19/12/2017 15:07 GMT+7

Tiên lượng không tới, bệnh nhân chết trên đường chuyển viện

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Thấy vợ bị bệnh nặng nên anh Phát yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Nhưng điều dưỡng trực cấp cứu nói nếu chuyển sẽ không chuyển tuyến theo dạng BHYT. Đến khi đồng ý chuyển thì vợ chết trên đường chuyển viện.

Tiên lượng không tới, bệnh nhân chết trên đường chuyển viện - Ảnh 1.

Lãnh đạo bệnh viện này cho rằng bác sĩ không tiên đoán được bệnh tình nên dẫn đến bệnh nặng rồi cấp cứu trễ nên tử vong - Ảnh: Bửu Đấu

Dù chị Nguyễn Thị Trắng (37 tuổi, ở thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang) đã chết gần 3 tuần nay nhưng anh Thái Tấn Phát vẫn ấm ức gửi đơn khắp nơi vì cái chết "oan uổng" của vợ anh.

Theo anh Phát, chị Trắng bị bệnh tiểu đường, có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) loại cận nghèo, nhập viện vào Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú lúc 16h30 ngày 30-11. Được các bác sĩ cho điều trị ở Khoa Nội. Khi nhập viện, thể trạng chị bình thường, vẫn còn minh mẫn. 

Đến khoảng 20h, chị Trắng có mệt nhiều, khó thở. Anh Phát liền báo bác sĩ để xử lý. Lúc này, nhân viên Khoa Nội nói "ở đây vẫn điều trị được". 

Đến khoảng 21h, vợ anh đã quá mệt và không còn biết gì. Lúc này anh đề nghị chuyển viện lên tuyến trên điều trị thì các bác sĩ và nhân viên ở đây nói: "Đồng ý cho chuyển, nhưng tự chuyển chứ không chuyển tuyến theo dạng BHYT". Anh không đồng ý.

Lát sau, anh thấy bác sĩ cho vợ truyền dịch và cho thở oxy. Sau khoảng 20 phút, chị Trắng được chuyển xuống khoa cấp cứu và điều trị tích cực. Khi vào thang máy xuống phòng cấp cứu không có oxy nên vợ anh đã tắt thở.

Lúc này, bệnh viện điều xe chuyển viện chở vợ anh đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang ở Châu Đốc để cấp cứu, nhưng các bác sĩ ở đây khẳng định bệnh nhân đã chết nên không cho nhập viện. Lúc này đã hơn 23h.

Tiên lượng không tới, bệnh nhân chết trên đường chuyển viện - Ảnh 2.

Từ ngày vợ chết, anh Phát đã làm đơn kêu cứu khắp nơi nhưng lãnh đạo Bệnh viện vẫn chưa xin lỗi hay hỗ trợ bồi thường thỏa đáng cho anh - Ảnh: Bửu Đấu

Ngày 19-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Trần Văn Sang, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, thừa nhận chị Trắng chết là do lỗi chủ quan, chưa tiên lượng được bệnh lý của êkip trực Khoa Nội. 

Theo hồ sơ bệnh án, chị Trắng bị bệnh tiểu đường týp 1 nhiều năm. Khi bệnh nhân chuyển sang hạ đường huyết thì bác sĩ trực chú tâm vào hạ đường huyết mà không tiên lượng được những biến chứng bệnh lý mới có thể xảy ra. Nên khi bệnh nhân chuyển sang suy hô hấp rồi tử vong luôn thì cấp cứu không kịp.

"Bác sĩ trực bữa đó đã không tiên lượng được, cũng không chuyển cấp cứu kịp thời nên gia đình bức xúc. Thêm vào đó, điều dưỡng Nguyễn Tấn Xuyên nói "đồng ý cho chuyển, nhưng tự chuyển chứ không chuyển tuyến theo dạng BHYT" là không đúng. Do nhân viên này hiểu chưa tới. Chứ bệnh nặng người nhà yêu cầu chuyển viện thì vẫn chuyển bình thường.

Sau vụ việc này, bệnh viện đã họp hội đồng xem xét xử lý kỷ luật êkip trực bữa đó, đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc và yêu cầu các anh em phải thay đổi tác phong, cách ăn nói, tư vấn rõ ràng hơn" - ông Sang nói.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên