho biết: "Việc đảm bảo an toàn từ nguồn hàng vận chuyển vào khu cách ly cũng là bài toán khó. Nhóm vẫn nhắc nhau nấu cơm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; các khâu từ nguyên liệu, chế biến, đóng gói phải đảm bảo cân đối hợp khẩu vị cho mọi người, cân bằng dinh dưỡng và dễ ăn. Cùng với đó, những thùng hàng phải được sát khuẩn, đảm bảo nguồn gốc và xử lý trước khi nhóm đưa vào tiếp tế".

Khách sạn miễn phí ăn ở cho du khách

Trước giờ Đà Nẵng áp dụng cách ly xã hội, hầu hết du khách đã kịp trở về nhà, nhưng cũng còn không ít người kẹt lại. Tại khách sạn A25 Đà Nẵng trên đường Nguyễn Du, đoàn khách du lịch Hà Nội với 10 người ở 5 phòng bị kẹt lại sau giờ Đà Nẵng cách ly xã hội đã được chủ khách sạn miễn phí toàn bộ tiền phòng 14 ngày cách ly. Không chỉ vậy, khách sạn này còn phục vụ miễn phí thức ăn ngày 3 bữa cho đoàn khách.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tính tới hiện nay toàn TP còn 314 du khách bị kẹt lại khi áp dụng cách ly xã hội. Sở đã khuyến cáo những khách này không rời khỏi nơi lưu trú đến hết ngày

11-8. Để hỗ trợ du khách đang còn ở lại thành phố, Sở Du lịch đã tổng hợp danh sách 6 khách sạn có giá hỗ trợ từ 200.000 - 300.000 đồng/phòng, có bếp chung để khách tự nấu nướng.

TẤN LỰC

Thêm 9 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng và Hà Nội Thêm 9 ca COVID-19 mới tại Đà Nẵng và Hà Nội

TTO - Trong 9 ca dương tính với virus gây bệnh COVID-19, có 5 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca liên quan Bệnh viện C Đà Nẵng.

ĐOÀN NHẠN - ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên