​Thương chàng trai trẻ gặp nạn

CẨM TIÊN
CẨM TIÊN

TTO - Tai nạn đột ngột xảy đến khiến cho chàng trai đang căng tràn sức sống bị mất đôi chân và từng ngày từng giờ chống chọi giành giật sự sống…

Giàu Em được anh trai chăm sóc tại khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy - ẢNH: CẨM TIÊN

Là con trai út trong gia đình có 6 anh chị em, sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, Đặng Văn Giàu Em rời quê nhà (ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) lên Sài Gòn kiếm sống bằng công việc chở đồ thuê. Vất vả “cày bừa” nhưng chàng trai này cũng chỉ nuôi sống bản thân.

Tháng trước, trong một lần đi làm về thì xe máy bất ngờ bốc cháy. Vì sợ gây tai nạn cho mọi người nên Giàu Em không buông xe máy giữa đường mà cố chạy thêm một quãng để tấp vào lề, nhưng không may đâm vào gầm một chiếc xe tải rồi bất tỉnh. Kể từ đây, cuộc sống Giàu Em thêm phần khốn khó.

Lúc mới được đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho biết tình trạng Giàu Em “giữ được tính mạng đã khó chứ đừng nói giữ đôi chân”. Cuộc sống làm thuê lay lắt, đồng lương vừa đủ sống, không có tấm bảo hiểm y tế lận lưng nên khi tai họa ập đến, những khoản tiền cứ thế ra đi.

Số tiền mà bà Trương Thị Hai (66 tuổi, Hậu Giang, mẹ Giàu Em) dành dụm để sang năm phá vườn bưởi đã quá còi cọc, tìm giống cây khác trồng lại vườn, giờ gom góp cũng không đủ lo cho con. Gia đình phải chật vật lắm mới vay đủ chi phí phẫu thuật cho Giàu Em, còn những ngày điều trị sau này chưa biết tìm đâu.

Anh Đặng Văn Giàu Anh (anh trai ruột Giàu Em) không kìm được xúc động: “Thương em còn trẻ mà bị mất đôi chân. Giờ anh em trong nhà phải quyết giữ được tính mạng cho em. Ngặt nỗi ai cũng nghèo…”.

Nhiều lần Giàu Em muốn buông xuôi, nhưng được sự động viên của gia đình nên bạn  mới vượt qua được chính mình, vượt qua được tâm lý mặc cảm mà gắng gượng sống đến hiện tại.

Ba Giàu Em, ông Đặng Văn Tam (66 tuổi), bị cụt hai chân nên chỉ có thể phụ vợ bơm nước tưới vườn. Cha mẹ già phụ thuộc vào mảnh vườn đã đến kỳ phải chặt bỏ và đồng lương còm cõi mà cậu con trai út Giàu Em gửi về khi có khi không.

Lúc trước, Giàu Em đi nghĩa vụ nên mẹ của Giàu Em được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Cứ định kỳ 1-2 tháng, Giàu Em chở mẹ đi khám bệnh tim. Bây giờ bảo hiểm hết hạn, người con út cũng mang đôi chân không lành lặn, không còn có thể đưa mẹ đi khám bệnh. Số tiền ít ỏi mỗi tháng Giàu Em dành dụm gửi về nhà cũng không còn trong khi gia đình còn mang số nợ lớn không cách nào trả được.

Nhiều lần Giàu Em khóc với anh chị mình: “Em giờ tàn phế rồi, không còn lo được gì cho ba má”. Trăn trở nhất của Giàu Em hiện tại là số nợ mà gia đình đang gánh cho bạn trong khi đôi chân, đôi tay mình không còn lành lặn.

Ông Nguyễn Văn Nỉ, trưởng ấp Phú Hòa, cho biết: “Ba của Giàu Em bị cụt hai chân, mẹ tuổi cao mất sức nên không làm gì có thu nhập, anh chị em cũng khó khăn. Gia đình sống tốt với bà con chòm xóm, Giàu Em còn trẻ mà gặp chuyện không may thiệt tội nghiệp quá!’.

Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của báo Tuổi Trẻ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn bất ngờ... mà không còn khả năng tự giải quyết được để báo Tuổi Trẻ xác minh và đăng tải trên chuyên mục này.

Thông tin giới thiệu gửi qua email: nhipcaunhanai@tuoitre.com.vn hoặc ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

“Nhịp cầu nhân ái” mong nhận được sự chia sẻ từ quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tuổi Trẻ, “Nhịp cầu nhân ái” sẽ công khai sự giúp đỡ và cam kết trao tận tay người cần được giúp đỡ.

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 39973838.

Số tài khoản: * VND: 102010000118248, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM; chủ tài khoản: báo Tuổi Trẻ. * USD: 007.137.0195.845 * EUR: 007.114.0373.054.

Vui lòng ghi rõ: Nhịp cầu nhân ái - mã số 69, giúp đỡ Đặng Văn Giàu Em.

 

CẨM TIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất