06/09/2021 11:10 GMT+7

Thư viết đầu năm học đặc biệt: Dù trực tuyến vẫn học thật tốt

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong)
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong)

TTO - Thật cảm ơn vì giữa tâm dịch vẫn còn biết bao người nỗ lực không ngừng nghỉ để mọi người được bình an. Các cô chú, anh chị là động lực để "ca nhiễm cố xuống, đất nước mình, thành phố mình cố lên".

Thư viết đầu năm học đặc biệt: Dù trực tuyến vẫn học thật tốt - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - động viên học sinh ngày khai giảng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TP - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đất trời ngày thu dường như lúc nào cũng mang đến nỗi hoài niệm miên man và cả buổi lễ khai trường khó quên đối với bao cô cậu học trò. Nhưng nàng thu năm nay quên mang theo những điều ấy mất rồi, thu năm nay không có lễ khai trường trọn vẹn.

Đại dịch COVID đến, như cây kéo cắt ngang nhịp sống ổn định của người dân cả nước, đặc biệt là người dân TP.HCM, để lại biết bao mất mát, khó khăn khiến em thấy xót và chạnh lòng thay.

Chính vì thế, buổi lễ tựu trường trực tiếp đã hóa thành trực tuyến qua màn hình tivi, điện thoại, tuy không rộn ràng, song lại trang nghiêm đến lạ. Chắc hẳn không chỉ riêng em mà nhiều học sinh khác đều cảm thấy nhớ, nhớ nụ cười rạng rỡ của bạn bè trong bộ đồng phục trắng tinh tươm háo hức tựu trường, nhớ đường phố nhộn nhịp có phụ huynh đưa đón con em đi học, nhớ mái trường được trang hoàng lộng lẫy cờ hoa mừng năm học mới. Sự nô nức, tưng bừng ngày nào giờ chỉ còn là nỗi buồn nao nao, tiếc nuối, lo lắng, hoang mang.

Nhưng dẫu thế, em vẫn cảm thấy may mắn và biết ơn vì giữa cơn bão dịch bệnh mà chúng em cũng vẫn còn có thể đón xem lễ khai giảng. Lặng nghe tiếng trống khai trường vang lên, em tự hỏi, liệu sẽ còn bao nhiêu ngày khai trường không trọn vẹn nữa đây? Lòng thầm cầu mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để không còn gia đình nào phải chia ly, để không còn người dân nào phải náu mình nơi bốn bức tường cách ly nữa, để học sinh chúng em có thể quay trở lại trường học trực tiếp và để không còn ngày khai trường online nào nữa…

Đặc biệt, trên phương diện giáo dục, phải kể sự chăm lo của xã hội, quý thầy cô, các bậc phụ huynh đã quan tâm đến học sinh chúng em. Dù dịch bệnh căng thẳng, còn bao mối lo toan nhưng vẫn tạo mọi điều kiện cho chúng em học trực tuyến tại nhà như: miễn học phí học kỳ 1, khảo sát điều kiện học trực tuyến ngay từ đầu năm học để kịp thời hỗ trợ, hỗ trợ học sinh đăng ký mua sách giáo khoa…

Là một học sinh, em biết ơn những sự quan tâm tận tình ấy, trong năm học mới này em không mong gì hơn ngoài việc học sinh chúng em có thể tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là đối với những bạn gia đình bị ảnh hưởng lớn vì dịch bệnh. Em hy vọng chúng em sớm được tiêm phòng vắc xin để trở lại trường học sớm nhất.

Em thật sự cảm thấy thương đất nước mình, thương Sài Gòn mình đang oằn mình chống chọi với dịch bệnh, em chưa thể đóng góp thật nhiều để "thương đất nước", "thương Sài Gòn" thiết thực hơn. Song, em nghĩ rằng việc thực hiện tốt trách nhiệm của học sinh cũng chính là cách chúng em thể hiện sự biết ơn đối với cố gắng của bao người trong bối cảnh hiện nay. Chúng em cố gắng thật chăm chỉ, tích cực và đầy đủ qua các buổi học trực tuyến, không ngại khó, không ngại hỏi khi có thắc mắc, cũng như trung thực khi làm các bài kiểm tra trực tuyến…

Mặc niệm nạn nhân mất vì COVID-19 trong lễ khai giảng ở trường Lê Hồng Phong Mặc niệm nạn nhân mất vì COVID-19 trong lễ khai giảng ở trường Lê Hồng Phong

TTO - Sáng 5-9, TP.HCM tổ chức lễ khai giảng đặc biệt năm học 2021-2022 tại điểm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5).

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên