13/11/2016 11:15 GMT+7

Tiền bạc xé toạc hôn nhân?

TẠ TƯ VŨ
TẠ TƯ VŨ

TTO - Anh tâm sự anh muốn chia tay vợ không phải vì hết yêu thương hay ngoại tình mà vì thấy luôn tổn thương vì vòng xoáy vợ - chồng - tiền bạc.

Ảnh: Odyssey


Chiều, nhận tin nhắn của anh: “Chút nữa anh em mình gặp, lai rai vài chai, lâu quá không gặp chú".

Anh em sống chung với nhau cùng quận. Nhà cách nhau vài ngã tư đường, nhưng thời gian gặp nhau thường bị ngăn cách bởi đủ thứ chuyện.

Gặp anh, gương mặt anh trầm buồn. Ngồi nhâm nhi, anh kể đang tính chuyện chia tay vợ. Tôi chưng hửng. Cưới nhau sáu năm, hai đứa con, cuộc sống vợ chồng anh không đến nỗi, cớ sao?

Anh tâm sự anh muốn chia tay chị không phải vì anh hay chị hết yêu thương nhau, hay vì chuyện trai gái. Anh muốn xa chị bởi chừng ấy năm sống chung anh thấy luôn tổn thương vì vòng xoáy vợ - chồng - tiền bạc.

Quen nhau từ thời sinh viên rồi cưới nhau. Năm đầu chị trông con lo việc gia đình. Anh kiếm tiền bằng nghề viết lách. Rồi chị đi làm thêm. Sau đôi ba năm, chị có vốn mở sạp rau củ quả buôn bán ở chợ. Chị có khiếu bán buôn nên dần dần chị là trụ cột kinh tế gia đình.

Hai đứa con ra đời, anh ở nhà chăm con và viết lách. Vợ chồng anh không quá chật vật chuyện tiền bạc, nhưng dư dả cũng không nhiều. Tuy nhiên, điều anh buồn là từ ngày vợ kiếm nhiều hơn chồng, tâm tính chị thay đổi.

Chị hay cằn nhằn anh, đặc biệt chuyện tiền bạc. Ban đầu anh nghĩ vợ làm ăn mệt mỏi nên chỉ khó chịu vậy thôi, nhưng dần dà chị ngày càng khó.

Lúc vui thì chị trêu anh chuyện kiếm tiền, lúc bực chị nói xiên nói xỉa anh cũng là chuyện tiền bạc, so sánh anh với đủ thứ người khác.

Thương con, anh cố nhịn và góp ý chị. Chị sáng ra chợ, tối về nhà, hai đứa con nhớ chị nên quấn quít, chị lại bực mình lớn giọng la chúng rồi la cả anh.

Anh tâm sự đôi lúc anh muốn tát tai vợ vì cái tính hỗn hào không biết tôn trọng chồng. Nhưng nghĩ lại, anh thương hai đứa con mình, không muốn làm to chuyện.

Tôi chẳng biết khuyên anh thế nào ngoài đôi ba câu chiếu lệ. Tôi nhớ lúc cưới nhau, anh chị cười tươi hạnh phúc. Còn giờ đây, ngồi bên tôi là gương mặt già nua và đầy chất chứa trong lòng.

Anh quyết tâm cưới chị khi xưa vì anh yêu cách chị yêu anh. Còn bây giờ, anh muốn chia tay chị vì cái cách chị “khinh chồng”...

TẠ TƯ VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên